Tìm kiếm bài viết theo id

Không vào được Công An là hết đường tương lai?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi lenhathao, 6/8/16.

ID Topic : 8539565
Ngày đăng:
6/8/16 lúc 11:04
  1. lenhathao Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    7/9/04
    Tuổi tham gia:
    21
    Bài viết:
    591
    Bị từ chối vào học ngành Công an, thí sinh viết đơn "kêu cứu"

    Dù người mẹ đã được TAND TP Vinh xóa án tích, nhưng nữ sinh đam mê ngành Công an từ nhỏ vẫn bị từ chối nộp hồ sơ vào học Học viện Cảnh sát Nhân dân. Bị từ chối, thí sinh đã viết đơn đề nghị gửi lãnh đạo Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân, Giám đốc Học viện Cảnh sát Nhân dân, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An để kêu cứu.


    Ngày 29/7/2016, em Trần Hương Ly đã viết một lá đơn đề nghị gửi: Lãnh đạo Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân, Giám đốc Học viện Cảnh sát Nhân dân, Giám đốc CA tỉnh Nghệ An để “kêu cứu”.



    Đó là trường hợp của thí sinh Trần Hương Ly (SN 1997, học sinh lớp 12A8, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, trú khối 8, phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An) khi bị Hội đồng tuyển chọn Công an tỉnh Nghệ An từ chối nhận hồ sơ và kết quả vào Học viện Cảnh sát Nhân dân (CSND).

    Sau khi hay tin mình bị từ chối nộp hồ sơ, kết quả vào Học viện CSND. Ngày 29/7/2016, em Trần Hương Ly đã viết một lá đơn đề nghị gửi: lãnh đạo Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân, Giám đốc Học viện cảnh sát nhân dân, Giám đốc CA tỉnh Nghệ An để “kêu cứu”.

    Không vào được Công An là hết đường tương lai?
    Tâm sự với PV Dân trí, Ly buồn bã và cứ quanh quẩn trong nhà, không đi ra khỏi nhà hoặc vui chơi với bạn bè.


    Ngay trong chiều 5/8, sau khi nhận được đơn của em Trần Hương Ly, PV Dân trí có mặt tại gia đình để tìm hiểu sự việc.

    Trong đơn cũng như tâm sự với PV Dân trí, thí sinh Trần Hương Ly đã nói như khóc và không ít lần em đã rơi nước mắt. Ly bảo, bản thân đã yêu ngành Công an từ nhỏ và rất thích.

    “Bản thân cháu từ nhỏ rất yêu mến ngành Công an. Nên lớn lên luôn ước ao được có cơ hội phục vụ Công an nhân dân, được chứng kiến những chiến công của các chú Công an, cháu rất tự hào. Đây là động lực giúp cháu học tập rèn luyện và các năm học tại trường cháu đều đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện”, nói đoạn Ly đã khóc.

    Không vào được Công An là hết đường tương lai? - 1
    Giấy chứng nhận kết quả thi của Ly.


    Kỳ thi THPT quốc gia 2016, Trần Hương Ly dự thi vào chuyên ngành Luật, Học viện CSND khối D. Và đạt Toán 9 điểm, tiếng Anh 9,05 điểm, Ngữ văn 7,5 điểm và 0,5 điểm ưu tiên. Tổng điểm Ly đạt 26,05 điểm. Với số điểm này, Ly là một trong những thí sinh nữ có kết quả thi cao nhất khối D ở cụm thi Nghệ An.

    Ly buồn bã nói thêm: “Ngày 21/7 vừa qua, cháu được cán bộ Đội tổ chức CATP Vinh thông báo Hồ sơ dự tuyển không được Hội đồng tuyển chọn CA tỉnh Nghệ An đồng ý cho gửi hồ sơ và kết quả vào Học viện CSND vì lý do: Năm 2010, mẹ cháu là Hoàng Thị Ngân bị xử án tù treo vì vi phạm pháp luật (sản xuất hàng giả là thực phẩm).

    Không vào được Công An là hết đường tương lai? - 2
    Bà Ngân rất buồn chỉ vì cái án treo của mình cũng đã được Tòa án xóa rồi, nhưng con mình vẫn bị loại.


    Việc cháu không được gửi hồ sơ dự tuyển vào Học viện CSND làm cháu rất buồn và suy sụp tinh thần. Qua tìm hiểu, cháu được biết trường hợp vi phạm của mẹ cháu là do không hiểu biết pháp luật… Tuy nhiên, hành vi của mẹ cháu không gây hậu quả nghiêm trọng cho xã hội, nhân thân tốt nên đã được Tòa cho hưởng án treo và từ đó đến nay mẹ cháu luôn chấp hành tốt các quy định của pháp luật, của Nhà nước… nhưng mẹ cháu đã được TAND TP Vinh xóa án tích vào ngày 1/4/2016 rồi”.

