Tổng cộng chưa được 5 giay cho màn hái đào và tính luôn cả thời gian chích 1 mũi kháng sinh+giảm đau. Bạn nào sáng dậy cảm thấy hơi nhói phần dưới,nhìn xuống mất "cặp chương trình".
Tội nghiệp các chú heo con, đớn đau mà không làm gì được P/S Có được kiếp làm người thì nên biết trân trọng
Em ấy không làm thì ai làm. Đã là cái nghề thì mình làm thôi. Nhiếu Bác bảo lò mổ heo, gà, vịt là sát sinh.....vậy các Bác muốn ăn cái gì để không sát sinh.
Thứ 1: Đã trích dẫn comment thì bạn nên phản biện lại cho chính xác. Mình không đề cập tới em ấy, cũng như không đề cập tới công việc của em ấy. Mình chỉ muốn nhắc nhở về sự thống khổ mà động vật phải chịu đựng. Thứ 2: Nếu bạn muốn đặt câu hỏi "ăn cái gì để không sát sanh" thì câu trả lời ngay trước mắt bạn: ăn rau củ quả, ngũ cốc, rau xanh và các chế phẩm từ thực vật. Khoa học ngày càng tiến bộ đã chứng minh được "phương pháp thực dưỡng" bao gồm việc không nạp protein động vật có thể giúp duy trì sức khỏe rất tốt. Mời bạn google thêm nhe.
Đệ chỉ thấy tội nghiệp em đó thôi huynh, phải làm nghề như vậy thì nghiệp nặng lắm. Ai mà không thích việc nhẹ - lương cao - môi trường lành mạnh. Nhưng đời thật không như là mơ.
Heo mà không thiến thì không lớn nổi và hôi rình sao ăn Y tá hay bác sĩ thú y mà chuyển ngạch qua bệnh viện Bình dân khoa nam nhi thì xác định luôn và ngay. keke
dưới quê nhà em nuôi heo,em thiến heo hoài mà công nhận bé này chuẩn thiệt,nhanh tới nổi máu chưa kịp chảy ra là có thuốc sát trùng và cầm máu liền. E cầm máu bằng lọ nồi 10 con thế nào cũng có 1 con chết vì mất máu làm heo sửa quay.