Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Ông bà nói chớ có sai. Làm thằng đàn ông có thể không cần phải giàu, nhưng ít ra cũng phải lo được cho vợ con để cuộc sống ngày càng tiến lên. Chứ đàn ông mà chỉ biết vứt vài triệu cho vợ con, thân thì nhậu nhẹt, gái gú là vứt.
Hôm trước đi nhậu thiếu quán gần nhà 2 triệu, vợ em nó biết, thế ra nó ra quán nó đập phá 1 chập. Thế là từ nay tự hứa là không mang nợ, để đảm bảo an toàn cho chủ nợ.
Nói chứ tại câu chuyện trên thứ nhất ông ta còn căn nhà. Thứ hai cô vợ cũng còn tiền gửi trong ngân hàng nên cũng còn hướng giải quyết được. Thứ ba quan trọng nhất là cô vợ biết sống có tình có nghĩa không bỏ rơi chồng trong lúc khó khăn. Điều đáng khen, chứ nhiều khi thấy người mình yêu hay chồng mình khó khăn lập tức thay đổi lúc đó là hiểu rồi nha.Chia tay cho xong lấy đó làm động lực để phấn đấu vươn lên.Là đàn ông té chổ nào đứng lên chổ đó . Sống là phải có niềm tin