Hai nữ sinh 30 điểm trượt trường công an vì tiêu chuẩn lý lịch Hai thí sinh Lạng Sơn thi khối C được 30 điểm với nguyện vọng vào Học viện Cảnh sát Nhân dân và Học viện An ninh Nhân dân, nhưng không đỗ vì bố từng mang án, ông nội theo giặc Pháp. Thí sinh Nguyễn Như Quỳnh (19 tuổi, xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng) thi THPT quốc gia với điểm Văn 9; Lịch sử 8,5; Địa lý 9,5 và 3,5 điểm ưu tiên. Với tổng điểm 30,5, Quỳnh đăng ký dự tuyển vào Học viện An ninh Nhân dân. Ngay sau khi nộp hồ sơ, nữ sinh nhận được thông báo từ Công an tỉnh Lạng Sơn rằng không đủ tiêu chuẩn chính trị vào ngành do án tích của bố. Theo Quỳnh, năm 1994, bố cô bị Tòa án Bộ tư lệnh quân khu I xử 12 tháng tù treo do tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép. Năm 1995, ông được xóa án tích rồi lập gia đình. “Trong bản tự khai khi sơ tuyển, em đã ghi đầy đủ nội dung về án tích của bố, không giấu diếm điều gì”, Quỳnh nói. Năm ngoái, Quỳnh theo học hệ dân sự tại Học viện Cảnh sát Nhân dân, biết điểm thi THPT quốc gia em đã nộp đơn thôi học vì nghĩ mình chắc chắn đỗ Học viện An ninh Nhân dân. Cùng ở Lạng Sơn, nữ sinh Tô Thị Đệ (20 tuổi, xã Tú Đoạn, Lộc Bình) trong 3 năm liên tiếp 2014-2016 đăng ký nguyện vọng vào các trường công an. Kỳ thi THPT quốc gia 2016, em được 26,5 điểm với 3 môn Văn 8,25; Sử 9,25 và Địa lý 9. Cộng 3,5 điểm ưu tiên, Đệ tự tin đỗ Học viện Cảnh sát Nhân dân. Mới đây em nhận được thông báo của công an huyện rằng không đủ điều kiện theo học tại các trường công an do thiếu trung thực trong khai lý lịch. Theo gia đình nữ sinh Đệ, trước đây ông nội bị cho là theo giặc Pháp, nhưng em và gia đình không hay biết chuyện này. "Ông bà nội em lấy nhau năm 1954, khi bố được 5 tuổi thì ông mất nên cả bà nội và bố đều không biết trước đó ông làm gì. Đem chuyện này hỏi người thân và các cụ cao niên trong làng, mọi người đều không biết trước đó ông em làm gì cho Pháp", Đệ chia sẻ. "Đây là năm thứ 3 em thi vào các trường công an. Hai năm trước em vẫn đủ điều kiện xét tuyển nên khi nhận được thông báo em hoàn toàn bất ngờ. Nếu không đủ tiêu chuẩn thì công an huyện nên thông báo từ đầu để em không nuôi hy vọng, tốn nhiều thời gian như vậy", Đệ tâm sự. Đại diện Công an tỉnh Lạng Sơn cho hay, sau khi thẩm tra lý lịch, đối chiếu theo quy định thì 2 thí sinh Nguyễn Như Quỳnh và Tô Thị Đệ không đủ điều kiện vào ngành. Phía công an tỉnh đã thông báo đến tất cả thí sinh không đủ điều kiện để các em nộp hồ sơ sang trường khác. "Do Quỳnh và Đệ có đơn đề nghị xem xét lại nên sau khi tiếp nhận đơn, công an tỉnh đã mời hai thí sinh và gia đình đến giải thích rõ vì sao không đủ tiêu chuẩn chính trị, gia đình đã hiểu và không còn thắc mắc", đại diện Công an tỉnh thông tin. Công an Lạng Sơn cũng cho biết riêng trường hợp thí sinh Quỳnh, cơ quan này đã báo cáo Bộ Công an để xem xét, quyết định. Trước đó, thí sinh Nguyễn Như Quỳnh đã gửi đơn cầu xét lên Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Bố cô cũng viết đơn trình bày mong Bộ trưởng Công an, Tổng Cục Chính trị - Bộ Công an xem xét cho trường hợp của con gái mình. Nữ sinh Tô Thị Đệ cũng gửi tâm thư tới Bộ trưởng Tô Lâm và Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Bộ Công an Trần Bá Thiều bày tỏ nguyện vọng "tha thiết được cống hiến cho đất nước". Hồng Vân (Vnexpress.net) http://vnexpress.net/tin-tuc/giao-d...ng-cong-an-vi-tieu-chuan-ly-lich-3453277.html
chỉ có văn sử địa thì làm sao mà bước chân đến cửa kinh tế, thương mại được, bị rớt từ vòng gởi xe rồi nhé, có thể vào sư phạm để sau này có dịp gõ đầu mấy anh công an muốn lên chức đi học bổ túc thì được.
Giờ còn đỡ, sau 75 nhà thằng nào có người phục vụ cho chế độ cũ ko dc giải quyết đi thi đại học, ngồi nhà xơi nước. Còn nhà đứa nào có công với cách mạng, gia đình tập kết dc tuyển thằng, muốn học trường gì cũng được, kể cả y dược, bách khoa. Cho nên những thành phần sinh viên trường y trong giai đoạn 1976-1990 rất dốt, khám bệnh ngu như bò, chữa bậy bạ, vẽ vời tào lao.
