Tìm kiếm bài viết theo id

29 tuổi có nên thi đại học Y đa khoa ko ? Có còn đủ tuổi để thi ?

Thảo luận trong 'Linh tinh' bắt đầu bởi ryan_1718, 18/7/16.

ID Topic : 8515975
Ngày đăng:
18/7/16 lúc 12:08
  1. ryan_1718 Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    24/8/12
    Tuổi tham gia:
    11
    Bài viết:
    1,935
    chào các bác !
    Thật là ngại quá . Đã từng tốt nghiệp cử nhân kinh tế. Nhưng mình đg có 1 nỗi băn khoăn ko hề nhỏ đó là ước mơ đc theo làm bác sĩ từ 4 năm nay, nhưng năm nay đã 28t, con trai, chưa có gđ , sự nghiệp làm ăn tương đối ổn định, có thu nhập cũng tạm ổn 25tr/ tháng. nhưng mình muốn theo nghiệp gđ . Thấy mấy e nhỏ đi học bác sĩ mà ham quá
    Mình định sẽ ôn luyện lại kiến thức để đi thi đại học chính quy. Dù đã bỏ hơn 10 năm r. Ko biết có nổi ko ?!!
    Câu hỏi đặt ra là :
    29t có còn đủ điều kiện dự thi đại học ko?
    Có nên bỏ tất cả để tu luyện 1 năm với 3 môn . Rồi thi đại học vào năm 29t ko?
    Ra đại học cũng 35 tuổi? Già mịa nó rồi, sắp đến tuổi về hưu
    Già rồi ko biet đi học có bị bọn trẻ nó cười chê ko ??!! Hix
    Nhân đây có bác nào học giỏi hay làm bác sĩ cho mình 1 vài phương pháp kỹ năng để có thể nhét 1 khối lượng kiến thức khổng lồ vào não đã chạy gần 29 năm này đc ko các bác ??
    Mong mọi người tư vấn nhiệt tình và đừng cừoi chê mình.
    Thanks a lot !!!
     
    Chỉnh sửa cuối: 11/9/18
    Tin-Tin thích bài này.
  2. Enter 5s Thành Viên Cấp 6

    lên làng đại học quốc giá, nhiều cụ trên 40 vẫn đang là sinh viên ......do mình muốn thôi bạn
     
  3. choixongjong Thành Viên Vàng

    Nếu là đam mê thì không có gì là muộn.
    Nếu là vì cuộc sống thì cũng không muộn mà là....quá muộn 29 tuổi có nên thi đại học Y đa khoa ko ? Có còn đủ tuổi để thi ?

    40 mà thím này cho zô hàng.... cụ rùi 29 tuổi có nên thi đại học Y đa khoa ko ? Có còn đủ tuổi để thi ? - 1
     
  4. kenx_ly Thành Viên Cấp 6

    cuộc sống chỉ có 1. Hãy làm điều mình thích, mình cảm thấy thoải mái nhất. Nhớ là khi quyết định rồi thì phải theo đuổi tới cùng. cái gì cũng có thuận lợi và khó khăn cả.
     
  5. học , học nữa học mãi, mệt..................nghỉ .
     
    Chỉnh sửa cuối: 18/7/16
  6. sao không đi làm CNTT đi bạn , làm xây dựng lương bạn bao nhiêu 1 tháng ? bạn có muốn làm TMA không ?
     
  7. Xem thêm bình luận
  8. Sam_Sam Sam Sam Đi Rồi

    về hỏi mấy đứa em học bác sĩ đó , hihi
     
  9. smit1 Thành Viên Kim Cương

    quyết tâm chưa đủ lớn mới lên đây hỏi hử
     
    ryan_1718 thích bài này.
  10. dieutrang089 Thành Viên Cấp 6

    29t thật sự không còn trẻ nữa đâu bác à , mình khuyên bác nên bằng lòng với cuộc sống hiện tại thì hơn. T1, thi vào Y chính qui rất khó, bác nhắm bỏ 10 năm mà chọi được mấy em 12 năm đèn sách miệt mài ko ? T2 nếu bác vào dc đi nữa thì 35t sẽ rất khó xin vào được 1 nơi ngon lành , cũng lắm là bv tuyến dưới , nếu giả sử bác vào dc bv tuyến trên đi nữa thì với cái tuổi 35 bác cũng chẳng bon chen gì dc cả . Lại còn vợ con nữa , cảnh cha già con mọn kho lam . Lương 18 củ / tháng thì đủ sống rồi bác à , nghĩ đến việc lập gia đình đi thôi , theo Y làm cái gì , nhà mình 2 đời làm bác sĩ mà mình vẫn bằng lòng với hiện tại làm kỹ sư QA đây thôi
     
    TUAN_VU thích bài này.
  11. MoZart Thành Viên Cấp 6

    Bác làm em ngẫm tới 1 chú bác sỹ mới ra trường post tin nhắn báo lương ngay trên box 13 này
     
  12. 89optic Thành Viên Cấp 6

    Quan trọng là quyết tâm đến đâu thôi, chỉ sợ gian nan bắt đầu nản
     
  13. Coffee coffee Thành Viên Cấp 3

    Giả sử bạn không phải COCC
    Vi chi là 6 nam ra trường ko biết gì , lương khoảng 3tr3/tháng . 2 năm sau hi vong bạn may mắn lương được 5tr/tháng.
    thêm 3 năm tích lũy kinh nghiem may ra làm được chút ít
    Thêm 2 năm này nọ để có thu nhập ~ trên dưới 10tr
    Muốn thu nhập cao hờn thì ráng mà cày nhưng trung bình bằng cái lương bây giờ của bạn thôi , đang nói bác sĩ có đạo đức nhé , mà bạn có đạo đức thì bạn không sống nổi đâu .

