Clip đang hot, cả nhà vào xem và cảnh giác. Tình trạng gian lận ở các cây xăng diễn ra rất phổ biến, chỗ nào ăn bớt ít thì khó phát hiện, ăn thế này thì lộ liễu quá.
Kết lại: máy không chạy (không bơm), mà sao thu tiền? Tức là đồng hồ tính tiền vẫn chạy. Hix hix.............
mình bị 1 lần nè comesco phan văn trị, kim đỏ ghé vô kêu 50, ko để ý cái đồng hồ cây xăng có chạy hay ko, trả tiền đóng bình vọt đi, 1 hồi xem lại kim đỏ y nguyên =))
Cây xăng này có lần mình đổ 50 nhưng nó mới đổ 30 rồi ngưng mình bắt ngay tại trận. 2 thằng 1 thằng đứng 1 thằng ngồi trong cây xăng là phải cảnh giác cái thằng ngồi cạnh cây xăng.
Cái này chắc ở Nghệ An. Tính xe du lịch bình xăng còn nhiều,có ăn gian cũng dế lọt, ăn không qua được thì quản lí kêu bơm lại, để đỡ quê thì nói bơm không chạy....
Cái tốt không học,học mấy thứ tật xếu ở tận đâu đó,chắc trong đầu mấy cha nghĩ:ở trển ăn tàn bạo mà tui ở dưới ăn có chút xíu mà làm gì ghê vậy,,,làm sai làm lại mấy hồi chuyển cấp lên cho tui...
Bây giờ cái tư tưởng ăn cắp nó hình thành từ những con người bình thường rồi, cho đến khi có chức có quyền thì nó trở thành thói quen, mình không bênh vực bộ phận nào cả nhưng thói quen ăn cắp nó đã thấm sâu vào máu thịt của khá nhiều người mình rồi. chậm phát triển là vậy.
ờ ! mà sao một lời xin lỗi cũng không có nữa ta, không lẽ họ không biết nói 2 chữ xin lỗi bằng tiếng Việt. cứ trơ mặt ra mà nói là máy không bơm, máy hư.