Tìm kiếm bài viết theo id

phim Dương môn nữ tướng- phim bình thường - nhạc hay tuyệt!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi meoconhayngu1981, 5/12/11.

ID Topic : 4252541
Ngày đăng:
5/12/11 lúc 14:08
  1. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    20/11/07
    Tuổi tham gia:
    18
    Bài viết:
    9,633
    Hôm rồi đi coi phim này. phim ko có gì đặc sắc, thậm chí phần đầu hơi bị chán, nhưng mà nhạc phim hay quá xá! ít nhất là có 3 bài trong phim này, đều hay cả.
    Điểm trừ:
    - Ngoại hình và tuổi tác của dàn diễn viên lung tung cả lên: ý là diễn viên đóng vai con nhìn ngang bằng mẹ, cháu dâu trẻ bằng mợ và chắt cũng trẻ như bà luôn.
    - Nhân vật Dương Văn Quảng - con nhà binh mà hấp ta hấp tấp, hành xử như con nít. cho dù mới ra trận lần đầu nhưng cũng vẫn thể hiện bản lĩnh quá kém.
    - Mộc Quế Anh - nhân vật chính nhưng được khắc họa nhạt nhòa - ko thể hiện bản lĩnh quật cường, thông minh sắc sảo. Trương Bá Chi diễn vai này cứ trợn mắt tròn xoe lên, ko biết can con bằng cách nào ngoài việc múa đao đoạt soái với con.
    - Cách bày binh bố trận kém - thất vọng vì truyện truyền kỳ về họ Dương lừng lẫy oai phong lắm, binh pháp làu làu, mà trong phim các mợ các mẹ cứ bấn lọan cả lên, bên nào nguy thì phát quân qua bên ấy hỗ trợ. đã thấy có phục binh mà lúc rút quân lại leo vào đường bụi rậm mà đi (phục binh nó vừa từ trong bụi chui ra, chưa kể đang đi trên đất của địch, biết đường tắt nào mà lủi vô) cuối cùng chạy vô cái chỗ tối kỵ nhất khi đánh nhau là hẻm núi, vừa gặp đường cùng, địch ở trên thỏai mái đẩy đá xuống...
    - Cái vụ lập cầu chuối ko thể tả. ai coi sẽ hiểu. lập cầu = cách giăng dây qua hẻm núi, okie. nhưng giăng xong rồi thì bò qua đi, sao còn phải bắt cả đám lính vắt người qua cầu làm gì. cái sợi dây làm bằng gì, rồi 2 bên dây cột vào cây khô với đá làm sao mà chịu nổi cho mấy chục mạng leo lên dây. dây ko đứt mới lạ!
    - Cái vụ chờ gió lên - nhảm. tửong chờ gió lên để bày trận như trong trận Xích bích, hóa ra chờ gió lên thổi tung bụi vô địch, gió gì mà ghê tới nỗi thổi bay cả xe đồng chở tên, súng đồng???
    - Tạo hình binh khí - cụ thể là khiên của bên địch trông giả, xấu. y như làm bằng giấy bạc, và chi tiết nhìn cũng xấu nữa.
    ...
    Điểm cộng:
    - Tinh thần chiến đấu của các Dương môn nữ lang: Bài Phong, các nữ hầu... tuy chỉ là nhân vật phụ nhưng lại tạo điểm nhấn và sáng trong phim.
    - Tạo hình các Dương nữ lang (bỏ qua phần vô lý về tuổi tác) đều khá là đẹp, nhất là lúc ra trận oai phong lẫm lẫm. cảnh Ngũ nương xuất trận (Châu Hải Mỵ đóng) đẹp hết biết luôn!
    - Điểm cộng bự nhất: Nhạc phim. nhân đây nhờ bạn nào giúp tìm giùm 3 bài nhạc trong phim với. thích quá mà ko biết cách tìm!
     
  2. nhocyuka 01 Thành Viên Cấp 3

    [YOUTUBE]6GGRSE74C_w[/YOUTUBE]
    ở nhà nghe ost dc rồi
     
  3. Mr.Fu ...cậu ấm nhà nghèo...

    phim này mình có dịch, hic, đúng là ngoài cái dán diễn viên ra thì mình thấy phim này dở thiệt, coi mà ko thấy có khí thế gì hết
     
  4. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    nhân vật Lục Nương do Lưu Hiểu Khánh quá mờ nhạt, ko có đất diễn. phim sa đà vào việc tạo hiệu ứng với các kỹ xảo võ thuật mà bỏ qua việc khắc họa các nhân vật kỹ hơn, chỉ được cái màn giới thiệu từng nhân vật lúc đầu - mỗi người với mỗi khí giới, sở trường khác nhau là hay!
     
  5. BDS_vland.tk Thành Viên Cấp 4

    lúc trước cũng khoái coi phim tàu. Giờ đổi tông xem phim mỹ phim Dương môn nữ tướng- phim bình thường - nhạc hay tuyệt!
     
  6. thienthantuyet Thành Viên Vip

    Coi trailer là biết phim hay cỡ nào rồi
     

Tình hình diễn đàn

  1. trang961932,
  2. trang437487,
  3. hoangquan094,
  4. phamhong1610,
  5. Muatruyentranhcu
Tổng: 502 (Thành viên: 5, Khách: 489, Robots: 8)