Tìm kiếm bài viết theo id

NVQS - Đến hẹn lại lên, sao nó cứ mời hoài zậy mấy bác ????

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Thiên Sứ, 20/6/16.

ID Topic : 8481789
Ngày đăng:
20/6/16 lúc 19:00
  1. tomy_teo123456 Thành Viên Cấp 4

    Ai chửi e chịu chứ cái NVQS này e từng chạy đôn chạy đáo vì sợ đi. Nhưng cũng may ông a đi dân quân rồi tới thằng e đi nữa nên e lo 2 năm rồi thôi.
     
  2. kzam Thành Viên Cấp 6

    Tôi làm trong công ty quốc phòng bạn ạ,lương ko đủ ăn muốn nhảy lắm đây.Công ty quốc phòng không dùng lính nghĩa vụ phục vụ kinh doanh nha bạn.Còn bạn đóng tiền để đóng gần thành phố hay xa thành phố là do bạn hối lộ,ai bắt bạn đi làm như vậy?
    Nói đâu xa,dễ nhất là ông nào ở Viettel,Ba Son confirm là biết ngay lực lượng lao động ở đâu.Còn áo quần lao động,hầu hết công ty quốc phòng đều đặt ở cục quân nhu mà lớn nhất là cty 28 đặt tại đường Quang Trung,Gò Vấp đó,áo quần họ thích cấp cho công nhân loại nào thì đặt hàng loại đó.
    Biên phòng tôi ko rõ,nhưng ở trên núi mãi cũng ko sướng đâu.Ai may mắn thì ở cảng,việc xấu có làm thì ở trong chăn mới rõ.
    Về sửa chữa tàu bè,tôi là thằng đi sửa đây ạ!Méo sướng tí nào nhưng bảo đôn lên gấp 8 thì xem lại nhé,nếu có ăn thì ăn hoa hồng tiền vật tư,còn lại là tính vào tiền công,có định mức hết.Riêng về tàu bè đừng đem nói chuyện với mình.Vậy đi ha!
    Website công ty đây luôn cho nhanh :
    http://songthu.com.vn/
     
    Chỉnh sửa cuối: 21/6/16
  3. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    Thế thì bạn nên coi lại tại sao bạn ko đủ lương đi nhé!Có khi bạn trung thực quá đấy!^^,hỏi mấy bố sĩ quan lương bèo mà sao vợ con toàn ở nhà cao,đi xe xịn.....ăn từ bao cám heo đến phân bón rau,mấy thằng lính nghĩa vụ muốn gì thì cứ chi cho mấy bố sĩ quan thì có đủ.Như vậy có phải là nuôi chưa???Thằng e làm bên Vũng Tàu mới cách đây 1 tháng làm hợp đồng sửa tàu biên phòng đây,thằng trong đó hỏi xuất hóa đơn 80o chai cho chi phí 100 chai được ko?Nó nói xuất phải tính % thế là nó bị loại,thằng khác nhận.báo chí cũng mới khui vụ ko chạy đi tuần mà vẫn lấy tiền dầu đấy!!Có đọc ko??
     
  4. anonymous1431 Thành Viên Cấp 6

    tớ năm nay 32 còn bị bắt đi lính đây....giờ đang nuôi heo trong doanh trại
     
  5. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Đi lính nuôi heo có wifi vào NET chát chít là ngon rồi, hai năm sau về là hoành tráng
     
  6. Tin-Tin Thành Viên Cấp 4

    Mình hồi trẻ nó cũng kiu quài , nhưng có người quen làm ở phường nên ko lần nào phải dính , đi khám sk cũng thoát luôn. Ko phải mình sợ gì nhưng nói thiệt đi nvqs rồi khi ra quân cũng hầu như chỉ có 2 bàn tay trắng , chưa kể vô đó mấy thằng sĩ quan nó hành tân binh như choá... Hơn nữa , đọc báo thấy mấy thằng đầu não bao che cho TQ tự nhiên thấy nản hẳn...
     
    Chỉnh sửa cuối: 21/6/16
  7. leminhjs Thành Viên Cấp 4

    Bây giờ là 20h30phút ngày 21.6.2016 bác đã đi chưa? Tình hình thế nào rồi NVQS - Đến hẹn lại lên, sao nó cứ mời hoài zậy mấy bác ???? - 1
     
    Thiên Sứ thích bài này.
  8. leminhjs Thành Viên Cấp 4

    Mình giúp bạn 2 lời khuyên. Nếu có tài chính nhé.

    1/ Đi nghĩa vụ công an => Sau này đc làm công an nếu có thêm lúa.
    2/ Đi dân quân tự vệ

    Hết =))
     
    Thiên Sứ thích bài này.
  9. Thiên Sứ Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Super Moderator

    Tình hình mình vừa trên ấp về. Đông lắm, nhiều thành viên nói năm nào nó cũng gửi giấy vậy á, mà ko thấy kêu. Mình hỏi trưởng ấp lo giúp. Có quen biết, chưa báo lại hết bao nhiêu cả. Muốn gạch tên ngay từ đầu cho chắc ăn, vì đậu đợt phúc tra này sẽ có giấy báo trúng tuyển va khám sức khỏe. Lúc đó lo căng hơn nữa.

    À cám ơn bạn đã định hướng cho mình, hiện cv mình khá tốt, ngon hơn C.A nhiều theo ý kiến chủ quan của mình, nên mình không muốn đi theo hướng đó. Hihi
     
  10. leminhjs Thành Viên Cấp 4

    Nếu ở Hóc Môn, phí tạm hoãn thường khoảng 5tr cho 1 lần gọi (cái này có tham khảo rồi). 1 Năm thường gọi 2 lần (Tùy quận/huyện). Nhưng thường bạn xin thông qua trưởng ấp thì sẽ cao hơn 5tr NVQS - Đến hẹn lại lên, sao nó cứ mời hoài zậy mấy bác ????))) (Hiển nhiên). Có gặp thì gặp thằng trưởng ban tuyển sinh nghĩa vụ quân sự, cà phê riêng luôn.

