Cầu xây xong, đường đi chẳng thấy ĐẠI DŨNG - Thứ Bảy, ngày 9/7/2016 - 03:00 Không có cầu, từ nhiều năm nay để qua lại hai bên bờ sông Krông Ana, người dân các xã Hòa Lễ, Cư Kty (huyện Krông Bông, Đắk Lắk) đã tự “thiết kế”, lắp cả chục điểm cáp treo rồi đu mình qua sông như những diễn viên xiếc. Không ít vụ người dân bị nước cuốn trôi do lật thuyền, đứt dây cáp khi đang bơi, đu dây qua sông. Năm 2015, từ nguồn vốn của Bộ GTVT, tỉnh Đắk Lắk được đầu tư xây dựng chín cầu treo bắc qua các sông suối thuộc năm huyện, thị xã. Cầu treo bắc qua sông Krông Ana nối xã Hòa Lễ và Cư Kty của huyện Krông Bông nằm trong số chín dự án này. Cầu trị giá hơn 5,1 tỉ đồng và được giao cho Ban Quản lý dự án 3, Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Bộ GTVT) làm chủ đầu tư. Cầu hoàn thành, bàn giao khai thác, sử dụng từ cuối tháng 4-2016. Một bên cầu treo không có đường đi vì vướng rẫy người dân. Người dân phải để phương tiện một bên cầu sau đó đi bộ lên rẫy canh tác. Ảnh: ĐẠI DŨNG Sau hơn hai tháng đưa vào sử dụng, người dân dọc hai bên cầu vẫn phải đi ké đất hoặc… bơi thuyền, hay lội qua sông bởi có cầu mà không có đường. Muốn lên cầu, người dân phải men theo con đường mòn nhỏ hẹp, thấp trũng rồi đi tắt ngang qua đám rẫy liền kề mố cầu của một hộ dân. Tuy nhiên, gần một tháng nay, hộ dân này có nhu cầu xới đất trồng bắp nên đã dùng dây thép gai cùng nhiều vật dụng rào chặn đầu cầu ngay sát đất rẫy. Ông Nguyễn Huệ (xã Hòa Lễ) cho biết: “Do một bên cầu bị chặn lại, muốn qua cầu sang rẫy ở xã bên canh tác, chúng tôi buộc phải bỏ xe máy ngay chân cầu rồi đi bộ. Riêng việc vận chuyển giống, phân bón... đến rẫy thì vẫn phải dùng thuyền qua sông”. Trao đổi với người viết, ông Lục Văn Toại, Giám đốc Ban Quản lý dự án (Sở GTVT tỉnh Đắk Lắk), xác nhận cầu treo trên chưa có hệ thống đường kết nối. Theo ông Toại, Bộ GTVT chỉ đầu tư kinh phí để xây dựng cầu, việc giải phóng mặt bằng, làm đường kết nối là trách nhiệm của chính quyền các địa phương. Ông Nguyễn Minh Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Lễ, xác nhận một bên cầu treo chưa có đường đi do diện tích đất liền kề cầu là của người dân thuộc địa giới hành chính xã Cư Kty, đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. “Muốn làm đường, cơ quan chức năng cần phải tiến hành đo đạc lại diện tích, có quyết định thu hồi đất, bồi thường thỏa đáng cho người dân. Địa phương cũng đã kiến nghị lên cấp trên sớm giải quyết để dân có đường đi lại” - ông Sơn nói. Ông Võ Quốc Hưởng (xã Khuê Ngọc Điền) bức xúc: “Chúng tôi đang rất cần đường đi lại để sản xuất. Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị chính quyền sớm làm đường nhưng đến nay vẫn chưa thấy. Nếu địa phương thiếu kinh phí, chúng tôi sẵn sàng đóng góp. Chúng tôi chờ đến bao giờ?”. Nguồn : http://plo.vn/ban-doc/cau-xay-xong-duong-di-chang-thay-639603.html Đọc xong bài này, các bạn nghĩ nguyên nhân vì sao và nghĩ ra điều gì không Cám ơn đã xem tin !
Thì đúng "quy trình" cmnr. Kêu xây cầu thì xây cầu, bây giờ lại đòi đường Được voi đòi hai "bà tưng" à
Điều này nói lên 1 cơ chế cứng ngắt, 50 năm như 1: có nghĩa là nhà nước chỉ dựa vào ngân sách và chỉ tiêu hàng năm từ trên rót xuống, làm như 1 cái máy, như robot. Cụ thể như hàng năm bên GTVT được rót bao nhiêu, dựa theo báo cáo, yêu cầu từng địa phương mà rót. Địa phương có tiền là cứ làm vì có làm mới có ăn. Hơn nữa, không làm thì năm sau sẽ bị cắt không cho nữa...mà còn bị khuyết điểm là thụ động, nên dại gì mà không làm, cho nên hậu quả nó mới ra thế này..Đây không phải 1 mà là hàng trăm...dự án, công trình xây rồi bỏ, vô tác dụng mà báo, đài đã đưa lên...Nhưng mà đưa thì đưa...và rồi cũng chìm vào quên lảng....bởi thế mới có câu :Đất nước mình ngộ quá phải không anh !
VN trước kia giống y như xứ thằng Kim Jong Un bây giờ, chỉ biết có mây, trời và...nó...Còn giờ đây, ít ra cũng có Internet, mạng xã hội...và vài tờ báo lâu lâu khui ra được vài chuyện như thế này để mà chúng ta có dịp so sánh với người khác...Tui nghĩ VN mà đem so với xứ thằng Un thì cũng còn...ngon chán hahaha
thế mới gọi mà dập khuôn máy móc, ông xây cầu ông cứ xâu cầu, xong cầu ông thôi, làm đường là của người khác mà
Đến lúc có đường thì cùng lúc cây cầu sẽ hỏng. Vậy mới có việc làm quanh năm ăn quanh tháng. Cũng giống như việc đốn cây cổ thụ để trồng cây con. cứ để cây lớn thì lấy gì đút đầy mõm.