Tìm kiếm bài viết theo id

Em phải làm sao , các Anh cho e lời khuyên nhé ( XIn Mod cho e vài ngày nhé )

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi nho_mai_ve_em, 27/5/16.

ID Topic : 8451813
Ngày đăng:
27/5/16 lúc 12:13
  1. Quang Lê Thanh Giả Tự Thanh

    Mà quan trọng éo thấy ông nói thẳng với con đó . Em ơi anh cần 70 chai em cho anh mượn. Sao ko nói thẳng đừng nói là sỉ nhé. Thấy ông ghi là đưa tiền em nó giữ để sau này xxx nghĩ là trước giờ có gửi tiền cho nó ko ? Nếu có gọi ra nói chuyện 1 lần . Lộn xộn là cho nó chiêu bóp zú long trảo thủ liền. Nhìn comment của ông này chắc chỉ có 1 em ko có sơ cua chắc luôn . Đàn ông lúc nào cũng 2~3 em để dành em này giận thì đi với em khác hơi đâu ngồi nghĩ rồi nhớ nhung ! Ông chung tình nhưng nó có chung tình với ông ko ? Giờ quen gái tối đa 7 ngày ko chịch thì phắn ko dây dưa lòng vòng . Chịch xong mới biết hợp hay ko chứ ! Con gái mà làm nó sướng như điên trên giường thì dù ông có lấy tiền hay chửi ông bà già nó thì nó vẫn nghe ông như thóc .......Kinh nghiệm của em gạch đá xin nhận !!!
     
  2. giatrunghoa Thành Viên Cấp 6

    Bác sống với người miền trung bao giờ chưa.?
     
  3. giatrunghoa Thành Viên Cấp 6

    Bác này chuẩn. Người miền trung nghèo do mưa bão, lũ càn quét hàng năm. Nên họ quý những gì họ làm ra. Chứ bản tính họ thật thà chất phát. Nói chung là ở đâu cũng có người xấu, người tốt.

    Chúng ta chỉ mới nghe 1 phía chủ topic nói mà phán về con gái người ta là không được. Có ai ở đây chứng minh là chủ topic nói 100% là sự thật.???
    Hay là chủ topic theo trận chung kết cúp C1 vừa rồi nên đi tong hết tài sản..?
    Sau khi khuyên nhủ bạn trai ko được, em gái kia quyết bỏ luôn.....
     
  4. luongtrongnghia2508 Thành Viên Bạch Kim

    Ăn ở tập thể với người trung thời đi lính, đi làm chung đơn vị, tiếp xúc làm ăn ngoài XH đến nay là 10 năm. Đều 1 từ thất vọng. Có lẻ xui chưa gặp trúng người. Bài cômment trên e ko hề chê, chỉ nói họ cần kiệm, thích nhận chứ ko thích cho. Chưa hề nói họ chơi bẩn chơi bần. XH luôn có ngoại lệ, con người cũng vậy. 100 csgt thì 90 người xấu nên cả XH chửi CSGT. Vậy thôi tranh cãi hơn thua đúng sai chả dc lợi ích gì
     
  5. giatrunghoa Thành Viên Cấp 6

    Ông này lại tào lao mía lao.
    Nói như ông thì xưa kia chỉ có 1 miền.
    Từ Đèo Ngang cho đến Hàm Thuận là của Chămpa.
    Miền Nam khi xưa là đất của Thủy Chân Lạp.

    Sau khi đánh chiếm 2 nước này dân Đại Việt ta khai phá tiếp tới tận mũi Cà Mau ngày nay.
     
