Chào ACE Chả là người nhà bị đục thủy tinh thể (cườm khô ở cả 2 mắt). Nay bác sỹ chỉ định phẫu thuật và đưa cho bảng giá về ngâm cứu. Mô tui đã mò gú gồ nhưng ko thấy gì liên quan, chỉ biết là 2 hãng làm kính thủy tinh thể thôi. Bà con có ai biết nên chọn kính nào ko ạ ? Liệu thay kính xong thì nhìn dt đọc báo, coi báo giấy và coi TV có bth ko ạ ? Người già thì có 3 món tiêu khiển này thôi Cám ơn ACE, chúc ACE trúng số
Rẻ nhất là 3tr mÁy á. Đa phần loại tầm trung người ta hay chọn là tầm 4trX/con mắt. Trong bảng giá trên hình của thớt tận 8tr/mắt coi chừng bị thuốc Thật ra loại kính càng đắt thì càng tốt, mình hiểu sơ sơ bác sĩ giải thích nó giống như cái camera đt ấy, loại nào càng nhiều lớp hay thấu kính thì càng rõ. Tuy nhiên cũng phụ thuộc vào cơ địa mỗi người, nếu có tiền sử bị tiểu đường, cao huyết áp...v.v thì mổ xong thì ko bao lâu sẽ bị đục trở lại. Ngoài ra còn tùy thuộc vào cách bảo quản của bệnh nhân nữa, kiêng nước lã, khói, bụi,...v.v Mổ xong nhiều người nói, nhìn gần ko thấy rõ nhưng nhìn xa thì rõ, sau 1~2 tháng phải test thị lực để cắt kính đeo. Ngoài ra 1 số người còn than phiền về việc hay bị lóa (chói) mắt khi nhìn vào vật quá sáng như ánh đèn. Đi đường lái xe rất nguy hiểm. Mình hỏi bà cô mổ đục thủy tinh thể chọn kính tận 21tr, mẹ mình 8tr, dì mình 4tr2 tất cả đều nói bị tình trạng này nên có thể đây là tình trạng chung.
Hi bác. Em cũng có search giá này nọ thấy chênh nhau trung bình 1tr nên chắc ko có giá 3-4tr rồi @__@. Vụ nhìn xa rõ mà gần mờ là do kính đơn tiêu, còn nhìn full options gọi là kính đa tiêu (giá trên trời 50tr / mắt), vụ đa tiêu chắc đành xếp lại. Hix vụ mù luôn mình cũng có 1 người hàng xóm bị. Cái này do cơ địa hay sao bác nhỉ ? Vì mổ này ko phải là loại mổ khó (xếp vào loại tiểu phẫu), chi phí mổ ko cao vì hầu như chỉ phụ thuộc vào loại kính.
Đục chỉ có thay thôi, nên mổ 1 lần 1 con, nhiều tháng sau ok chơi tiếp con còn lại cho chắc ăn Mình có hai người quen Người 1 mổ 1 cặp ở viện mắt trung ương Người 2 mổ 1 cặp ở viện mắt HCM Kết quả 2 người đều bị đui và hành quá sau 1 time xuống dưới cả hai người
Đang mờ mờ tự dưng tốn 1 đống tiền rồi bị đui luôn, buồn và sinh hoạt khó khăn, cộng mắt hành nhức dễ lên huyết áp... từ từ lên đường Chú này ở TPHCM mổ ở bệnh viện mắt TPHCM, Bác kia ở HP tên Ẩn mổ ở Hà Nội trong viện mắt trung ương... bọn nó không đền đâu
ax ax mổ cái này đậm tính hên xui quá -_- mà giờ ko mổ thì bị xốn khó chịu P/s : nhà bác nhiều huân chương quá :v
Ba mình bị cườm đá mắt phải. Mổ ở bệnh viện mắt Việt Nhật. Tổng chi phí năm 2014 khoảng 8triệu cho 1 con mắt thì phải. Hiện giờ có mổ mắt cườm từ thiện đó bạn. Bạn tìm hiểu thêm trên mạng nha. Cuối năm 2014 ba mình mổ dạ dày vì bị loét. Lúc chăm bệnh thì thấy nhiều người già được mổ từ thiện ở bệnh viện An Bình, có nói chuyện làm quen vs mấy bạn làm bên từ thiện. 1 đợt hình như khoảng mấy chục người. Bạn tìm hiểu thêm nha. Còn về kiêng cử sau mổ thì minh cũng hơi rành vì ba mình từng trải qua. Chúc gia đình bạn có nhiều sức khỏe.
Chắc mấy người kia không biết kiêng cử đó anh. Sau mổ phải tránh làm nặng, tránh tiếp xúc vs sức nóng. Vì khi làm nặng hoặc tiếp xúc vs sức nóng đồng giữ co giãn làm ảnh hưởng đến giác mạc. Nhỏ mắt vs uống thuốc mấy tháng mới trở lại bình thường được.
Mình đã nói ở trên, tùy vào tiền sử bệnh tật của người đó và cách bảo quản chăm sóc sau mổ của người đó. Còn nếu bạn cứ lấy người thân bạn ra rồi suy đồng cho y học thế giới này mổ mắt đục thủy tinh thể đều bị mù thì bạn đáng bị chê cười. Cô và mẹ mình mổ ở bệnh viện quân y. Giá 1 kính rẻ nhất là 3trX nhé ko phải là 8tr. Nếu có BHYT thì sẽ đc chi trả 80%. Cả 2 người mổ đến nay là 17 năm và test thị lực 7/10 và 8/10 nha bạn. Giá mổ mắt đc lấy từ bv quân y tháng 6/2016 chứ ko phải từ 17 năm về trước đâu nhé. Cô và mẹ mình là bộ đội nên đc hưởng 100%
Bác sĩ mổ mắt cho mẹ mình có nói những ai bị tiểu đường, mổ đục thủy tinh thể sẽ rất khó bình phục hoặc nếu có bình phục thì cũng chỉ 1 thời gian sẽ mờ lại và mù hẳn. Ngoài ra những ngàu đầu sau khi mới mổ xong, chỉ cần 1 chấn động nhẹ như rặn ị thôi cũng có thể khiến bệnh nhân mù lòa vĩnh viễn, nên phải kiêng cử rất nhiều thứ. Tầm 1-3 tháng mới ổn định
Chưa kể hết các thứ khổ đâu ạ Nếu người mổ là phụ nữ "chính" trong gia đình. Thì công việc nấu ăn hàng ngày tạm thời cho qua >> kiêng khói Ko đc để nước lã hoặc xà bông vào mắt. Cái này còn khó chịu hơn. Kiêng 3 tháng ko tắm luôn Ko đc cúi người xuống nhặt (sẽ làm mắt bị lồi ra - ảnh hưởng đến mắt) Ko đc ăn đồ nóng, sẽ táo bón -> rặn ị Ko đc đi nhanh, đi mạnh, đi nhiều, >> chân tác động xuống đất >> đất tạo phản lực lại chân >> truyền lên mắt >> ảnh hưởng .....nói chung là đủ thứ, ai có người chăm sóc tốt vượt qua thử thách này thì xem như phẫu thuật thành công. Nói ko phải đùa chứ ai đã từng chăm sóc người bệnh nói chung và riêng việc mổ ĐTTT này thì sẽ hiểu. Vừa chán, vừa mệt
Em đồng cảnh ngộ vs bác. Đầu năm 2014 ba em mổ. Chăm hơi bị cực rồi dặn báo thức đến giờ nhỏ mắt nửa chứ ^^