Tìm kiếm bài viết theo id

tôi muốn tự sát cùng quá khứ của vợ sắp cưới

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi nụ cười không vui, 11/8/16.

ID Topic : 8546424
Ngày đăng:
11/8/16 lúc 18:47
  1. 7800II Thành Viên Kim Cương

    tổng hợp các ý kiến anh em 5s
    ---> kết luận: vote biến thành rau ăn dần, và chia sẻ lên đây ngay và luôn, anh em 5s sẽ mai mối cho một số mem trên này, bảo đảm chất lượng cao
     
  2. olingo1 Thành Viên Mới

    Cái này chắc Bác ăn cắp chuyện này ở đâu post ở đây chứ. Không nhẽ thớt lại đen như mõm cờ hó thế. Và lại đọc đc vài câu là làm biếng đọc nữa rồi
     
  3. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Súi dại, quăng lên 5s khối bố nhào vào nhé
     
  4. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Chú rể Gia Lai đánh mất cô dâu trẻ ngay trong ngày cưới
    Cô dâu hủy cưới vì nhà trai đòi của hồi môn khổng lồ
    Câu chuyện hy hữu ấy từng khiến người dân xã Yaly (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) xôn xao suốt một thời gian dài. Đến nay, dù hơn nửa năm trôi qua, hệ lụy của nó vẫn còn in dấu. Nhất là khi hai gia đình thông gia hụt vẫn chưa thể “hòa bình” trở lại. Còn chú rể, vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi buồn để đi tìm hạnh phúc mới cho mình.

    tôi muốn tự sát cùng quá khứ của vợ sắp cưới
    Căn nhà của đôi uyên ương tan đàn ngay trong ngày cưới.

    Chàng rể bị “leo cây” nói trên là anh Dương sinh năm 1996, ở huyện Chư Păh, sống bằng nghề làm rẫy cà phê. Nhắc đến chuyện cũ, anh Dương không giấu được cảm giác buồn tủi hiện trên nét mặt. Đầu năm 2015, anh quen cô Nhàn (sinh năm 1998, ở xã Iamơ Nông) qua mai mối của một người bạn. Sau 3 tháng quen biết, hai bên nảy sinh tình cảm.

    Anh ngỏ lời cầu hôn và được cô gái đồng ý. Chuyện đôi trẻ cũng được hai gia đình vun vén. Đến cuối năm 2015, hai người dắt nhau đi làm giấy đăng kí kết hôn. Tại trụ sở ủy ban xã, mọi người mới té ngửa là Nhàn chưa đủ 18 tuổi, chính vì thế, cán bộ tư pháp xã Yaly đã không đồng ý cấp giấy chứng nhận kết hôn.

    Do quá yêu và nhận thức còn hạn chế, anh Dương vẫn vận động cha mẹ hai bên làm đám cưới theo phong tục. Đám cưới diễn ra vào ngày 21/10/2015. Trưa hôm đó, xe đưa dâu từ xã Ia Mơ Nông về xã Yaly, khi qua con dốc nằm giữa địa phận hai xã thì bất ngờ đoàn rước dâu bị 4 thanh niên đi xe mô tô chặn đường không cho cô dâu về nhà chồng. Nhóm thanh niên này vốn là bạn người tình cũ của cô dâu, một mực ngăn cản đoàn xe. Sự việc chỉ được giải quyết khi một người trong họ nhà gái xuống xe khuyên can. Lễ tân hôn được họ nhà trai cử hành suôn sẻ cho đến chiều hôm đó.

    Theo thông lệ, sau khi tiếp đãi họ hàng, cô dâu chú rể mở tiệc khao bạn bè. Khi các bàn tiệc đã đủ người thì tân nương đột nhiên biến mất. Lúc đó chú rể ở bên ngoài tiếp đón bạn bè, chuẩn bị cho buổi tiệc. "Tôi đâu có biết Nhàn âm thầm vào phòng thay đồ rồi bỏ trốn. Mãi đến lúc thấy mọi người đợi lâu mà cô dâu chưa ra, tôi vào thì phát hiện sự việc".