  6. thjensuvaacquy. Thành Viên Bạch Kim

    bác muôn gì cứ về hỏi mấy cụ ở nhà đấy, trước giải phóng thì sẽ rõ...chứ không ngồi phán bừa
     
  7. kzam Thành Viên Cấp 6

    Cái gì vại? Google free mà.Dân Trung-Nam-Tây thì đều từ 1 gốc là Bắc hết nhé.
    >
    Bạn đi nhiều mới biết nhiều,đừng ở nhà ngồi gõ bàn phím.Ở MT ko có ưu đãi thiên nhiên gì hết,cực lắm mà phải bám trụ.Đi ra ngoài người ta coi khinh cũng im lặng mà làm.Hà Tĩnh nghèo quá mới xin TW cấp cho siêu dự án Formosa chứ chẳng ai muốn mình nghèo mãi.Ấy mà cá chết thì dân MT tui đây cũng chỉ biết câm nín mà vẫn đi đánh cá,dân Trung đây nghèo nhưng nhiều cái lo.Xưa nay người MTrung bị miệt thị nhiều nhưng hầu như ko phản kháng.Nên bạn nghĩ gì thì tùy bạn thôi.
     
  8. nho_mai_ve_em Thành Viên Cấp 5

    cách đây 1 tuần , e bị kiểm điểm trong cty vì sai sót do vô tình , e buồn lắm và đã chủ động gọi nàng , nàng bắt máy và e có san sẻ chuyện ko vui ở công ty , sau đó nàng nói chút gọi lại e vì đang bận , e đợi hoài , đợi hoài đến 4 tiếng sau , e gọi lại thì nàng nói là : anh làm gì làm đi , e ngủ chút " , e cực kỳ thất vọng và ko ngờ câu nói này nàng lại dành cho e . e cúp máy và buồn nhiều nhiều lắm tuy rằng lòng vẫn còn....thương , các Ae , e phải làm sao bây giờ , có nên gọi hay nhắn tin cho cô ấy ko , nếu k o, lỡ cô ấy quên e lun thì sao ạh
     
  9. smithangel Thành Viên Cấp 4

    Anh em nói biết bao nhiêu mà bạn chưa sáng mắt ra à?
    Mù quáng thật. Rồi tự bạn sẽ hiểu ra thôi.
     
  10. Quang Thành Tinh Dầu Aroma-zone.vn

    Vậy có đôi khi nên xem lại bạn sống ntn mà đến nỗi người ta ko muốn cho bạn gì cả? Sao mình toàn được cho thế này nhỉ? Haha.
    Khuyên bạn một câu: Hãy thử cho đi và không mong nhận lại, rồi tự dưng một ngày nào đó bạn nhận lại được nhiều thứ hơn đấy (Có thể không phải từ người bạn cho)
     
  11. man_of_steel Thành Viên Cấp 4

    Nói thiệt nha bạn đừng buồn nha, mình mà là bạn gái của bạn thì mình sẽ nghĩ về việc chia tay bạn ngay và luôn khi mà nghe bạn tâm sự về việc cần tiền và cần laptop!

    Lý do vì sao ư? Vì có hơi hám của đào mỏ và tiền bạc là thứ sẽ phá hỏng mối quan hệ của con người bạn à! - bạn có giải thích thế nào cũng vậy thôi!
     
  12. luongtrongnghia2508 Thành Viên Bạch Kim

    Mình toàn cho đi chứ chả mong nhận lại cái gì? ko tin bạn qua box trao đổi xem đi, mấy anh em toàn xin đồ từ thiện mình toàn tặng free, mình có lớp võ mình đứng lớp cũng chả thu ai đồng nào (qua box thể thao). Mình đi bắt cướp nạn nhân bồi dưỡng nhiều mà chả bao giờ lấy, cũng chả thèm báo cáo thành tich để lấy tiền của nhà nước (xem hội bắt cướp gò vấp lên google search trung úy lương trọng nghĩa)...--> như vậy gọi là cho đi chưa? và chưa bao giờ suy nghĩ sẽ nhận dc gì, chỉ mong gia đình mình nhận dc phúc đó thôi

    p/s: Mình nói là mình ở vs ngươi Trung nên thấy vậy chứ mình chả quan tâm họ. Nếu họ cần giúp mình sẵn long giúp, nếu mình gần chết cũng ko cần họ cứu. Vậy thôi
     
