thằng cùng dãy phòng ra đi, share lại cái máy lạnh second hand cho mình giải tỏa nóng nực vào ban đêm, xài được 5 tháng thì đổ bệnh lúc thì lạnh teo trym, lúc thì lạnh k nổi, kiu thợ đến kiểm tra thì phán ngay là bị hư cảm biến nhiệt! thợ báo là máy này "đầu gà, đít vịt", cục nóng hitachi 1,5 ngựa; cục lạnh toshiba 1 ngựa! giờ cục lạnh hư cảm biến, k ngắt được, khi thì lạnh buốt, khi thì lạnh k nổi, sửa thì hên xui! tụi thợ kiu thay cục lạnh khác khoảng 1tr3-1tr5 là ok (hàng second hand chứ k có hàng mới)! bảo hành 3 tháng, đảm bảo tiết kiệm điện hơn hiện tại, và ngắt khi đủ độ lạnh! mình có hỏi thâu lại bao nhiêu thì sau khi test, thợ báo thâu lại hết được 300k! thấy cũng tiếc! lúc đi nó để lại cho mình 1tr, tiền công di chuyển, lắp đặt, dây điện, ống, giá đỡ các kiểu hết 800k nữa! mới xài được 5 tháng, giờ đổ bệnh! theo các bác mình phải giải quyết ra sao?
Bác phải gỡ được con cảm biến nhiệt ra, chụp hình lên đây anh em xem coi là loại nào rồi mới tư vấn tiếp đc.
mình dân tay ngang, nghe nói sao thì biết vậy thôi! bác ó thể hướng dẫn chi tiết xem cảm biến nằm ở đâu k ạ?
Thường thì nằm trên dàn lạnh, nằm trước dàn nhôm, khi quạt hút gió vào sẽ qua cảm biến trước rồi mới qua dàn nhôm qua quạt thổi ra ngoài.