Lỗi do năm ngoái có mấy ngoại lệ, năm nay được nước làm tới, nào là tâm hư với cầu cứu. Ráng lếch vào rồi lý lịch xấu cũng không lên được, lên tới đại úy đội trần, tới về hưu luôn. Thôi nếu mấy em giỏi thật sự thì thiếu gì ngành nghề khác phù hợp hơn!!!
Cấp đại tá lương khủng luôn Bên họ Nhà mình toàn về hưu cấp đó, theo chế độ new toàn về cấp tá. Theo chế độ cũ chưa về hưu đã có cấp tướng: chuẩn tướng Lê Trung Trực. Sống chế độ nào thì theo chế độ đó, muốn thay đổi thì đăng ký vào Quốc Hội hay phấn đấu làm thủ Tướng, không có khả năng mà còn phát ngôn linh tinh bị xúc là hên xui
Biết, ngạch lương công an cao, ý nói là lý lịch mấy đứa này xấu, lên không cao được, đội trần sớm, khi về hưu hưởng lương tối đa 75% lương cao nhất lúc đang làm. Ba vợ tui nghỉ hưu đang ăn lương đại tá
mấy em này chắc có người hứa giúp hay có cửa chạy mà ko đc chứ đã thi CA là phải biết mấy vụ lý lịch rồi. sao mà để tới vầy mới viết thư.
Có tài làm đâu chả đc ? Sao cứ nhất thiết là C.A ? Sao đầy tớ của dân mà lắm đứa muốn xin vào làm thế ? Đầy tớ giờ toàn oai và giàu hơn chủ
Tâm thư với huyết thư cái quần què. Chưa nói đến vấn đề năng lực. Lòng tự trọng cũng tào lao, cuộc chơi nào cũng có luật, chưa gì đã xin xỏ với luồn cúi. Muốn vào mấy ngành COCC để khỏi đóng tiền, ra trường có chổ ngon ngồi trên dân nuôi chứ giề? Chắc nhắm cái chuyên nghành Công An Kinh Tế trong trường ANND rồi phải ko em?Mộng với ước cái quần đùi. Trừ trường hợp bị Mị dân đến ngu cmnr. Giỏi sao ko tự đi tìm con đường cho mình? Bố mày năm xưa thi ĐHKT TPHCM 25 điểm, ra trường làm 1 công ty nhà nước to tổ bố mà nghĩ , giờ thất nghiệp. Tự đi rải đơn xin việc lại nè. CÒn cái trường hợp bị Mị Dân thì ai mà học mấy trường đó đều biết, học mấy cũng ko qua mấy thằng COCC đâu. Rồi ra trường nó muốn đẩy đi đâu làm đó, cấm cãi. Tao có thằng bạn học HV Kĩ Thuật QS rồi biết rõ cái thối. Khuyên em. Tỉnh lại đi.
Đây là bài văn của cựu sinh viên trường đại học kinh tế à? Hô hô.... Hiểu sao bạn thất nghiệp phải đi rải truyền đơn luôn... Keke Bạn phải nhớ bằng cấp chỉ là tờ giấy cần nhưng chưa đủ để kẹp vào hồ sơ xin việc thôi nhé, chấm hết của cái gọi là bằng cấp
Ý là Sao ông anh, mình nói ko đúng à. Bạn biết trước mình làm ở đâu ko, mình nghỉ việc vì ko muốn bè cánh luồn cúi, ăn chia, ko to tát nhưng muốn mình hoàn thuế cũng phải chồng tiền đó. 1 quận chắc hàng ngàn doanh nghiệp chứ ha. Thi tuyển vào cũng khắc khe và trầy trật mới vào được đó. Còn thất nghiệp vì muốn tìm công việc đúng định hướng chứ ko thiếu việc nhé. Mình nói có gì ko đúng, cuộc chơi nào cũng có luật, tại sao phải xin xỏ cố đấm ăn xôi? chưa gì đã vậy vào được chắc ăn trên ngồi trốc luồn cúi leo lên rồi kiếm chác của dân nghèo? Hay vì ước mơ, hoài bão, lý tưởng trở thành nữ chiến sĩ Công an nhân dân để được góp một phần công sức nhỏ bé của mình cho nhân dân, cho đất nước. Trở thành " đầy tớ" của nhân dân...? Mấy câu này thì mức độ sáo rỗng chắc ko cần nhắc lại. Thực tế có hàng chục ngàn người mỗi năm vào ĐH thấy mình ko hợp với ngành, thậm chí đến lúc đi làm mới biết mình ko phù hợp, đừng ngồi đó mà chắc chắc đó là con đường lý tưởng của em, em phải vào được bằng mọi giá...bla...bla... Mỗi năm có hàng ngàn người thiếu 0,25đ nên rớt, bản thân và gia đình họ cũng thầm lặng với nỗi đau, ai biết đến những giọt nước mắt đó? ai quan tâm đến cuộc đời họ với ngã rẽ nào? Bạn nói "Bạn phải nhớ bằng cấp chỉ là tờ giấy cần nhưng chưa đủ để kẹp vào hồ sơ xin việc thôi nhé, chấm hết của cái gọi là bằng cấp" đúng nhưng tương đối thôi nhé (Bằng VN). Còn Nếu bạn cầm cái bằng NUS, Yale, Stanford, Princeton, Harvard,Massachusetts thì khác đó nha.