    Chỉnh sửa cuối: 15/6/16
    ti1188 thích bài này.
  13. anonymous1431 Thành Viên Cấp 6

    yêu xa nhìu cá khổ lắm
     
  14. ti1188 Thành Viên Cấp 5

    Quên mẹ nó đi cho rảnh nợ nó có nghĩ đến mình đâu suy nghĩ chi cho buồn tặng bạn bài thơ này.Duyên đến nên quý,duyên hết nên buôn.Hoa nở là hữu tình, hoa rơi là vô ý.Người đến là duyên khởi, người đi là duyên tàn.Duyên sâu thì hợp, duyên mỏng thì tan.Vạn pháp do duyên ,vạn sự tùy duyên. Bất cầu bất khổ !!
     
  15. smithangel Thành Viên Cấp 4

    Những người như bác thật là quý. Mình chưa đc bác giúp đỡ lần nào nhưng cũng cảm ơn bác, xã hội cần những người như bác.
    P/s: Khi nào mình rỗi rãi và lúc đó bác còn sức đứng lớp mình sẽ đến lớp võ của bác học.
    Có đọc topic ko bạn? Chủ thớt có gửi tiền cho cô gái đó để cô gái dành dụm cho tương lại sau này của 2 đứa nha bạn. Mình gặp loại gái mà thấy người yêu khó khăn mà ko chia sẻ đc gì dù la tinh thần hay vật chất mình sút thẳng cánh.
     
  16. chithitruong Thành Viên Cấp 5

    thì kiếm cô nào gần đó quen luôn đi
     
  17. tai8888 Thành Viên Cấp 3

    Chắc cũng bị giống mình nè nên biết rõ.bạn nên chụi đau chia tay nó đi để sau này khổ thêm.mình người miền nam lấy vợ miền trung(gia đình nó chuyển vô đây hết rồi).lúc quen khi đó mình có tiền mọi việc lo từ a tới z mà con vợ e nhà nó giàu gấp chục lần e.lúc lấy nó về k biết hợp tuổi hay không khiến mình bị thất nghiệp rồi sinh con mọi viêc gì liên quan tiền bạc nó kiếm cớ này cớ kia bắt mình bán tài sản của mình lo cho nó trong khi đó trang sức má nó cho nó không bán là k bán mặc cho con bị bệnh.còn bà già vợ thì còn ghê hơn.mình đang kiếm đường đuổi nó đi mà nó kêu là phải chia tài sản nos mới chụi.em chạy măt với gái rồi.mình khuyên chân thành bạn nên bỏ nó đi kiếm con nào nó yêu mình thật lòng chứ nó k yêu bạn thì nó nướng bạn như chơi.
     
  18. Kenquay Thành Viên Mới

    kg nên tiếp tục thì hơn thà dứt khoác, nếu bạn còn lo lắng sợ hiểu lầm thì có nhiều cách thử mà, hỏi trực tiếp đi bạn, người sống suốt đời bên mình nên cần tin tưởng nhau hơn, góp ý cá nhân mình thôi
     
  19. tai8888 Thành Viên Cấp 3

    Bạn nagy góp ý đúng đó.coi lại bản thân mình chấp nhận được tính cách cô ta k.mình hồi xưa cũng yêu nên chấp nhận nhưng giờ lại hối hận.nó đò cưa đôi căn nhà.chán cuộc đời nên giơ này ngủ k được.
     
  20. soledad4942 Thành Viên Cấp 3

    tất cả những lời khuyên trên đều vô ích nếu lý trí bạn k thắng nổi con tim. dù lý trí bạn nghĩ sẽ chia tay mà con tim bạn ngăn lại thì bạn sẽ ko làm được. mình thì đồng tình nên ctay. tiếp tục bạn cũng chỉ thêm bùn thôi.
     

Tình hình diễn đàn

  1. passio,
  2. 01256100000
Tổng: 716 (Thành viên: 7, Khách: 699, Robots: 10)