    Còn theo bà Hoàng Thị Ngân - mẹ em Ly thì, trước khi đăng ký dự thi vào Học viện CSND, gia đình Ly đã nghiên cứu khá kỹ những điều kiện để dự thi vào ngành công an cho nên mới làm hồ sơ để cháu dự thi.

    “Gia đình tôi đã tìm hiểu rất kỹ và đầy đủ các quy chế, điều lệ để được dự thi vào ngành công an. Hơn nữa khi đi làm hồ sơ chúng tôi cũng được cán bộ giải thích trường hợp cháu Ly vẫn được đăng ký dự tuyển, vì khai báo trung thực… nên cả tôi và cháu đều an tâm. Thế nhưng, ngày 21/7 vừa qua, thì bên CA TP Vinh họ thông báo về là cháu không được. Tôi rất lấy làm buồn về việc này. Tôi buồn một, nhưng cái Ly nó buồn mười chú à”, bà Ngân nói trong buồn tủi.

    Không vào được Công An là hết đường tương lai? - 3
    Quyết định xóa án tích của bà Ngân được TAND TP Vinh thực hiện vào ngày 1/4/2016.


    Theo hồ sơ, ngày 12/7/2010, TAND TP Vinh xử phạt bà Ngân 30 tháng tù treo, thử thách 5 năm về tội “sản xuất hàng giả là thực phẩm”. Ngày 12/7/2015, bà Ngân chấp hành xong thời gian thử thách, đảm bảo được 2/3 thời gian quy định, đã nạp đầy đủ án phí.

    UBND phường Cửa Nam cũng xác nhận: Từ khi chấp hành hình phạt đến nay bà Ngân luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của công dân, không vi phạm pháp luật và tham gia tích cực các phong trào hoạt động của địa phương… và UBND đã đề nghị Tòa án xóa án tích trước thời hạn cho bà Ngân.

    Trong năm 2015, bà Ngân có công cung cấp các nguồn tin có giá trị giúp Công an huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh đấu tranh, phát hiện và phòng chống tội phạm, nhất là về lĩnh vực hàng giả và gian lận thương mại, sau đó được CA huyện Nghi Xuân đề nghị xem xét xóa án tích trước thời hạn.

    Không vào được Công An là hết đường tương lai? - 4
    Ly và mẹ rất buồn vì lý do hồ sơ bị loại.


    Ngày 6/1/2016, bà Ngân có đơn xin xóa án tích. Sau khi xem xét ý kiến của VKSND TP Vinh tại văn bản số 98/VKS-THA ngày 30/3/2016 thống nhất đề nghị xóa án tích trong trường hợp đặc biệt cho bà Ngân.

    Ngày 1/4/2016, ông Trần Anh Sáng - Phó chánh án TAND TP Vinh ký Quyết định số 03/2016/QĐ-CA xóa án tích cho bà Ngân.

    Trong đơn đề nghị của em Ly gửi lãnh đạo Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân, Giám đốc Học viện cảnh sát nhân dân, Giám đốc CA tỉnh Nghệ An có bút phê của cô giáo Nguyễn Thị Mai - giáo viên chủ nhiệm cũng nói rõ: “Em Trần Hương Ly là một học sinh đạo đức tốt, học giỏi, luôn có ý thức cầu tiến bộ, có ý thức tìm tòi để nâng cao kiến thức, cán bộ lớp có năng khiếu văn nghệ, hăng say với các hoạt động phong trào trường lớp… Kính mong các cấp trên giúp đỡ cho em Hương Ly để em khỏi lỡ một cơ hội và ước mơ được phục vụ trong ngành Công an”.

    Không vào được Công An là hết đường tương lai? - 5
    Ngày 5/8, em Trần Hương Ly tiếp tục viết đơn đề nghị, trình bày hoàn cảnh của mình gửi riêng Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An Nguyễn Hữu Cầu xem xét, giải quyết.
    Cùng chung ý kiến như cô giáo Mai, thầy Cao Thanh Bảo - Hiệu trưởng Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng cũng mong muốn các cơ quan chức năng tạo điều kiện, giúp đỡ em Ly.

    Và mới đây nhất, ngày 5/8, em Trần Hương Ly tiếp tục viết đơn đề nghị, trình bày hoàn cảnh của mình gửi riêng Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An Nguyễn Hữu Cầu xem xét, giải quyết.

