Mặc dù chưa được bàn giao, nhưng tuyến đường trục phía Nam Hà Nội do Cienco 5 Land làm chủ đầu tư đã xuống cấp trầm trọng: sụt lún, bong tróc, nứt gãy và thậm chí, tại cây cầu do đơn vị này thi công, bê tông toàn cát và xốp . Với tổng vốn đầu tư là 6.076 tỷ đồng, dự án Đường trục phía Nam do Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Cienco 5 (Cienco 5 Land) là chủ đầu tư được thực hiện nhằm hình thành tuyến đường mới nối từ quận Hà Đông đi qua các huyện phía Nam thành phố Hà Nội. Dự kiến khi hoàn thành, tuyến đường này sẽ phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội các huyện phía Nam thành phố, giảm lưu lượng người tham gia giao thông cho các tuyến Quốc lộ 21B, Quốc lộ 1A cũ… Được khởi công từ tháng 4/2008, đến nay dự án vẫn còn ngổn ngang, thậm chí, cây cầu do đơn vị này thi công chưa được bàn giao nhưng đã xuống cấp trầm trọng: Sụt lún, lồi sắt, vưa xi măng toàn cát, những tấm xốp đã mục nát... Hình ảnh do nhóm PV ghi nhận: Nguồn: giadinh.net.vn Kết quả rồi sẽ ra sao và rồi sẽ tới đâu đây ?
Tiền nào của nấy mà mấy bác, cái gì cũng phải có lời chứ, cái phần hoa hồng để thầu đc dự án cũng mất một mớ rồi, còn đâu tiền mà mua cát đá xi măng sắt thép để lấp khoản đó. Trong khi các bác tính toán chi phí thì cứ sát sạt nút zậy kiểu như các nhà thầu phải bỏ công làm free để xây dựng đất nước vậy, còn vk con chết đói thì ko cần quan tâm. Ôi Việt Nam ngàn năm nói hoài ko hết chuyện!
Ngày trước đi nhậu thì bàn kế bên có mấy thằng thầu xây dựng người Bắc,nó oa oa trong điện thoại bảo làm 1 khúc đường mà lời 200 chai nó ứ làm,phải vài tỷ nó mới chịu,mấy e đào bàn nó bảo bọn đó bo toàn 1 chai,1 shot 5 chai.Tiền của dân nên bọn này nó ăn xài đâu có tiếc!!!
Làm mà chỉ cạnh ọe để kiếm tiền thì lấy đâu ra chất lượng. Mấy năm trước mình làm thang máy mitsu. Mấy anh cứ kiếm chiện kiếm ăn. Mình nói thẳng là không có. Muốn gì thì nói trực tiếp chủ đầu tư. hehe... đôi khi cũng gặp ca khá. Nhưng dù sao, hàng ngon nên cũng dễ dàng qua cửa nghiệm thu.