Hàng trăm "hàng nóng"... được người dân TP HCM mang đến trụ sở công an giao nộp để nhận phần quà là chai dầu ăn, túi đường.
em thì ngược lại với các bác, em chờ khi nào thu xong rồi thanh lý thì em kiếm vài cây đẹp đẹp chưng chơi
"Hôm qua,nghe tin đem trái lựu đạn cất ở nhà đi đổi quà,ai ngờ mình xin cán bộ giữ lại cái chốt làm kỷ niệm mà ảnh ko cho,còn bị đuổi về.Kỳ ghê"
Dễ ăn của ngoại ghê àh. Mang hung khí lại đổi đi, nó ghi danh tính lại, cho tên vào sổ bìa đen, sưu tra lý lịch các kiểu. Mai mốt trên địa bàn có ẩu đả xảy ra, nó lại tận nhà hốt về hỏi cung hết cả đám gọi là "sàng lọc đối tượng". Lúc đó thì thấy cái cảnh, haha...
Dụ khị đó mà, chứ có thằng khùng nảo quởn đi nộp hàng nóng để đổi linh tinh đâu, làm như thời nó hô lên cái dân mình đi nộp của cái để ủng hộ vậy hehehe.... Chẳng qua đánh đu giật tít ăn theo bài báo về chuyện ở Philíppìn kêu gọi người nghiện đi ra tự thú vậy thôi, làm màu mà Báo cũng là một cái nghề để kiếm cái bỏ bụng, ko có bài thằng Tổng Biên Tập nó đuổi việc lại khổ !
Mình đem con vợ ra giao nộp cán bộ phường đuổi về. Kêu cái này ko nguy hiểm. Sư chúng nó. Ko nguy hiểm thì đem nộp làm gì
Nhà em còn cây mã từ hồi xưa năm 70 mấy, ông chú đi nước ngoài bỏ lại. Lâu lắm rồi đem bán ve chai mà ai cũng sợ không dám mua nên cất ở nhà tới giờ.
sao lại đem đổi dầu ăn...chẳng lẽ những giang hồ giang hán,tàn trử hàng độc toàn...gay sao ta mà cần...dầu ăn....