Bên mình chuyên buôn bán máy lạnh cũ. Hôm kia có 1 thằng đi bộ tới cửa hàng mình hỏi mua máy lạnh. Sau khi trao đổi giá cả thì nó ra về rồi khoảng 15 phút sau nó dt đặt hàng và kèm theo lời mời để nó đem xe qua chở thợ và máy đi ráp luôn xong nó sẽ chở về vì nhà nó cũng gần đây (Chổ ráp máy là nhà bà con nó). Mình cũng từ chối khéo nhiều lần vì ngại với lại thợ có xe, lỡ có quên đồ hay muốn đi mua thêm đồ thì cũng tiện (lúc trước cũng có trường hợp như vậy khách đem xe tới rước về nhà ráp máy rồi chở thợ mình về tận cửa hàng luôn). Nhưng nó cứ nói mãi với lại mấy hôm nay mưa gió buôn bán ế ẩm nên cũng đành chìu ý khách hàng. Đến hôm nay theo lịch hẹn nó đem hẳn 1 chiếc 7 chổ tới cửa hàng chất đồ và chở thợ mình đi theo. Khi đến nơi nó vờ kêu thợ mình xuống xe để nó làm giấy tờ gì đó mình không rõ (chỉ nghe thợ mình kể lại) thế là 2 anh thợ nhà mình như 2 con nai vàng ngơ ngác nghe theo. Vừa bước xuống xe nó rồ ga chạy mất. Và bây giờ 2 anh thợ nhà mình vẫn còn đang ở KCN Hiệp Phước đón xe ôm đi về. Đây là 1 hình thức lừa đảo mới có đầu tư. Mọi người buôn bán máy lạnh, tủ lạnh... mới hay cũ nên cẩn thận với hình thức lừa đảo mới này. P/s: Số dt của nó 0919185045 - Biển số xe 51C - 174.55 Sdt thì đã thuê bao rồi, nhưng biển số xe thì chắc không thể đổi. Ace nếu thấy thì cảnh giác hoặc gọi cho mình. Bảo đảm có phim xem ngay và liền
51c là xe bán tải mà,innova đâu ra ,nhờ bên công an truy nguồn gốc từ biển số xe rồi truy tìm nó thôi,mà nó đi biển giả là xác định khó tìm rồi.
Sao mà bây giờ nhiều chiêu lừa quá nhỉ, dạo này số lượng người gian đang có chiều hướng tăng lên, không biết cục thống kê nhà nước có thống kê cái vụ này không ta.
Nhưng mà xe e thấy là xe 7 chỗ, không phải xe bán tải pác ơi >> vậy là đồng nghĩa nó gắn biển số giả rồi =="
Thì đã lừa đảo thì ai đi biển số thật làm gì. Lừa đảo bây giờ đa dạng hóa, ra đường nhìn mấy người ăn mặc bảnh bao, ra vẻ có học thức, giàu có thì mình cũng phải đề phòng nhiều hơn là gặp những người ăn mặc xuề xòa.
Tội nghiệp chủ thớt , làm ăn buôn bán đã cực còn gặp phường bất nhân khốn nạn , cầu cho đi lừa trúng người cao thủ cho nó đập thí mẹ ra đi...
Mình không biết lính của bác thớt như thế nào, chứ mình thấy nhiều lính làm việc rất giỏi, nhiệt tình nhưng hơi thật thà vì họ từ tỉnh lên SG tìm việc mà, cho nên rất dễ bị bắt nạt và bị lừa.
Mọi thứ dồn hết lên xe nên mất sạch ^^ Không phải không có tâm mà là ngơ ngơ sao ấy. Nghe tụi nó kể là tới trạm thu phí thằng đó kêu xuống xe để nó làm giấy tờ. Thường thì xuống xe làm giấy tờ là thằng tài xế đằng này nó bảo xuống xe cho nó làm giấy tờ mà tụi thợ nó cũng nghe, chả có chút gì cảnh giác. Trong khi đó đồ nghề thợ của tụi nó cũng đang nằm hết trên xe.
Trước cũng bán 1 bộ máy dell cho 1 công ty chuyên về bãi giữ xe có trụ sở ở Gò Vấp. Lần 1/ Mua hàng, xuất hóa đơn giao hàng và thu tiền OK. Sau đó a e cũng giao lưu vài thùng bia ( góp nhậu). Lần 2/ Hắn alo là chuẩn bị cho hắn 1 bộ để xe hắn đi ngang cty ghé lấy (Giao kèo trước là mình sẽ giao hàng và thu tiền luôn). Đến khi xe hắn tới thì bảo mình lên xe rồi hắn đi gắn xong thì bên kia trả tiền thì mình thu luôn. Hỏi gắn ở đâu thì bảo ở Phan Thiết. ====> Từ đó tới giờ gọi giao hàng và thu tiền luôn, nhưng mình bỏ khách này luôn. 1 lần 1 uy tín, vạn lần mất tin. P/S: Nên cẩn thận trong mọi trường hợp.