ĐỘI CHỮA CHÁY TINH NHUỆ Năm rưỡi sáng tỉnh dậy bởi nhao nhác tiếng người. Cháy hết dây điện rồi! Bỏ mẹ, lửa sắp lan xuống đồng hồ rồi! Kêu điện lực nhanh lên! Đẩy cửa thò cổ ra. Trên cột điện đầu ngõ quả có đám cháy thật. Ai đó móc điện thoại gọi cho nhân viên điện lực. 15p sau, nghe tiếng xe máy lịch xịch, quần chúng nào đấy xì xào "May quá, điện lực đến rồi!". Nhân viên điện lực đến với quả thang tre cắp nách. Rất nhanh, như một người hùng thành Roma, anh dựng con wave tàu, bắc thang vào cột điện rồi... tổ chức đứng nhìn lên. Đúng là anh chỉ biết nhìn lên thật, vì tất cả trang thiết bị chữa cháy hiện đại nhất mà sở điện trang bị cho anh, đã được anh trưng dụng. Trên cột, lửa vẫn bập bùng. Trong cái khó, ló cái khôn, người hùng thành Roma trông thấy đống cát dưới chân, rất tinh nhuệ, anh bốc cát ném lia lịa lên đám cháy. Trong một nỗ lực gần như tuyệt vọng nhưng đéo thành công, anh rút điện thoại gọi cứu hộ. 10 phút trôi qua, đội cứu hộ lạch xạch phi rim Việt trờ đến. Té ra là đồng đội anh. Với một cây câu liêm trên vai, trông anh như Triệu Tử Long cưỡi bạch long mã tả xung hữu đột trong trận Trường Bản khét tiếng thời Tam Quốc. Thật là oai phong lẫm liệt vô cùng. Sau một hồi dùng câu liêm cán tre chọc chọc, giật giật, Triệu Tử Long cũng kéo đứt được chùm dây điện đang bùng cháy trong tiếng vỗ tay tán thưởng không ngừng của đám đông quần chúng. "Làm ăn như cái loz!" , một quần chúng khen ngợi. Đám cháy cuối cùng cũng đã được dập tắt tốt đẹp nhờ sự chỉ đạo tài tình và quyết liệt của các cấp. Đặc biệt nhờ được trang bị những dụng cụ chữa cháy hiện đại, tiên tiến và đậm đà bản sắc dân tộc, nên đã giảm thiểu được rủi ro cho lực lượng cứu hộ tinh nhuệ và bản lĩnh. Đứng xem một hồi, quay vào lấy xe đi mua bánh mỳ về cho Sóc chấm sữa, lúc trở lại gặp một anh đang chuẩn bị leo cột, mình hỏi " Đã tìm ra nguyên nhân cháy chưa đồng chí?" Đồng chí mặt lạnh như tiền bảo " À, rồi rồi, do lửa!". Sưu tầm.
hehehe đúng là hài nhưng là có thật, hôm trước mình thấy 2 anh thợ điện vác cái thang tre cũ kỹ, gác ngay đường dây giữa đường để trèo lên làm cái gì đó, đúng là được trang bị hiện đại tận răng, lỡ đang leo mà có thằng xe nào chạy ẩu nó quẹt ngang cái thang một cái thì coi như anh thợ điện đang leo sẽ trở thành người dơi bay ngay xuống đất.
nói sao chứ. Bi giờ tui thấy leo cột điện xài thang nhôm xếp không mà Còn dùng cái móc đóng mở cái chốt trên cột điện mới coi cái film "life on line" thấy thợ điện Mỹ cũng nhiều lúc dùng y zậy