Tìm kiếm bài viết theo id

Tuổi thơ dữ dội

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi chimoitabuon, 13/7/16.

ID Topic : 8509681
Ngày đăng:
13/7/16 lúc 10:42
  1. chimoitabuon Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Moderator

    Tham gia ngày:
    29/10/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    17,669
    Đã là trẻ con thì thế éo nào cũng ăn đòn dù có những lúc không mong muốn. Và mình cũng không khá hơn trong hoàn cảnh này khi pham lỗi. Khi bắt đầu 1 trận roi thấm đẫm nước mắt sẽ trải qua các bước sau:

    Khởi động: chặt roi đây là dấu hiệu báo trước giông bão sắp bắt đầu. Tuổi thơ dữ dội Lúc còn khó khăn, đồ ăn, quần áo thì thiếu chứ roi thì lúc nào có sẵnTuổi thơ dữ dội - 1.Nhà ở quê hàng rào toàn cây dâm bụt, 1 sự lựa chọn đầy khó khăn khi còn 2 phương án 50-50 trong chương trình Ai là Triệu phú: chặt cây nào?Tuổi thơ dữ dội - 2 Sau vài lần thì có kinh nghiệm hẳn: cây nhỏ thì đánh 1 phát là để nguyên con lươn trên mông, cây lớn thì cũng hơi đau thôi nên sau này em toàn chọn P/A nàyTuổi thơ dữ dội - 3

    Vượt chướng ngại vật: Đâu tiên là phải kiểm điểm lại bản thân xem đã phạm nhựng tội lỗi gìTuổi thơ dữ dội - 4. Ngày đó thật thà + thành khẩn nên khai hết thì những việc ngoài truy tố ban đầu sẽ tăng án.Tuổi thơ dữ dội - 5.

    Tăng tốc: Điều đáng sợ là không roi sẽ bay thẳng vào mông vì Má cứ nhịp nhịp cây roi rồi bất thần ra đònTuổi thơ dữ dội - 6. Một cảm giác hồi hộp trong trạng thái ko biết đau khổ sẽ lại xuống, thà rằng cứ làm 1 trân rồi nghỉ sớm chắc sẽ hạnh phúc hơnTuổi thơ dữ dội - 7

    Về đích: Sau khi bị truy tố trong phiên toàn ko có luật sư bào chữa, Thẩm phán ra phán quyết bằng việc bị cáo tự đề xuất mức án. Chấp hành khoảng 2/3 mức hành phạt sẽ được trả tự do ngay tại phiên tòaTuổi thơ dữ dội - 8. Nếu không cải tạo tốt thì sẽ là tình tiết tăng nặng trong phiên luận tội khácTuổi thơ dữ dội - 9

    Sau 1 buổi nghỉ lấy sức thì chiều vẫn chạy đi chới, tận hưởng những ngày tháng vui vẻTuổi thơ dữ dội - 10

    Tới giờ vẫn hỏi vì sao đánh dữ vậy, Má trả lời ko đánh sao con nên người đành im lặngTuổi thơ dữ dội - 11

    Bác nào rảnh cùng chia sẻ kỷ niệm thời trẻ trâu nhé
     
    Chỉnh sửa cuối: 13/7/16
    HiepSiSiTinh and luongtrongnghia like this.
  2. luongtrongnghia Thành Viên Cấp 5

    Xưa mình cũng bị đánh, cũng tức cũng chửi um xùm...giờ có con mới thấy thương cha mẹ. Thời nay mà đánh ko khéo hàng xóm nó quay clip tung lên mạng là dân chúng bu vô chửi thôi rồi luôn ấy nhé.
     
    chimoitabuon thích bài này.
  3. tudiep_27 Thành Viên Cấp 5

    hồi cấp 2 bị 1 trận giờ vẫn còn nhớ, tình hình là hồi đó nhờ học trường chuyên nên đi học hàng tháng được 60K ( ngày đó bánh trưng nhỏ có 500đ/ chiếc thôi ah) nên tiền cũng rủng rỉnh đôi chút, bố mẹ cũng cho nữa, khoản chơi điện tử và đọc chuyện hecman thì bố mẹ ko cấm nhưng cũng hạn chế, hôm đó đi học hư xe nên 11h30 bố qua trường rước về, ai dè hôm đó lại được về sớm nên tạt qua tiệm điện tử chơi ( hồi đó chỉ là điện tử băng 6 nút thui ah), ai dè mải chơi quá giờ, bố thì đợi nắng ở cổng trường đến hơn 12h vẩn ko thấy, nên đi tìm thấy trong quán điện tử, bố chỉ nói con ơi đi về ( trên đường đi dự là lành ít dữ nhiều) về nhà bố bắt nằm nên giường bà bắt đầu cuộc xử phạt, sau khi tuyên án xong thì nhận hình phạt, ( trước giờ phải nói là mình chưa bị bố mẹ uýnh cái nào cả) sau khi lãnh án xong thì đau ê ầm mông cả tuần các bác ah, có lẽ trong đời em đó là trận duy nhất và cũng là trận đòn làm em thay đổi, sau hôm đó tự nhiên em lại chả đam mê điện tử và chuyện nữa mặc dù cuối năm đó được bố mua tặng hẳn 1 bộ cho chơi ở nhà. giờ thỉnh thoảng vẫn bị cả nhà mang ra chọc ghẹo, hic hic
     
    chimoitabuon thích bài này.
  4. penguina4 Thành Viên Cấp 3

    Giờ Ba má thiếu điều quỳ lạy tụi nó luôn Tuổi thơ dữ dội
     
  5. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    Hồi nhỏ thích nhất trò lội mương tát cá!Cá thì nhiều mà người toàn sình!Lần nào tát cá cũng ăn đòn mà vẫn thích!Tết tới thích nhất đi lượm pháo chưa nổ về đốt..chiều chiều đi mót tiêu,điều bán lấy tiền mua kem,....tuổi thơ 8x đẹp lắm mà bọn 9x 10x bây giờ ko bao giờ có được!!Có bạn nào thích cái mùi khói đốt đồng và đốt lá vào buổi chiều để đuổi muỗi ko?
     