    Sự biến mất của cô dâu khiến quan viên hai họ tá hỏa đi tìm. Gia đình rối như tơ vò, bạn bè người thân vì thế cũng chẳng còn tâm trạng nào mà nghĩ chuyện tiệc tùng. Người ra về, người ở lại động viên chú rể, bàn chuyện giải quyết hậu quả do cô dâu để lại.

    Sau khi sự việc xảy ra, cha mẹ anh Dương đã đến nhà nói chuyện với cha mẹ cô dâu. Gia đình anh khi đó bày tỏ mong muốn đòi lại số tiền, vàng mừng cưới. Cha mẹ cô dâu thừa nhận con gái làm chuyện sai trái nên đến nhà nói chuyện, hứa hẹn sẽ khuyên Nhàn quay về. Nhưng hơn nửa năm trôi qua, cô gái vẫn không trở về. Anh Dương cho rằng cô có thể đã bỏ đi theo tiếng gọi tình yêu. Bởi trước đó, cô từng yêu một chàng trai cùng xóm. Thời gian hẹn hò với anh, cô vẫn nhắn tin qua lại với chàng trai này.

    Sau đám cưới, anh Dương bị sốc nặng và suy sụp hoàn toàn. Có những ngày, tân lang đóng cửa nằm lỳ trong phòng, chẳng thiết ăn uống. Nhờ có sự động viên của gia đình, người thân, anh thoát khỏi tâm trạng bế tắc cũng như những suy nghĩ tiêu cực. Dù thế, hơn nửa năm sau đám cưới, anh vẫn chưa thể tự tin mở lòng với người con gái khác. Anh tâm sự: “Gia đình tôi không khá giả gì, phần lớn chi phí để lo đám cưới phải vay mượn. Chính vì vậy, tôi chỉ biết ráng tập trung vào công việc, vừa là để quên đi chuyện cũ, vừa là để giúp gia đình trả nợ. Còn nói yêu ai bây giờ, chắc tôi chưa dám”.

    Ông Nguyễn Văn Ngạn (66 tuổi), Trưởng thôn và là hàng xóm của gia đình anh bày tỏ, khi sinh sống ở địa phương, anh Dương chưa bao giờ làm buồn lòng ai. Nhờ đức tính hiền lành, thật thà, lại chăm chỉ cần cù, anh được nhiều người quý mến. Khi mới biết tin anh lấy vợ, mọi người ai cũng vui mừng chúc phúc, không ngờ chuyện hôn nhân lại dở dang.

    Đến thời điểm này, cô dâu hụt vẫn chưa trở về địa phương. Đám cưới nói trên cũng không có giá trị pháp lý vì họ chưa thực sự đăng ký kết hôn.

    * Tên nhân vật đã được thay đổi

    Theo Gia đình và Xã hội
     
  5. teodainhan Thành Viên Cấp 1

    Chủ thớt có cần thì cuối tuần anh em làm chậu nhậu tư vấn trực tiếp hay hơn tôi muốn tự sát cùng quá khứ của vợ sắp cưới
     
  6. demondigital Thành Viên Cấp 6

    Đọc xong kiu trời ko, lời lẽ trong bài viết chứng tỏ ông anh rất lanh đối với xh, cách cư xử bít nhìn trước sau , nghĩ từng khía cạnh rất rõ ràng, rất nể ông anh ở khía cạnh xh, ai sống từ nhỏ đến lớn trong môi trường xh thì nể nhất khoản biết chuyện nhưng mà đọc xong tức ông anh ghê lun, ko biết tình yêu của ông anh quá lớn hay gái che mắt ông anh nữa (xl có gì nói hơi quá bỏ qua,nhưng viết rõ ràng ra cho ông anh hình dung), tuổi cũng ko phải nhỏ, kn cũng ko vừa sao lại dính vào trường hợp này, chắc chắn mọi chuyện của bạn gái đó ko qua mắt dc ông anh , có lẽ trong tg đó đã nghĩ ra cách giải quyết rồi nhưng có lẽ trái tim ông anh đã che mất lý trí, dẫn dắt mọi chuyện đi càng ngày càng xa, để rồi ko quyết đoán 1 chút nên tìm ra 1 kết quả trời ơi, quá đau như vậy " gái có nhiều, nhưng vk thì có 1" ông anh à!.Đảm bảo ông anh ko dứt ra dc, nếu cứ tình trạng ứ ấp a ấp úng như h, bỏ cũng ko dc vì thương e hay 9 xác là hoàn cảnh của e (gd,tỉnh cảm,cs, bệnh tật...)còn thương thì muôn đời ko thoái khỏi cái ám ảnh của e ấy củng 9 là cái mà ông anh cho là địa ngục của mình, chừng nào bỏ qua cái địa ngục đó mới là thiên thàng của mình đấy ông anh ạ, tin là với kn mọi chuyện như ông anh sẽ có kq tốt. Khổ vl ( Thằng e 27t, bon chen hóng chuyện) kaka
     