    Tóm lại muốn học Y trong cái thời đai khỉ gió này ban cần coi thử bạn có chịu nổi áp lực từ xã hôi không ? Ngành y bây giờ, bạn đúng là trách nhiệm bạn phải đúng, bạn sai là ko ai thông cảm đâu.
    Bạn có chịu nỏi cảnh phải xin tiền gia đình trong 10 năm từ bây giờ không ?
    Gia đình bạn có đủ lực để kiếm chỗ làm đàng hoàng cho bạn không, vì nếu 36t ra trường thì ban khó xin việc lắm. Không phải chê chứ bạn bỏ 10 năm rồi học và tiếp thu không bằng tụi nhỏ đâu.
     
    Chỉnh sửa cuối: 20/7/16
  14. Coffee coffee Thành Viên Cấp 3

    tóm lại , nếu bạn là một người bình thường không có gì đặc biệt , thì bỏ đi bạn ah.
    Ngành này nó phủ phàng và khốn nạn lắm
     
  15. tuany06 Thành Viên Cấp 6

    Minh khuyen giong ban nay ne. Là 1 bs, mình chỉ có thể khuyên bạn, quay đầu là bờ, ngành này nó chỉ toàn đắng cay, nhục nhã và mệt mỏi thôi bạn, vào đây là xác định bạn sẽ mất và hi sinh rất n, nhưng chẳng được gì cả!
     
    Chỉnh sửa cuối: 19/7/16
  16. tuany06 Thành Viên Cấp 6

    Mình đây nè bạn!
     
  17. choixongjong Thành Viên Vàng

    BS da liễu à 29 tuổi có nên thi đại học Y đa khoa ko ? Có còn đủ tuổi để thi ?
     
  18. Joy&joy Thành Viên Kim Cương

    Học y cần tính kiên nhẫn rất cao
    Gia đình mình có mấy người theo ngành này suốt ngày cày sách vở
    Tuổi thì hok thành vấn đề đâu ạ
     
  19. ryan_1718 Thành Viên Cấp 4

    Tính mình thì lại ko thích an phận mà thích trải nghiệm, cay đắng ngọt bùi đủ cả...hix

    Thực ra gia đình tớ cũng tạm ổn ở cái đất sg này rùi bác ạ.mình có thể yên tâm học hành mà ko cần phải lao động bon chen trong suốt 7 năm cũng ko sao.
    Bản thân mình cũng đg có 1 căn nhà cho thuê hơn $1000/ tháng, chưa tính các râu ria khác, cha mẹ lương hưu đủ xài cho nhu cầu cơ bản.
    vợ con đối với mình ko thành vấn đề. Đàn ông 40t vẫn sinh sản tốt chán mà ( với riêng bản thân mình thì thấy là vậy. Vợ nhỏ hơn 15,18 tuổi có sao đâu...
    Mình ko phải COCC nhưng gia đinh làm trong ngành y nhiều lắm. Quen xin vô các bv lớn là điều ko phải quá khó. Nhưng quyết định theo ngành y chỉ là vì đam mê, và rất nhiều thứ tác động lên cái nhìn cuộc sống của mình, nhiều muốn giúp đỡ người nhà ,họ hàng hang hốc, bạn bè.... mỗi khi họ bệnh, ko quen ai ở bv ,phải nhờ này kia, khổ lắm các bác ạ !!
    Cuộc sống chỉ có 1 lần. Mình nghĩ đánh đổi gần thập kỷ để có cái bằng bác sĩ ,loại trung bình khá thôi cũng đc. Là coi như mình toại nguyện về cái gọi là "học vấn của 1 con người ". Mình chỉ xin ý kiến của các bác đi trước hoặc có kinh nghiệm để chiêm nghiệm lại và từ đó đưa ra quyết định trong tháng 8 này, để còn lập kế hoạch ôn nữa.
    Thanks all
     
    Chỉnh sửa cuối: 19/7/16
    conan261190 thích bài này.
  20. Cass_JJ Thành Viên Cấp 1

    Nếu bạn cảm thấy lựa chọn đúng đắn và được gia đình ủng hộ nữa thì quá tuyệt vời rồi.
    Kể cho bạn nghe chuyện của má mình. Má mình lấy chồng sinh con, mãi đến năm 33 tuổi mới quyết tâm ôn thi ĐH lại ngành su phạm mặc cho ba mình ra sức ngăn cản, sau đó thi đậu cao đẳng, học 3 năm thì cũng là 35 tuổi rồi. Ra trường thi đậu công chức, được chuyển cho đi giảng dạy ở vùng sâu vùng xa cách nhà cả trăm km, vẫn cứ đi dạy như vậy hơn chục năm, sau này nhờ may mắn bất ngờ nên mới được chuyển về gần nhà để công tác. Còn bạn có cơ hội xin việc ở những nơi tốt, lại là nam, chưa có vướng bận gđ thì mình thấy vẫn tốt hơn má mình nhiều.
    P/s: Má mình luôn là niềm tự hào của con cháu vì độ "liều và lì" 29 tuổi có nên thi đại học Y đa khoa ko ? Có còn đủ tuổi để thi ?
     
    ryan_1718 thích bài này.
  21. 89optic Thành Viên Cấp 6

    Đã xác định rồi thì cố lên, chúc bác vững niềm tin, quan trọng là niềm tin thôi, có niềm tin mãnh liệt thì không gì là không thể
     
    ryan_1718 thích bài này.

Chia sẻ trang này