Sáng nay mở cửa tiệm, nhìn sang nhà đối diện thì thấy 1 thanh niên đang gỡ dây cho con chó Poodle, con chó phía trong hàng rào cổng, đoạn dưới rào khít, đoạn trên rào thưa, thanh niên lôi con chó lên để bắt ra ngoài, sau khoảng 1 phút suy nghĩ thì thấy có gì đó không đúng, vừa định la lên trộm chó thì nó đã tháo dây được con chó, phóng lên xe Future đời mới chạy mất hút. Khổ cái là con chó bị bắt không kêu la 1 tiếng, con chó Nhật kế bên cách 1m cũng không sủa 1 tiếng, làm mình cứ nghĩ con Poodle bị mắc dây, chủ nó gỡ cho nó. Chắc là thanh niên theo Bồ Bán Nhà tối qua, chụy Rô 7 mất tích nên sáng nay làm liều.
Trong người nó có nanh cọp hay lông cọp xịn là chó cúp đuôi không dám sủa luôn. Mấy thằng cờ bạc thì cứ cho nó chết, thua mà đi ăn trộm người ta bắt được oánh cho chít luôn. Mà thằng ấy chắc cờ bạc thật, đi ăn trộm mà tài sản đem theo lớn hơn nhiều đồ ăn trộm được thì đúng dở và ko có kinh ngiệm đi ăn trộm
Em nghe cũng nhiều về trộm có nhanh cọp hoặc lông cọp thì chó sợ mà chưa được thực tế bao giờ, link dưới con chó hù con cọp cute ghê http://kienthuc.net.vn/the-gioi-don...-dau-voi-chua-son-lam-gianh-xuong-511051.html
sáng hôm qua sếp em mới bay con pcx, phải chỡ lão đi mua con sh khác sáng nay thì nghe ông già gọi lên báo, mới bị đạo chích rinh mấy cái bình xe hơi.hết mười mấy củ haizz
năm 2006 mới ra trường, mẹ mua cho con future II cũng bị chúng nó bẻ khóa vào cty hốt mất con xe của mình và 2 dàn máy tính cty đúng mùa WC,mà nghe nói nó tới 4 thằng lận, bữa đó mà tỉnh giấc chắc nó hốt mình luôn rồi. ông bà gia nhà kế bên kể lại thấy 4 thằng bẻ khóa mà sợ bị đánh và trả thù nên ko dám la, chỉ âm thầm đạp xe lên công an quận 9 cách đó 500m báo công an, thế mà thằng chó nào trực hôm đó bảo ông bà già chạy về báo công an phường đi, trong khi công an phường cách đó khoảng 3km, mẹ nó chứ, muốn chửi thề quá
Ở chổ cty em có thằng bảo vệ kia mới đi nhãy cầu hôm qua, thằng thù bị vk đuổi khỏi nhà, thằng thì cả ngày 3 bữa ăn mỳ gói! Đúng là mùa banh bóng các bác ạ! Túng quá tụi nó cũng sẽ liều thôi cho dù hiền lành tử tế.
"Em chính thức dính vào cá độ đá banh khoảng hơn 1 năm về trước, ban đầu đánh hên xui kiểu chưa biết gì thì lại ăn liên tục khoảng 20tr (lúc này mới chỉ đánh alo). Khi các giải Châu Âu kết thúc thì vào mùa Copa và các giải cỏ, em bắt đầu biết đến 4rum cadovn và biết đến bet online, em tự nạp tiền và chơi cứ đều đều 2~5tr 1 tuần, em thua lại vài chục tr. Cũng định nghỉ và tạm ngưng ngay sau đó, đến khoảng tháng 9 khi các giải chính Châu Âu quay trở lại thì em cũng quay trở lại. Bet 2 tháng em cũng thua tiếp vài triệu nữa và đến đầu tháng 12 là em quyết định nghỉ luôn, xóa cả tk bet online. Đến cuối mùa C1 vừa rồi, ngứa tay ngứa chân lại alo cho thằng bạn để bet, ko hiểu sao khi đó em lại ăn liên tục đc khoảng 50tr. Và rồi em lại vào trang bet, tạo tk mới rồi đâm đầu vào, ban đầu là 10tr, về sau là 20tr. Mới đầu thì cũng lụm đc của nó thêm 4~50tr, còn đến bây giờ thì em đã bị thâm thịt đến cả gần 150tr rồi (chỉ thua trong 3 ngày hôm nay và toàn là euro + copa). Con số này khá là lớn, tuy gđ em có điều kiện nhưng cũng ko phải quá giàu có hay là tiền dễ kiếm gì để mà cho tiền không cho thiên hạ. Em đi làm lương cũng bèo nhèo (trên dưới chục), 3 năm mới tiết kiệm được hơn trăm triệu. Ban đầu trước khi bet, em đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng thua bao nhiêu cũng chả sao, và sẽ ko làm nó ảnh hưởng tới cs của mình. Nhưng em ko hiểu sao 3 ngày hôm nay em quá đen, đen đến nỗi cứ đánh cái j` là về ngược cái đó, em ko ăn bất cứ 1 kèo nào cả. Điều này làm cho tâm lý của em hiện tại đi xuống khá nhiều, trong tay em bây giờ có hơn 50tr và 200tr (tiền này em đang cho vay và đến năm sau mới nhận được lại, cũng ko phải tiền em tự kiếm). Giờ em rất buồn và chỉ muốn bỏ gđ mà đi thôi, muốn bắt đầu lại mọi thứ, em sợ là con số thua này sẽ theo em đến hết cuộc đời này quá, nên em cần phải rũ bỏ nó càng sớm càng tốt." Câu chuyện của em!