    Chỉnh sửa cuối: 14/8/16
  7. KimJTL Thành Viên Bạch Kim

    cho anh em 5s số fone, nick fb của em nó đi bác, anh em 5s hẹn hò coi có quất đc ko? quất thì bác chia tay đi, còn ko thì em nó đã hồi tỉnh và yêu bác tôi muốn tự sát cùng quá khứ của vợ sắp cưới
     
  8. pttn2508 Thu mua ĐT,MTB secondhand Thành viên BQT Super Moderator

    Thớt lụy tình quá đi,hi vọng bạn tìm đc quyết định đúng đắn.
     
  9. edtuih Thành Viên Cấp 3

    Đọc hết bài của bạn. Đầu tiên mình suy nghĩ, đó là hệ lụy của cái xã hội hiện đại. Thời buổi mà đàn ông vô tư đi chơi bời, lăng nhăng, ngoại tình. Nếu đứng trên phương diện người phụ nữ, tại sao đàn ông làm được nhưng phụ nữ không làm được. Không có chuẩn mực nào quy định giới tính trong việc này cả. Nam hay nữ đều cần có tình yêu lẫn tình dục. Nếu là nữ, được thương yêu chiều chuộng, tình dục thoáng thì họ sẵn sàng quan hệ thôi.
    Kết lại: mình khuyên bạn thế này, nếu chấp nhận được thì hãy tiếp tục. Còn không hãy kết thúc trong êm đềm. Nếu cố chấp, vs tính cách bảo thủ như bạn. Sau này bạn có thể không suy nghĩ về quá khứ không, có thể không chì chiết, đay nghiến người bạn đời của mình. Tâm lý người trong cuộc lúc nào cũng muốn chiến thắng cũng muốn nếu kéo. Nhưng bạn phải suy nghĩ thật kỹ về vấn đề này, suy nghĩ về tương lai của hai người.
     
    HiepSiSiTinh thích bài này.
  10. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Ông ăn chả bà ăn nem thôi .Hỏi thiệt thớt có thích đi masagge không ? Hồi trước mình có làm bên khách sạn nên biết nhiều về nhu cầu của quí bà lắm ... Có người sáng đi chợ cầm nguyên cái giỏ đi chợ có con cá lóc và đồ nấu canh chua gởi quầy tiếp tân để lên hú hí cùng nhân tình. Thớt cứ coi như chuyện bình thường thì sẽ nhẹ lòng hơn . Cuộc sống có luật nhân quả có điều nó đến chậm nên ta không thấy đó thôi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 15/8/16
  11. khiempham8x Thành Viên Cấp 1

    Chào bác thớt.
    Tôi không dám khẳng định rằng tôi từng trải tình trường. Cũng không dám lên tiếng gọi là tư vấn hay này kia gì.
    Đọc xong tâm sự của bác. Tôi biết trong con người đàn ông, có nhiều chuyện ko thể nói nên thành lời, hoặc nói ra với những người xung quanh mình được. Việc post lên đây với những người không quen, là để tìm 1 sự đồng cảm, sẻ chia, dù biết rằng nó mông lung lắm. Tôi định ko viết, bấm back để đọc bài khác cho xong. Nhưng tôi thấy có chút thương hại với những gì tôi được đọc. Nên tôi viết, có vậy thôi

    Tôi nhận định bác là người ít tiếp xúc với gái ( các cô gái khác, ngoài cô kia - hoặc ko có cơ hội - hoặc bác không chủ động tìm kiếm, vì bác bằng lòng với hiện tại, bằng lòng với cái đang có ). Nên bác ít có sự lựa chọn.

