Chào ACE Chả là hồi chiều có gặp lại 1 số bạn bè cũ thân thiết hồi cấp 3. Tổng 12-13 đứa thì có hẳn 9 đứa đã đi học nước ngoài về, 2 đứa khác đi làm cty nhưng cũng cử đi nước ngoài học tập chưa về off dc. Chợt dạ, nỗi đau đàn ông 30t ko phải là ế bồ, ko phải là xấu trai đẹp trai mà là sự thua sút bạn bè quá nhiều Mô tui đi làm mỗi tháng 8-10tr, chả có nghĩa địa gì với người từ nước ngoài học về ... ... Buồn quá huhu Àh mà giờ 30t rồi thì có săn dc học bổng gì ko AE nhỉ ? Mình nghe nói tiếng Anh lưu loát, chỉ có tội viết lách thì ngu tệ hại T.T P/s : ACE sợ nhất điều gì trên đời nhỉ ?
cấp 3 tui học giỏi nhất lớp xong vô đại học giờ lương 2.5 tr. bọn nó học như bò giờ toàn mở cty riêng thu nhập mỗi tháng cả trăm củ
Ngồi chung bàn nói chuyện mà bọn nó nói về những cái tụi nó đi học, rồi nhưng đối tác người nước ngoài, sở thích, thủ thuật của từng quốc gia, rồi lan man qua chuyện kêu gọi vốn đầu tư. Xong chuyển qua những nước mà tụi nó đã đi du lịch qua, ưu khuyết điểm ... blah blah ... Ngồi nghe mà như thằng nông dân chốn thị thành T.T
Bác phải tự hào chứ, mấy anh bạn kia phải nhọc công lăn lóc bên xứ người mới có kiến thức, còn bác khỏi phải đi đâu xa, chịu khó hóng chiện là kiến thức đông tây gom cả được mớ . để dành đó, mai mốt gặp bạn bè đi xuất ngoại, có vốn 8 tám lại hi hi
Được cái này mất cái kia bạn ơi. Quan trọng là mình cố gắng thôi. Con người bao giờ cũng có 2 mặt cả: mặt được và mất, cái mất mà đem ra bàn để xin được mọi người tư vấn thì đó mới là thành công. Nên nhớ không bằng cấp nào bằng "bằng lòng" cả, hòa mình vào mọi người nhưng hãy là người nổi bật về trình độ, kinh nghiệm sống, luôn cố gắng thì mọi chuyện sẽ tốt thôi.
Tụi nó sạo đó bác, mấy a mang mác đi du học về thường rất nổ, nếu giỏi đã đc ở lại bên đó làm rồi, như bác tiếng anh lưu loát là đã hơn cả tấn người rồi, cứ chấp nhận những gì mình có đi, đừng thấy người ta hơn mình mà tủi thân!
Quan trọng cuối cùng ai trả tiền nhậu? Bạn học nhiều đứa chém gió dữ lắm. 1200USD tháng không thèm làm mà 1 ly cafe nó còn không bao mình. Thằng làm sếp bên bảo hiểm, gáy dữ nhưng chưa bao giờ thấy nó chung tiền nhậu.... gần tính tiền quay qua quay lại... em bận về trước... nó lu xu bu đúng lúc lắm Thằng nào gáy mà đi với dungcj biết liền, dắt nó đi nhậu hai lần chia tiền là biết nó có nhiều tiền hay ko, có vài tỷ mà nhậu hết trên 5 chai run là nó xạo. keke Nhiều thằng mỗi lần tụ lại họp lớp, ngồi tí như lửa đốt đít... em bận lắm (nhiều thằng làm lớn à) làm như không có nó là thiên hạ chết hết... Hỏi anh dungcj sao lần nào họp lớp cũng có anh, mà anh ung dung ngồi từ đầu tới cuối... còn đi tăng này tăng kia... Móa tao làm lãnh đạo thì muốn đi giờ nào thì đi, còn mấy thằng làm lính mới bận... keke... nổ vậy cho nó sợ.. mà thằng nào cần chơi mình chơi hết máu luôn, mất thằng tiếc tiền đu theo mình không nổi.... keke Đời mỗi người mỗi số phận, mình cứ cố gắng tới đâu hay tới đó, hơi đâu quan tâm tới thiên hạ
nói tiếng anh như gió mà lương 2tr5.có chém quá ko bác? qua e chỉ đi làm công nhân giày da tháng 6tr trở lên nè
Con người thì có bao nhiêu cũng không vừa lòng. Mình thì chỉ cày để kiếm đủ xèng chiều chiều đi massage banh bóng thôi.
Mình thì nghèo học hết 12 xong lăn lộn làm cu li.năm năm sau có vốn.đi thi cdxd tại chức ai ngờ đậu cũng hên học chung ông ở cùng phường Làm ủy ban nên đưa mình vào làm.vừa có tiền vừa đi học.đến năm 3 gặp giáo viên là con nhỏ học chung với mình lớp 10,11,12.nó cứ kêu tên mình điểm danh mà nó nhìn hoài muốn chui xuống bàn trốn luôn.cuối giờ nó hỏi mình làm ở đâu mà học nghành này.tự ái mà k dám nói làm ở phường chỉ nói là học chơi cho biết.chủ yếu phụ nhà buôn bán.
Hehe hóng chuyện thì biết cho vui chứ đụng chuyện thì ko làm dc đâu bác kk Dự là tới 40t cũng tàn tàn huhu Mới đọc dc câu của ai đó trong FB xong :" Nếu 1 người coi trọng thời gian hơn tiền bạc thì người đó sẽ hạnh phúc hơn người kia" hehe ^^ Vẫn ở A Lết Xăng Đơ Đờ Rốt nhưng mà cty khác bác ơi ahihi cty cũ tạch rồi hehe nhìn namecard chắc cũng ko phải dạng nổ đâu bác , trừ khi nó tự in namecard keke vụ này căng nha )) để trúng 5 tờ số thì chơi tới nóc luôn 2tr5 đâu bác , hehe mà lúc sinh viên e trốn học đi làm mascot nhún nhún 1 tháng dc trả 2tr7 rồi ^^, xong đóng 700k học lại 1 môn )) Cảm thấy lời Có khi thấy vậy mà còn hơn vậy đó ) Uầy :v mùa Ơ Rô này bác làm ăn sao rồi ? Lấy kiếm bắt tay cái bác ơi ))) Hehe làm ở phường tới năm 40t cũng ngon lắm á bác, lương theo năm công tác mà
Hehe làm ở phường tới năm 40t cũng ngon lắm á bác, lương theo năm công tác Không phải dễ ăn đâu bác.làm việc phải có thế còn không dù mang chức vụ lớn cũng bị đì cho đưa thư,tự động nản mà xin nghĩ. Em được luân chuyển lên quận do lương bèo quá không đủ tiền cafe an sáng nên đẵ nghĩ việc cách đay 3 năm kể từ khi có vợ
Bạn đã có tiếng Anh thì học thêm gì đó trau dồi vừa học vừa làm sẵn giao lưu nhiều chút cơ hội sẽ đến không nhất thiết là du học để về kiếm $$$
Mình thì chỉ mơ mộng có 1 căn nhà nhỏ thôi trước mặt có một vườn nhỏ trong vườn có con suối nhỏ một hồ bơi nhỏ một gara nhỏ nhà nuôi vài con thú nhỏ trước nhà có dòng sông nhỏ và chiếc thuyền nhỏ trên đó có vài cô hầu nhỏ nhỏ. Để mình bứt cỏ.