Em ở q10. Dạo này gần em bị stress, nên bác sĩ bảo tìm 1 môn nhạc cụ nào em thích để học, em thích trống. Không biết ace 5giay biết ở đâu có nhận dạy chỉ giúp em với. Em chân thành cảm ơn nhiều lắm .
Cứ đến cái xóm nào mà nhà đó bị dân chúng nó ghét nó chửi thì đích thị là nơi dạy trống. Còn dạy thổi kèn thổi sáo thì cứ đến đường Lê Văn Thọ. Gò Vấp. Nhiều tiệm lắm tha hồ lựa. Dạy phòng riêng 1 kèm 1 còn nếu có tiền thì bao 2 kèm 1 cũng được.
A thấy thổi kèn sac xe phon còn hay hơn oánh trống . Hôm bữa đi ăn đ cưới có em vừa thổi kèn vừa ăn chuối luôn .
Đang chưởi thằng hàng xóm , cứ tầm 7h sáng nó mần đến trưa . nhà nó có mấy chục phòng trọ ở khu khác nên nó ăn no rồi gõ mợ nó . Ác cái thằng trâu thiệt , đâu cả năm rồi . Nó éo có khiếu , éo cảm dc nhạc rồi tùy biến đánh cứ khô nhàm . Ta đến hết đoạn là phải báo lung tùng bèng lên . nó cứ đánh tùng xèng tùng xèng quài mà éo thấy nản :-((
Xui cho ai nhà gần chú này (nếu ko có phòng kín riêng) thường dân chuyên oánh hay thì ko bao giờ nghe họ gõ, dân mới học gõ khí thế... Gõ đúng nhịp ko sao, nghe gõ sai nhịp và lúc gõ lúc ko điên hết cả người của thằng học trống xưa gần nhà BS nói vậy thì bạn nên học trống và thường xuyên đi mát xa sẽ đỡ nhưng không nên xông hơi nóng nhiều. Nếu có pồ thì nên làm ngày 3 lần cho thoát bớt lực trong người ra vì nội lực trong người bạn quá nhiều không có chỗ thoát