Tình hình nhà nóng quá nên quyết định tìm con máy lạnh trả góp Ae nào rành vui lòng tư vấn giúp chỗ nào bán trả góp ok gthieu e với E cần mua panasonic loại 2 ngựa aventer j đó
Mod ko bít chứ công ty em , có cô lao công mua ia phôn 6s mầu hồng trả góp . Còn đa số nhân viên sài ia phôn 4 và 5 thui .
Trả góp, mua ở đâu mà chả được, DMX, NK, TH) vì đơn giản mấy cty điệm máy đó đâu có cho bạn nợ. Mà là các Cty tài chính (HD.....) Quan trọng là bạn chọn lọa trả góp nào phù hợp thôi. Giấy tờ chứng minh càng nhiều, ls càng giảm, số tiền trả trước càng cao, tiền lời phải trả càng ít.... Tùy theo nhu cầu và tình hình thu nhập mà chọn loại gói trả góp hợp lý.
Nếu đúng thế thì thuộc diện lúc nào cũng cháy túi, còng lưng làm cho người khác ăn. Khuyên bạn ko nên làm vậy, nếu đủ tiền 3.5 triệu, biết chỗ mua thì sharp, hitachi inveter nội địa ngon chơi cho lành nhé
Lương tầm 4,5 triệu mà góp khoảng 2,2 triệu rồi . Góp 9 tháng hay 10 thang vì trả trước 30% . Hôm bữa tính ra nếu mua trả góp lỗ khoảng 5 triệu . Thấy bã vô công ty ăn xôi và lướt facebook hoài .
Hôm đó cũng chạy kiếm 1 vòng, chạy lên chỗ KCN Tân Bình, tiệm kia chở cái Daikin 1hp inver ra, nhìn thấy thảm ghê. Ống đồng cục lạnh vết cắt nham nhở, cục nóng thì móp méo trầy trụa tùm lum, giống như hàng bỏ đi quăng lên xe rác vậy đó. Kêu giá 6tr2. Quyết định mua máy mới.
Sharp inveter plasma ion, hitachi... Leng keng năm ngoái mình bán lẻ có 3.500k ko ai mua, bán xỉ rẻ như ve chai. Toshiba 2 ngựa đầu chùa plassma ion bán cho bạn 6 chai chê mắc, tức bán cho khách 8 chai, vào đây thấy chú kia than mua 14 hay 16 chai gì đó.... Keke làm máy lạnh cực pà cố dẹp luôn Mua lô thì 1, 1.5, 2--4 ngựa đồng giá hết, về tựa chia ra bán. Hàng nội địa đúng nghĩa êm và bền lắm, còn mua nhằm nội địa ho lao thì hên xui
Thì đó, hàng đó là hàng bên Nhật bỏ rác, mình nhập về bán mấy chai, hèn chi ông chủ tiệm điện lạnh đi SH300i
Vậy chú chuyển qua làm điện lạnh đi cho nó nhanh giầu, làm như hình dưới nè: Có bài viết phản biện cánh nhà báo của người làm điện bị lạnh nè: "Mấy anh chị nhà báo vì trình độ kém cỏi không có bài nào ra hồn thế là viết bài nói về nghề điện lạnh ,nào là kiếm vài triệu một ngày ,nào là nghề kiếm tiền như nước .nào là móc túi của khách hàng .xin lỗi chúng tôi bỏ sức lao động và chất xám ra đấy ạ ,giữa thời tiết 40oc chúng tôi leo trèo ngoài trời nắng ,thậm chí còn nguy hiểm tới tính mạng ,hết mùa nắng hoặc mưa gió chúng tôi thất nghiệp ,và còn rất nhiều hệ lụy đi kèm như độc hại v.v .lúc đấy không thấy ông bà nhà báo nào lên tiếng ,các ông bà viết báo sai sự thật cùng lắm là bị người dân đánh nhập viện ,hoặc ném cứt vào nhà .nhưng được pháp luật bảo hộ vẫn được đền bù chúng tôi ai bảo hộ tai nạn về vợ con lo ,hết mùa vợ con nuôi ,thiết nghĩ vấn đề này các ông bà nhà báo lại không nghĩ ra được .nói theo cách của dân điện lạnh là các vị chỉ là hàng điều hòa một chiều Bị hỏng vỉ ,nói theo cách của dân tộc trên núi là bị bò đá vào đầu. Xem xét suy nghĩ kĩ trước khi viết bài bởi vì mấy ông ban kiểm duyệt ,và biên tập biết cứt gì đúng sai đâu lên để cho đăng .cả lũ bị bò đá vào đầu"
2 thanh sắt V mà tuột ra , thì không biết sống sao, ở dưới còn cánh cửa kính cường lực nữa....................chủ ít khi nào leo vậy lắm . chỉ có lính leo thôi .