Mình thấy bài viết hay nên chia sẽ cho ae đọc chơi ( Không chỉ riêng IP mà tất cả ĐT hay xe ....vv khác , thấy mấy bạn trẻ Đua điện thoại ghê quá , trả góp gấp đôi cũng mua , mượn tiền các công ty tài chính tè le , xin tiền ba má anh chị , mua chiếc xe trả góp 3 năm gần gấp đôi giá ...sau 3 năm còn 1/3 giá cũng chơi ) Đi làm hằng ngày nhìn thư gửi của vài cty cho thue tài chính mà muốn xĩu vì độ mượn tiền . Tôi chọn sự nghiệp còn hơn bỏ tiền mua iPhone để đua công nghệ! Không biết bắt đầu từ lúc nào, người dùng iPhone ngày càng nhiều. Giàu cũng iPhone, khá cũng iPhone, mà không khá người ta cũng ráng sắm iPhone đời cũ. Tự nhiên em ngồi suy ngẫm và so sánh, mấy bác cho nhận xét xem đúng không nhé. Khi bạn mua iPhone 4, người khác mua được một chiếc máy giặt. Khi bạn mua iPhone 4S, người khác mua được một chiếc tủ lạnh. Khi bạn mua iPhone 5, người khác mua được chiếc điều hoà và một số vật dụng linh tinh trong gia đình. Khi bạn mua iPhone 5S, người khác mua được một chiếc laptop. Khi bạn mua iPhone 6, người khác mua được một chiếc TV LCD 55 inch. Khi bạn mua iPhone 6s, người khác mua được một bộ sofa sang trọng kiểu Âu. Rồi em lại nghĩ, đến khi chiếc iPhone cũ đi và được bán với giá "đồng thau", có khi nào những người kia họ đã mua được cả căn nhà?! Cuối cùng em quyết định không sắm iPhone nữa mà để dành tiền mua nhà luôn. Các bác có ai cùng quan điểm với em không? - Thanh niên nghiêm túc - Sưu tầm
Nói chung mình thấy iPhone cũng bt, chỉ là cái vật dụng xài hằng ngày, cũng chưa bằng 1 tháng lương thì có gì phải nghĩ :d
Ý bác chủ như vậy là đúng. Xã hội xem trọng vẻ bề ngoài, sính ngoại 1 cách cuồng nhiệt không sớm thì muộn cũng...
Uhm. Bỏ 1 số tiền muoi mấy 20 tr chỉ để mua 1 cai dt là quá phí. Neu 20tr= 1 tv 43 inch + tu lanh .... Hoặc những thứ khác cần hon là dt 20tr.
2 vc em thì lúc nào cũng xài mấy cái smartphone 2sim thuộc hàng cùi nhất, trên dưới 2tr à,nghèo lấy tiền đâu mà đua đòi với chúng bạn,nghe gọi,online là ok rồi, còn cái vụ mượt mà thì ko dám mơ tới,chả chơi game nên chả cân cấu hình cao,bền là đc,chả dán màn hình hay ốp bảo vệ j cả,cứ xài cho te tua rồi vứt hay cho thôi
Ngày trước đi học mình đua đòi lắm, đi dạy kèm bao nhiu tiền toàn đu theo iphone. Sau bao năm giờ thấy xài iphone 5 là đủ nhu cầu, ko đua thêm nữa. PS: ai cho thì lấy
Bác chưa thấy nhiều người ở nhà trọ nhưng vẫn ăn mặc bảnh bao chạy SH ý hả, ngay trong khu nhà e thôi cũng có nè, XH vì sĩ diện mà ^^. Em dc bạn dẫn đi cafe 1 ly tới gần 120k ngoài Q1, quán siêu sang như Ả Rập, gặp ngay ông nhà trọ hàng xóm ^^, ổng hiện đang thiếu nợ, bị dí hoài mà vẫn rất doanh nhân, tay đeo vàng sáng chói @@
Trả góp điện thoại bây giờ trả góp bằng thẻ tín dụng, nên lãi suất toàn 0%, chứ không còn gấp 3,4 lần nữa đâu
Cùng ý kiến với chủ thớt, nhưng mình suy nghĩ đơn giản hơn xíu: Trường hợp may mắn: Bỏ 21tr ra mua con IP6s+ 64GB xài cho nó sướng, xài qua 02 năm thì bán máy cũ còn tầm 6-7 triệu, lỗ hẳn 14-15tr. Xài qua năm thứ 4 và nếu may mắn mà nó chưa hư thì chắc còn được 2-3 triệu, tới lúc này lỗ 17-18tr rồi. Trong trường hợp cực kỳ may mắn mà qua năm thứ 5 nó vẫn chưa hư thì khấu hao tài sản cũng đã hết, giá trị con máy lúc này = 0đ. Vị chi bạn đã mất 4.2/tr mỗi năm cho cái điện thoại. Trường hợp rủi ro xảy ra: Máy bị hư sau khi hết thời gian bảo hành: tiền sửa máy là cả một vấn đề nan giải. Tổng số tiền bỏ ra chắc chắn phải hơn 21tr. Máy bị lấy cắp, bị rớt hoặc bị hủy hoại hoàn toàn: mất trắng. Vậy giải pháp thế nào để ít bị lỗ? Nếu có 21 tr thì lấy 3tr mua smart phone thui, còn 18tr mua vàng để dành. Sau 05 năm sẽ vẫn còn được mớ vàng, tài sản ít bị khấu hao. Hoặc nếu may mắn vàng lên giá thì ta còn lời nữa là khác. Hehe... Tâm sự của một thanh niên chưa bao giờ đủ tiền xài Iphone.
Cũng chỉ là cái phone. Ngon hay không nằm ở cái bóp tiền. Móa... xài hàng dữ, iphone, ipad mà ly cafe cũng tranh ngồi đồng thì xấu hổ chết. Tui thì 2 năm đổi 1 cái. Trả cố định hàng tháng cùng gói cước. Khỏi phải suy nghĩ nhiều. Hehe