Nó đổi sang app mới, không có group, không có lấy tên nick name cũ qua .... blah blah blah đang ngáp ngáp thôi
1 thời xài e nó để cua bạn gái đàu tiên của mình. Ôi cái thời ấy dễ thương quá. Đã 10 năm roi. Mong 1 ngày nào đó e yahoo sẽ sống lại...
nếu nói Yahoo,có thể nói chử Yahoo gắn liền với nhiều kỷ niệm và cột mốc trong đời mình. .Nhờ yahoo mình mới lập gia đình...kg biết như nào như hồi đó cứ mãi check mail mà quên luôn bảo vệ để phải cưới nhau khà khà khà. .Nhờ yahoo mới biết 5giay. .Chiếc xe đầu tiên mua được cũng nhờ bạn bè trên yahoo giới thiệu. .Lúc mời quen,cãi nhau banh chành cũng vì yahoo. .nhờ yahoo nối lại các mối hệ bạn bè từ bé tưởng như là kg bao giờ gặp lại Yahoo kg ảo và biến tướng nhiều như face.Yahoo bị khai tử và chỉ khi nào yahoo kg hoạt động nữa mình sẽ kg cài yahoo mess vào máy tính vì hiện tại vẫn hay on mess yahoo xem lại các nhật ký ngày xưa.
bỏ yahoo messager thôi, chứ đâu bỏ mấy dich vụ khác của nó, như yahoo mail Hồi trước mới cài win xong cái đầu tiên là phải cài yahoo, xong mới tới word, excel