Thu Minh: Ai tin tôi thì kinh doanh lụi bại là đúng rồi! Thu Minh: Ai tin tôi thì kinh doanh lụi bại là đúng rồi!
bà Thu Minh nói cũng đúng cmnr. Tự dưng ký kết 1 hợp đồng tùm lum điều khoản bất lợi để rồi bị bái bai bởi 1 cha chồng tồ lô thì biết trách ai ? Nhưng là 1 người nổi tiếng, bà Thu Minh ko nên nói vậy để tránh búa rìu dư luận hướng vào mình, chỉ cần im lặng là xong. Ông chồng có mọi quyền ở cty, ổng đang ở nước ngoài, VN ko có dẫn độ. Ko khôn ngoan rồi, đanh đá ko đúng lúc rồi
qua webtretho hóng, các mẹ tranh luận nhiều cái sâu sắc lắm! chung quy lại cũng do người việt mình chưa am hiểu lắm trong việc xuất khẩu hàng hóa, mà tiết kiệm hoặc là ngán tiền mướn luật sư tư vấn các điều khoản trong hợp đồng! nên ông ớt-to mới lợi dụng điều đó mà trục lợi thôi! giờ doanh nghiệp vn kiện cũng khó, vì trong hợp đồng ghi nếu có kiện tụng thì qua trọng tài hongkong sẽ đứng ra xử
ôi, sâu bit vịt lam, cơ mà chả ưa con này và cũng chả quan tâm, nó chết toi thì mình cũng chả đc gì, nó giàu nhất TG cũng chả cho mình đồng nào, chả cho mình chút giá trị tinh thần nào vì chả nghe nhạc của nó
trong 1 khía cạnh nào đó, tất cả các mối quan hệ trong xã hội đều dựa vào niềm tin. ba tin con, chồng tin vợ, sếp tin lính... tất cả đều đan xen, dẫn dắt dựa vào niềm tin. nếu ko có niềm tin mà chỉ có quyền lực tuyệt đối, thì dù ông sếp ổng có toàn quyền giao 1 việc cho 1 người làm, nhưng ổng phải suy xét, đánh giá người đó có đủ khả năng giải quyết việc ổng giao hay ko. và khi ổng quyết định giao cho ng đó nghĩa là ổng đã đặt niềm tin, sự tin tưởng vào lỉnh ổng sẽ hoàn thành nhiệm vụ. nếu không ổng đã giao người khác làm. chứ nói như kiểu con gì đó bên trên thì ai biểu trong công việc tin nhau như vậy là chết rồi.---> thua xét ra mối quan hệ đối tác, đặc biệt trong quan hệ kinh doanh ở châu á, như ở nhật, các mối quan hệ làm ăn đều dắt mơ rễ má từ mối các mối quan hệ khác nhau. từ đó mới có sự hợp tác và ký kết hợp đồng. mà mối quan hệ đó cũng đều dựa vào tự tin tưởng và uy tín của nhau. chứ đổ hết cho VN như vậy là ko đúng
Mấy cty vn làm ăn cũng thiếu chuyên nghiệp lắm bác ơi .Làm việc với tư bản hợp đồng ràng buộc rõ ràng , sai 1 tí là đền sặc gạch chứ ko như kiểu xin cho đâu .
ko phãi bênh bà thu minh chứ thằng bạn em làm QC xưởng gỗ nói bên xưởng gỗ cũng nhiều chiêu trò lắm nên ko biết hàng hóa có bị gì ko mà ớt to ko chịu nhận , ko phãi người trong cuộc nên ko biết nên ko bình loạn nhiều
thực ra cũng một phần do công ty Việt mình dễ với thằng cha ớt to này thôi...QC đã đóng dấu kiểm định chất lượng rồi thì hàng được đóng gói và chuyển đi...nhưng khi qua bên kia nó lại báo hàng hư hàng lỗi rồi về phạt DN Việt mình...bên mình cũng chịu...đơn giản là nó lợi dụng cái này của Việt mình nên càng lấn tới...còn mụ thu tàn thì cũng đã nói rõ chuyện kinh doanh của bố già không liên quan đến mụ mà
sao không nói thẳng cty ông ớt-to mà cứ phải đá xéo cty chồng Thu Minh, đúng là zô ziên Bà này có nói bảo lãnh cho chồng kinh doanh không mà bắt đền bả