    2/ Đi nghĩa vụ công an => Sau khi xong mọi chuyện bạn chỉ đc cấp hàm Hạ sỹ => Thượng Sỹ (Max) + giấy xin việc (Trị giá 5-10tr). Sau đó tốn thêm 1 chút ít để xin vào xã làm việc 5-10 tháng (Tùy xã) -> Lúa đợt 1. Lúc này bạn nếu bạn muốn ngon ăn, gửi đơn xin đi học thêm lên ở Học viên csnd (Tùy vào quen biết) -> Lúa đợt 2. Sau khi bạn hoàn thành lớp huấn luyện kỹ năng và chính trị đó => Thiếu Úy (Nếu bạn có bằng cao đẳng chính quy) hoặc Chuẩn Úy và đc vào biên chế => Lúa về (Tùy khả năng túi 3 gang của bạn)

    P/S: Đây là 1 chút kinh nghiệm từ 1 vài thằng bạn đi trước kể cho nghe :v v/v thu hồi Lúa NVQS - Đến hẹn lại lên, sao nó cứ mời hoài zậy mấy bác ???? - 1)
     
    Chỉnh sửa cuối: 21/6/16
    Thiên Sứ thích bài này.
  11. leminhjs Thành Viên Cấp 4

    Bí kíp để fail khám sức khỏe nếu vô tình bị trúng tuyển NVQS.

    1/ Mượn mắt kính cận 6-8 độ đi khám. Dù có đọc đc chữ ráng đọc sai.
    2/ Phát âm: Ráng không chuẩn (bắc, trung nam xen kẽ)
    3/ Giả ngu, giả điếc.
    4/ Khám cơ quan sinh dục: Chịu khó không tắm 4-5 ngày trước ngày khám
    5/ Ký chữ ký không giống nhau, ký lệch....
    6/ Kê khai các bệnh: Tiểu đường, cao huyết áp, kèm theo giấy chứng nhận của phòng khám "TƯ".
    7/ KHÔNG ĐƯỢC RUN KHI LÀM CÁC TRÌNH TỰ 1-6 Ở TRÊN =))
     
    Thiên Sứ thích bài này.
  12. Thiên Sứ Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Super Moderator

    Cám ơn bác nhiều nha, mấy vụ này e ko rành gì.
    Bác ở HM luôn à
     
  13. leminhjs Thành Viên Cấp 4

    Uhm NVQS - Đến hẹn lại lên, sao nó cứ mời hoài zậy mấy bác ????) Ở lung tung lắm NVQS - Đến hẹn lại lên, sao nó cứ mời hoài zậy mấy bác ???? - 1) Đa số ở Hóc Môn vì cha mẹ ở đó NVQS - Đến hẹn lại lên, sao nó cứ mời hoài zậy mấy bác ???? - 2
     
  14. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Dễ ăn của ngoại à? Trên chục năm vừa học vừa làm họ lúa vậy sao?
     
  15. leminhjs Thành Viên Cấp 4

    Cái đó là bí kíp thôi, có bị gọi bao giờ đâu nên ko có biết hihi NVQS - Đến hẹn lại lên, sao nó cứ mời hoài zậy mấy bác ????) AE trong ngành share nhau nói vậy nên giờ mình share lại cho ai cần NVQS - Đến hẹn lại lên, sao nó cứ mời hoài zậy mấy bác ???? - 1)
     
  16. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Xưa chiến tranh chơi dữ thường chặt ngón tay trỏ, chơi bạo là 3 ngón hay nguyên bàn tay. Xỏ kim qua võng mạc mắt rồi nhỏ dầu hôi vào mắt cho mưng mủ... Còn ra chiến trườn thì kiếm cái thân cây to, ôm thân cây và giật trái lựu đạn, cần trên tay cho nó nổ chơi, kết quả tay còn cái cùi là may, tai thì điếc mà vẫn phải đứng trước toà án binh như thường nhé
     
    Thiên Sứ and leminhjs like this.
  17. leminhjs Thành Viên Cấp 4

    Nghe khiếp quá bác ạ NVQS - Đến hẹn lại lên, sao nó cứ mời hoài zậy mấy bác ????
     
  18. Thiên Sứ Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Super Moderator

    Vụ này căng vậy a Dũng, nếu vậy e đi lính cho rồi, chứ nghe a ớn vãi tè.
     
  19. ngunhackiemphai Thành Viên Cấp 3

    1 chữ cho bạn : Kệ CMN.
     
  20. semeist Thành Viên Mới

    Em cũng sinh 90, mấy năm trước năm nào cũng lo vài củ, sao tự nhiên năm nay im re từ đầu năm tới giờ
    Mỗi lần đi khám, trước khi đi 2 tiếng e uống 2 3 bịch cafe đặc vô, rùi thức khuya cả đêm, mắt cận 3 độ, vô khám nhịp tim tùm lum, rùi bị mụn này nọ là thoát.
    Hồi học DH, đi học quân sự thấy vui lắm, toàn ăn chơi, nhưng mà e ko dám đi, bị cái e có cái tánh ở sạch, ghét ở dơ, mà mấy bác biết đi lính thế nào, nó đâu có dc sạch sẽ như ở nhà, nên thôi
     
    Sam_Sam thích bài này.

Tình hình diễn đàn

Tổng: 723 (Thành viên: 3, Khách: 718, Robots: 2)