    Bác bảo rằng bác vẫn có sự lựa chọn khác, vì công việc & cuộc sống bác vẫn có cơ hội tiếp xúc với nhiều em trẻ đẹp khác. Tại vì bác thụ động trong chuyện tình cảm, lười kiếm tìm, lười thay đổi. Tôi chân thành khuyên bác, cuộc sống, công việc, hay tình cảm - con người ta luôn phải thay đổi để đạt được cái kết quả tốt đẹp hơn, đừng chấp nhận với thực tại. Hãy nhớ là đừng bao giờ chấp nhận thực tại, thì cuộc đời mới đi lên được - bằng ko thì sẽ dậm chân tại chỗ & chấp nhận thụt lùi, chấp nhận quy luật đào thải của cuộc đời.

    Bác cho rằng bác yêu em kia. Tôi chỉ thấy bác nhận định ra toàn tính xấu. Quá khứ ko tốt đẹp. Vậy bác yêu cái gì của nó ? Yêu 1 người, chẳng qua là nhân cách, còn cái đẹp - là sự vui thú của ánh nhìn, ko được gọi là yêu nhé.

    Chẳng qua bác yêu con chim nó thôi. Bác làm tình với nó bác sướng, và hiện tại ngoài nó bác ko có em nào khác để làm tình. Chỉ vậy thôi. Tôi nói trắng như vậy. Chắc bác hiểu tôi muốn nói gì. Tôi không đưa ra lời khuyên. Cuộc đời bác, bác phải tự cho bác lời khuyên.
    Chúc bác vui với cuộc sống.
     
    KimJTL thích bài này.
  12. nụ cười không vui Thành Viên Mới

    minh khong ranh de lam chuyen linh tinh dau ban a`
     
  13. nụ cười không vui Thành Viên Mới

    minh da tra loi theo tung cau hoi cua ban o tren bam vao xem chu hong
     
  14. nụ cười không vui Thành Viên Mới

    cam on ban rat nhieu . doi khi muon khoc cho voi ma ko the ......
     
  15. nụ cười không vui Thành Viên Mới

    chi biet cafe thuoc la , an nhau thi ko .... hihi
     
  16. nụ cười không vui Thành Viên Mới

    hic hic em nan qua anh oi
     
  17. nụ cười không vui Thành Viên Mới

    minh dac biet quan tam dong p/s cua ban
     
  18. cici_yoyo0211 Thành Viên Bạch Kim

    tôi muốn tự sát cùng quá khứ của vợ sắp cưới
    em nghĩ bác đầu tư cái này may ra giữ được ẻm không đi lung tung
     
  19. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Có thể bro muốn thay đổi con người em nó nhưng sao bro ko nghĩ đơn giản là mình có thể quen đc ng tốt hơn , đàng hoàng hơn , mà phải đâm đầu vào buồn phiền lo lắng . Đôi lúc phải ý chí 1 chút sướng hay khổ là do mình chứ chả ai ép đc với bớt xem film hàn quốc , ngôn tình đi thím .tôi muốn tự sát cùng quá khứ của vợ sắp cưới
    Đi làm quen thử 1 em mới xem sao bảo đảm tình cảm với em nó sẽ nguôi thôi tôi muốn tự sát cùng quá khứ của vợ sắp cưới - 1
     
  20. thai.vietrealy Thành Viên Cấp 3

    nếu bác đủ can đảm thì đưa nó lên núi hoặc ra đảo ở, nơi nào ko có internet và đt, còn ko thì next
     

Tình hình diễn đàn

  1. huong8596ptn,
  2. HONEYZ,
  3. tranha15297pt,
  4. chinhchu2258,
  5. anhtu258nt,
  6. nhagiatotq12,
  7. thuymung247,
  8. Minh@An,
  9. hoale
Tổng: 431 (Thành viên: 14, Khách: 390, Robots: 27)