Anh đã chia sẻ những điều này trênBusiness Insider: Tôi vô cùng sung sướng khi hàng được giao đến nhà. Tôi mở hộp và ngay lập tức ấn tượng bởi vẻ hào nhoáng của nó. Có vẻ chiếc Rolex Explorer 6.000 USD này không được làm từ thép không gỉ, mà là một kim loại cao cấp nào đó. Đơn giản là vì tôi chưa từng có cảm giác thế này trước đây. Và rồi tôi thường xuyên nhìn đồng hồ. Không phải để xem giờ, mà vì muốn liếc qua chiếc đồng hồ mà thôi. Tôi tin chắc rằng kiệt tác hoàn mỹ này sẽ thay đổi thế giới của tôi. Tuy nhiên, ấn tượng đầu tiên không phải là tất cả. Và cảm giác vui sướng cũng dần biến mất. Khi đi bộ xuống phố, đi tàu điện ngầm hay mua sắm, tôi luôn để mắt đến đồng hồ. Tôi còn có cảm giác tội lỗi và hơi lo sợ nữa. Vì nếu mọi người nhìn ra, họ sẽ đối xử khác với tôi. Chiếc Rolex Explorer trên tay Dennis Green. Nỗi sợ này chỉ biến mất khi một người bạn nhận ra và hỏi tôi về chiếc đồng hồ. Khi đó, tôi mới hiểu ra rằng chỉ những người sành sỏi mới biết nó là gì. Còn đa phần coi đây chỉ là một chiếc đồng hồ đeo tay làm từ thép không gỉ bình thường. Tôi chắc rằng mình còn được chú ý nhiều hơn khi mua chiếc Seiko 5 giá chỉ 60 USD trên Amazon. Từ đó, tôi đã nhận ra rằng không ai có thể biết bạn đeo đồng hồ gì trừ phi bạn cố ý giới thiệu nó. Nếu bạn đang đeo một chiếc đắt tiền, bạn có thực sự muốn gào lên cho cả thế giới biết không? Nếu gặp phải người chẳng biết gì, bạn sẽ trông không khác nào một kẻ ngớ ngẩn. Vì thế, nếu muốn mua một chiếc đồng hồ đắt tiền, hãy mua vì sở thích chứ đừng vì muốn gây ấn tượng với những người xung quanh. Chỉ những người rành rẽ về đồng hồ mới có thể nhận ra và tán thưởng nó mà thôi. Hãy mua một chiếc rẻ hơn và sử dụng khoản còn lại cho những sở thích khác thì hơn. Hồng Ánh (theo BI)
Em đeo đồng hồ nhựa ra đường chả ai bít gì. Nhưng vào khu thế giới đồ chơi thì mấy nhóc tỳ cứ khen đáo để =))
Đúng ở đâu đó chứ ở VN thì chưa chính xác, bởi vì VN còn coi trọng vẻ bề ngoài lắm. Nhiều ông, bà đi xe hơi, đeo túi hàng hiệu, mang giày valentino nhưng nợ chồng chất, bán cả gia tài cũng không đủ tiền trả nợ, nhưng khi họ ra đường thì nhiều người ngưởng mộ và mong muốn được như họ, họ phán mạnh miệng, nói chuyện rất ư là hảo hớn.
Đã từng đeo con 15k$ Và cầm em signature s đi xe bus. Kết quả ih như bài viết, chả ai để ý đồng hồ đó là gì, và khi tiếng vertu reo lên như phản xạ mọi người liếc nhìn cái rồi ai đó quay về việc của mình. Lần khác cầm iphone, khi nghe đt để ý vẫn có vài ánh mắt đang chú ý chiếc đt của mình.
đúng thật, em thấy bác nào đeo đồng hồ xịn thì em cũng chả biết, mà có khi lại còn nghĩ thầm "thằng tàu nhái đồ đẹp thật"
có lần mình đi HK mua 1 cái tính ra khoảng 150k, đeo đi làm mà ai cũng khen đẹp, nói giá 150k thì họ cứ nói mình xạo, được hơn 1 năm thì vỏ nó bị bong tróc xi, mình quăng nó luôn.
GIÁ TRỊ CỦA MỘT CÁI ĐỒNG HỒ KHÔNG PHẢI LÀ Ở GIÁ TIỀN ĐÂU BẠN TRAI. BẠN CÓ CHẮC RẰNG VỚI GIÁ ĐÓ BẠN CHỈ ĐANG ĐEM MỘT CHIẾC HÀNG GIẢ KHÔNG??? GIÁ TRỊ CỦA NÓ NẰM Ở NGƯỜI MANG NÓ LÀ MANG SỰ TỰ TIN NHƯ 1 ÔNG VUA BẠN CÓ DÁM CHAC THỨ MÌNH ĐANG CÓ LÀ DUY NHẤT KHONFG6, KHI TUI ĐEHỈ LÀ ĐỒ GIẢ NHƯ M 1 MÓN ĐỔ TUI KHÔNG QUAN TÂM CÁI GIÁ MÀ TUI MUA MẮC HAY RẺ MÀ CHÍNH LÀ SỰ TỰ TIN KHI TUI ĐEM NÓ CÓ THỂ MÓN ĐỒ ĐÓ CHỈ LÀ ĐỒ GIẢ NHƯ TUI TƯ TIN VÀ VUI KHI BỊ NGƯỜI TA LAU72 ĐƯỢC CON MẮT CỦA TUI. ĐỒ THIỆT CHƯA CHẮC GÌ KHÔNG BỊ GIẢ ÀM ĐỒ GIẢ THÌ CHẮC KHÔNG PHẢI LÀ THIỆT DAu96 các bạn