    chickenbl-Q4 and chimoitabuon like this.
  6. chimoitabuon Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Moderator

    Mấy trái phái đại (cỡ bự) đi cùng băng pháo tiểu, lươm về đốt. Tim nó cháy gần hết cầm hột quẹt đốt quăng ko kịp thì tét tay. Giờ lớn rồi thấy ngày ngày đó chơi ngu dễ sợTuổi thơ dữ dội
     
    vodafone278 thích bài này.
  7. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Ngày xưa bị đánh đòn, nhưng con cái vẫn thương cha mẹ. Bây giờ không bị đánh đòn, nhưng có nhiều đứa con chẳng coi cha mẹ ra gì.
    Ông bà xưa có câu :
    thương thì cho roi, cho vọt
    ghét thì cho ngọt, cho bùi
     
    vodafone278 thích bài này.
  8. vodafone278 Chuyên Sim 4G Thành Viên Vip

    May là có ông bố tốt ,gặp ông say xỉn thì cuộc đời của bạn rẽ sang hướng khác
     
  9. vodafone278 Chuyên Sim 4G Thành Viên Vip

    Hồi xưa anh cuốn trái pháo đại vào lon thiếc , chôn giữa đường hẻm mà đốt, đất cát bay mù mịt. Vui lắm
     
  10. edtuih Thành Viên Cấp 3

    Em bị tét tay 2 lần. 1 lần pháo đại bị xì, nó nướng 2 ngón tay trỏ vs giữa tới mức 2 đốt tay lòi mỡ luôn, gần 2 tháng mới lành. Lần 2 chơi ngu, dây tim pháo ngắn quá không biết quấn thêm giấy báo mà đốt, cầm diêm quẹt châm lửa quăng gần quá bị tét tay.
    Hồi trước bị đòn vì cái tội canh mấy chỗ đang xây nhà nhét pháo vô gạch ống mà đốt. Vs lấy pháo trung đi hù mấy con chó lớn, bị dí chạy thụt mạng ^^
     
  11. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Ngày xưa chơi đánh khăng, cứ tối tối là ra lề đường chơi, hôm đó tán cây khăng trúng vào xe 1 bà chị , may mà không trúng mặt, hoảng quá cả đám quăng cây chạy một mạch mất hút vô hẻm sâu luôn.
     
  12. 7800II Thành Viên Kim Cương

    ôi, nghĩ lại hồi trước mà mà mình bị đánh nhiều quá
    buổi trưa trốn ngủ trưa đi tắm sông,lúc về ố gắng kỳ cọ cho sạch bùn đất, chờ cho quần khô rồi mới về, thế mà vừa mới về thì mẹ bảo nằm lên giường, quất cho 3,4 cây, hỏi đi đâu? mình bảo con đi học nhóm, ăn thêm 3,4 cây nữa vì tội nói dóc, rồi mẹ bảo đi gội ngay cái đầu đầy sình của mày đi.... hic, tắm rửa kỳ cọ mà quên gội đầu, trong khi trước đó chơi chọi đất, nhục ko tả đc.
    rồi năm em 10 tuổi, học lớp 3 hay 4 gì đó, cả đám cỡ em chơi thả diều, dây diều bị cuốn vô dây điện, ráng kéo mạnh cho đứt dây rồi lượm diều, ai dè chập điện nổ cái đùng, con diều cháy bùng và rớt vào cái nhà lá của ông bán vé số, cháy mẹ nó cái nhà, thằng nào thằng nấy xanh mặt chạy về nhà, dặn nhau ko đc nói ai biết, riêng em thì chạy về đắp mền ngủ trưa, mẹ thấy lạ vì thằng này toàn trốn ngủ trưa, hôm nay sao kỳ thế, liền dở mền lên, thế là giật mình òa khóc bảo diều của con nhưng thằng lỳ nó kéo làm nổ chứ con ko kéo, thế là lộ, 5 nhà hùn tiền lợp nhà cho bác vé số. mỗi thằng cũng bị cỡ chục roi
    rồi có lần nghịch, đợi có người đi ngang là lấy đá chọi tổ ong sắt, nó bay ra chích ngta, bị méc, thế là lại ăn đòn cả lũ.
    em chủ yếu bị đòn từ mẹ, nhưng mà nhớ nhất là trận đòn của ba:
    trông thằng em nhỏ hơn 9 tuổi, lúc đó nó mới 12 tháng, bước chập chững, mình thì lo bắn đạn (bắn bi), một lúc sau thằng chơi chung nó hỏi em mày đâu rồi, tao nghe tiếng khóc, tá hỏa đi tìm, thằng ku rớt mẹ xuống ao, may mà tay còn nắm đc mấy cọng cỏ ống trên bờ, cái ao đó thì người lớn còn ngập đầu chứ nói gì con nít, lôi lên mang về nhà, gặp mẹ, ăn 2 cái tát, tối đó ba nhậu ngà ngà, bảo mang cần câu ra, nằm xuống sàn, ăn 5 cái cần câu, mình nhớ nhất câu nói của ba, "nếu ko phát hiện kịp thì giờ nó đã nổi lên rồi", hic, giờ này lâu lâu thằng em nó vẫn nhắc lại, bảo là anh 2 hồi đó ghen tỵ sắc đẹp của nó nên đạp nó xuống ao
     
    phao thích bài này.