mình cận 10 diop rồi,từ 2014-2016 mắt Trái k lên độ,mắt Phải lên 0.25 cận,tính mổ ở bv mắt tphcm,có 2 mức giá mà mình nhắm tới LASIK: dùng Laser excimer, Femtosecond laser. Lasik dùng dao tạo vạt giá 21.000.000 đồng/2 mắt; Lasik dùng femtosecond laser tạo vạt giá 40.000.000 đồng/2 mắt. cho mình hỏi hiện tại BS nào ở đây mổ giỏi ạ,và k để lại nhiều biến chứng
Không nên mổ nhé, khi lớn tuổi từ từ độ cận sẽ giảm bằng không bạn sễ không bị viễn khi về già. Dù nó vậy nhưng hàng zin vẫn ngon hơn hàng dỏm. Bạn vào bệng viện mắt, thấy bs vẫn đeo kiếng là tự hiểu rồi
khi về già người bị cận sẽ bị cả cận lẫn lão,mắt kiếng ng đó mang sẽ là mắt kiếng nửa hình tròn,trên là cận để nhìn xa,và dưới là viễn để đọc báo gần,bs họ vẫn mổ ầm ầm,vấn đề là co người cảm thấy cần thiết hay ko vấn đề là khi mổ mình dc chọn bs mổ,k biết giờ bv mắt bs nào chuyên môn khúc xạ giỏi,ít để lại biến chứng
mỗi cái răng hơn 20 chai, chắc làm 4 răng nanh với 2 răng hàm hả bro, qua châu phi nhai thịt sống luôn .......
Bạn rành vậy hỏi chi chài? Vụ về già vừa cận vừa viễn là sai bét nhé, thứ này tuỳ cơ địa Chú này giầu dữ, vậy than ngèo trong mấy topic kia là nói láo à?
Chỉ đích danh thử ông bà bác sỹ nhãn khoa nào dám đi bắn lasik xem? Bắn lasik làm mòn giác mạc + nguy cơ bung giác mạc nhe. Nếu mắt còn nhìn được thì đừng có dại dột đi mổ. Còn nếu thik mổ thì nên biết trước hậu quả, sau này có biến chứng thì... dễ chấp nhận.
Ko nên mổ bạn nhé, vì sau này mắt về già sẽ bị rất nhiều biến chứng (>50t) mẹ mình là bs mắt nhưng vẫn khuyên ko nên mổ. Mình cận 5đ đây. Nếu bác thấy nặng quá thì mổ cũng k sao, sau này có j tự mình chịu thôi
đc nghe thế này mình cũng tự AQ, an ủi mình, vì ko có tiền bắn nên đành chịu mang kính 3,5 độ, năm nay em 35 rồi, chắc sắp tới tuổi nó lão lại rồi, có điều đeo kính hơi vướng víu
Đồng chí Chủ Tịch mà không có tiền àh, thảo nào nhà nước cứ tìm cách huy động vàng trong dân chứ không dám huy động vàng trong cán bộ nhà nước. Hix hix...
Hồi xưa mình mổ bằng phương pháp rạch nan hoa băng ép. May quá, hai mươi mấy năm rồi con mắt vẫn còn xài được
Bà chủ tốt thật đó. Có khi nào ưa húp lẩu thiu thành ra răng dễ bị sâu ko ta? Chứ mình ăn ngọt ầm ầm, đánh răng ngày có 1 lần mà răng vẫn 98% Người nhớn học cao có lói sai bao giờ. Khoa học có phát triển nhưng không bằng ông Trời sinh ra theo tự nhiên nhé. Cứ kinh ngiệm theo các cụ xưa là ok nhất, chừng nào chịu hết nổi thì theo marketing bên y khoa. Keke