    “Đến nay hạn nộp hồ sơ đăng ký đã xét tuyển vào Học viện CSND đã gần hết hạn. Vì vậy, cháu viết đơn này tha thiết kính mong bác (Đại tá Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc CA tỉnh Nghệ An - PV) quan tâm, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho cháu được nộp kết quả và hồ sơ dự tuyển vào Học viện Cảnh sát Nhân dân năm 2016 để cháu thực hiện ước mơ hoài bão của mình là phụng sự Tổ quốc và nhân dân.

    Nếu được trúng tuyển cháu xin hứa sẽ cố gắng học tập và rèn luyện, tu dưỡng đạo đức để trở thành người Công an Nhân dân vừa hồng, vừa chuyên, góp sức nhỏ bé vào công cuộc xây dựng bảo vệ đất nước”, cuối đơn Ly bày tỏ.

    Nguyễn Duy

    (Dân Trí)
     
  2. 7800II Thành Viên Kim Cương

    Quy định đã đưa ra thì phải áp dụng chứ, du di trường hợp này rồi sẽ kéo theo trường hợp khác, rồi những trường hợp trước đây ko đủ điều kiện sẽ rất ức, rồi sẽ có tiền lệ là lỡ ko đc là lên báo khóc lóc, lấy sự thương xót của dư luận để giải quyết thì những quy định coi như vứt
     
  3. MoZart Thành Viên Cấp 6

    Ngoài tiền bạc và ổn định nghề nghiệp ra, bác còn dc bao sức khỏe đến hết đời khi cầm cái thẻ ngành.

    ... nhưng đừng nhậu quá bị ung thư thì ko ai cứu dc
     
  4. Anh em chỉ cần tốt nghiệp đại học chính quy , không cần biết ngành gì và quen biết + khoảng 200 tới 300 triệu là vô công an luôn nhé . Nếu hơi lùn thì phải thêm tiền .
     
  5. Thiên Sứ Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Super Moderator

    Em thấy đi lãnh lương hưu 1 lần 7, 8tr toàn là hàng tá ko ?

    = gấp 2 lương căn bản của em.

    Thôi, e ra xách hồ đây.
     
  6. MoZart Thành Viên Cấp 6

    Thích chứ bác Không vào được Công An là hết đường tương lai?). Nhưng e thích cái sự ổn định nên nếu dc e sẽ vào làm CA trong khối ngành kinh tế : HR, Admin, .... blah blah. Làm văn phòng thì cũng y chang làm tư nhân bên ngoài, chỉ khác màu áo thôi, lương thưởng cũng tương đương nhau nếu tính theo thu nhập năm

    E rất ko thích việc ăn bánh mì nước suối ngoài đường vì nó phạm vào giới luật riêng của e Không vào được Công An là hết đường tương lai? - 1)

    Sẵn tiện bàn ngoài lề 1 tí :

    Trước hết, trong này chắc các bác dị nghị ngành công an, các bác rất bực bội trước thực trạng ăn hối lộ (cụ thể là CAGT) thì các bác cần phải xem lại bản thân mình. Cá nhân Mô tui lấy bằng lái từ năm 2005, từ đó đến nay chỉ duy nhất 1 lần bị CA thổi phạt vì lỗi ko mở đèn (ai mà ngờ đâu đang chạy bon bon thì cái đèn Wave nó bị cháy), Mô tui cũng ko cho rằng đây là lỗi thuộc về cá nhân. Mô tui chạy đúng luật, đúng làn, đúng đèn thì ko bao giờ mất bánh mì, nước suôi. Các bác chạy phạm luật cái thì bị CA phạt, xong lại 50-50, rồi lại rủa cả ngành CAGT là ăn hối lộ. Nguyên nhân 2 phía cơ.
     
    joh.le thích bài này.
  7. Mod cứ nói vậy là sai rồi , e cũng phụ hồ đây , 1 ngày là 260k , nếu đổ bê tông thì 1 ngày 400k vậy 1 tháng gần 10 rồi , đại tá hay uý thua e hết ....
     
  8. MoZart Thành Viên Cấp 6

    Ko biết gì thì đừng nói cho có bro ơi Không vào được Công An là hết đường tương lai?). 1 thằng 18 tuổi đi mua hồ sơ học còn hơn như vậy nhé Không vào được Công An là hết đường tương lai? - 1)

    Những thằng DH chính quy khác thì ngoài tiền tệ còn phải có thân thế và nhiều quan hệ.

    Đừng tưởng 300 củ to như bánh xe bò
     
    joh.le thích bài này.
  9. 2 đứa bạn học chung đang làm công an ở tỉnh rồi pro,1 đứa đi nghĩa vụ công an, lúc gần ra chi 200 triệu là ở lại luôn , còn đứa kia cũng tốt nghiệp đại học ngành CNTT xin vào công an tỉnh quản lý CMND là hết 300 triệu ,do có chú ruột nó làm trong công an tỉnh . Vào đó cho đi học lại chuyên ngành của công an hết 6 tháng . Có chứng cứ mới nói , còn vào quân đội cũng vậy , người ngoài Bắc rất thích vào quân đội .xin vào quan đội ngoài Bắc thấp nhất cũng 300 triệu .
     
  10. Phước 31 Chuyên ĐTDĐ Cổ Độc Lạ Hiếm

    Từ lớp 1 tới lớp 12, hễ ai hỏi lớn lên thích làm việc gì thì mình cứ trả lời: CA, CA, CA, muôn năm...

    Trường hợp em này giống mình ngày trước. Tất nhiên điểm số của mình thì không khủng bằng em ấy rùi Không vào được Công An là hết đường tương lai?

    Cũng buồn bã suốt cả tháng trời, từ 55kg xuống còn 50kg. Nghe giang hồ đồn tốn cỡ 200 chai là phù phép hồ sơ được ngay. Nhưng cũng hên xui, trong quá trình đang học mà bộ phận xác minh ra lý lịch thật sự thì cũng sẽ bị đuổi ra khỏi trường và thành dân thường trở lại thôi... Thế nên thôi Không vào được Công An là hết đường tương lai? - 1

    Chẳng thiết tha học hành gì ĐH hay CĐ gì nữa mà chỉ tập trung kinh doanh mua bán. À, có học nghề điện thoại do đam mê. Mới đó cũng 12 năm rồi Không vào được Công An là hết đường tương lai? - 2
     
    duchoavn thích bài này.
  11. ngocdt3 Thành Viên Vàng

    công an xã ở quê em miễn phí nhá
     
  12. luongtrongnghia2508 Thành Viên Bạch Kim

    CA xã do dân bầu ra, mỗi tổ hay ấp chon ra 1 ông gôm lại thành lực lượng Ca xã, đây là lực lượng tuy nói là CA nhưng giấy tờ chả phải CA
     
  13. Phước 31 Chuyên ĐTDĐ Cổ Độc Lạ Hiếm

    Chú Nghĩa nói đúng. CA viên thuộc ấp, hay xã,... Giống như Dân Phòng ở mấy quận trung tâm thành phố mình thôi. Nghiệp vụ họ yếu lắm, với lại chỉ có một thân một mình. Căng quá cứ alo cho CA xã, CA thấy căng quá thì alo cho huyện,...

    Nói vậy chứ mấy tay này sâu sát và gần dân với dân lắm. Hễ ra tí họ nắm được ngay... Không vào được Công An là hết đường tương lai?
     
  14. backmask923 Thành Viên Cấp 3

    vào làm quản lý cmnd rồi bao lâu gỡ được 300 bác
     
  15. nguocdong91 Thành Viên Mới

    đúng vậy, nhưng quan trọng học chính ngạch ra thì khi vô công an đc ngạnh vàng, có nhiều cơ hội thăng tiến,lên chức, và học tốt, quen biết tốt, biết điều thì đc vô diện lãnh đạo nguồn, còn 2,300tr chạy vô chỉ đc cái ngạch xanh, cũng đừng mong thăng tiến. như mấy ông lái xe cho mấy sếp công an, cũng đc xét vô công an đó thôi.
    chạy 2,300tr vô đc công an rồi nhưng sao có người chạy cả 500tr để xin lấy 0.5 đ cho con vô đh công an đâu
     
  16. Sẽ làm cò pro ơi , do làm CMND nén quen biết hết CA
     
  17. MoZart Thành Viên Cấp 6


    À e đang nói ở mảnh đất SG bác ơi, ở tỉnh neo người nên giá yếu theo
     
  18. Cách đây 5 năm rồi , xin vô khâu làm hộ khẩu của quận (SG )là 500 triệu rồi , nay phải gần cả tỷ .
     
  19. Thiên Sứ Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Super Moderator

    Vãi, vậy bao giờ mới gỡ đc tiền. . .
     
  20. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Nhân viên massage lương cao hơn ca nhiều nhé. Ngay cả ca nhiều khi còn đến các tiệm massage để nhận phong bì mà.
     

Tình hình diễn đàn

  1. TrungVo8833,
  2. honeyz...,
  3. vietnamdong,
  4. vanquyensg2020,
  5. nguyentuan1874,
  6. HuyPhuc1905
Tổng: 453 (Thành viên: 6, Khách: 374, Robots: 73)