Tìm kiếm bài viết theo id

có biến rồi các bác ạ - kiểm lâm bắn chết bí thư và chủ tịch HĐND

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi 7800II, 18/8/16.

ID Topic : 8554845
Ngày đăng:
18/8/16 lúc 13:29
  1. 7800II Thành Viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    1/5/12
    Tuổi tham gia:
    13
    Bài viết:
    9,604
    TTO - Một vụ án nghiêm trọng đã xảy ra sáng 18-8 tại Yên Bái, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Duy Cường và Chủ tịch HĐND tỉnh, kiêm Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái Ngô Ngọc Tuấn bị bắn đã tử vong vào trưa nay..

    có biến rồi các bác ạ - kiểm lâm bắn chết bí thư và chủ tịch HĐND
    An ninh được thắt chặt ở khu vực bệnh viện, nơi đang cấp cứu cho các nạn nhân sau vụ nổ súng - Ảnh THÂN HOÀNG

    Video clip VTV đưa tin về vụ việc trưa 18-8

    Các nạn nhân đã được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái. Nghi phạm dùng súng bắn vào hai lãnh đạo tỉnh Yên Bái là Đỗ Cường Minh, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Yên Bái.

    Vụ việc đang được cơ quan chức năng giải quyết.

    Trưa cùng ngày, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, thứ trưởng Bộ Công an cũng đã có mặt tại Yên Bái để trực tiếp chỉ đạo xử lý vụ việc.

    Xác nhận với Tuổi Trẻ lúc 13g chiều cùng ngày, một lãnh đạo tỉnh Yên Bái cho biết khoảng 12g30, ông Ngô Ngọc Tuấn đã tử vong vì vết thương quá nặng. Trước đó, ông Phạm Duy Cường cũng đã qua đời

    Chi cục trưởng chi cục kiểm lâm tỉnh Yên Bái Đỗ Cường Minh vẫn đang nguy kịch, tiên lượng xấu.

    Hủy kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Yên Bái

    Theo dự kiến kỳ họp sẽ được khai mạc chính thức vào 8g sáng nay 18-8. Lý do hủy kỳ họp vào phút cuối theo một lãnh đạo tỉnh Yên Bái cho biết vì lý do trên.

    có biến rồi các bác ạ - kiểm lâm bắn chết bí thư và chủ tịch HĐND - 1
    Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Phạm Duy Cường
    Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ, vụ việc rúng động này vừa xảy ra vào sáng nay, ông Phạm Duy Cường bí thư tỉnh uỷ và ông Ngô Ngọc Tuấn chủ tịch HĐND kiêm trưởng ban tổ chức tỉnh Yên Bái bị chi cục trưởng chi cục kiểm lâm của tỉnh này dùng súng bắn.

    có biến rồi các bác ạ - kiểm lâm bắn chết bí thư và chủ tịch HĐND - 2
    Ông Ngô Ngọc Tuấn - Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái
    Sáng nay, ông Phạm Duy Cường và ông Ngô Ngọc Tuấn đến trụ sở tỉnh uỷ từ sớm để chuẩn bị dự buổi khai mạc kỳ họp HĐND.

    Tuy nhiên trước khi kỳ họp diễn ra, khoảng ngoài 7g, ông Đỗ Cường Minh, chi cục trưởng chi cục kiểm lâm tỉnh Yên Bái đi vào trụ sở tỉnh uỷ. Ông Minh vào phòng làm việc của ông Cường và rút súng bắn vào đầu bí thư tỉnh uỷ. Sau đó ông Minh đóng cửa phòng của ông Cường lại rồi đi sang phòng ông Tuấn và tiếp tục bắn ông Tuấn.

    Ngay sau khi bắn 2 lãnh đạo của tỉnh Yên Bái, ông Minh dùng súng tự sát ngay tại phòng ông Tuấn. Xác nhận vụ việc trên với Tuổi Trẻ, một lãnh đạo tỉnh Yên Bái cho biết hiện cả ba ông đã được đưa vào bệnh viện tỉnh cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Vị lãnh đạo này cũng cho biết không thể di chuyển ba ông xuống Hà Nội cấp cứu được, các bác sĩ từ Hà Nội đang cấp tốc lên Yên Bái.

    có biến rồi các bác ạ - kiểm lâm bắn chết bí thư và chủ tịch HĐND - 3
    Chi cục trưởng chi cục kiểm lâm tỉnh Yên Bái Đỗ Cường Minh
    Lúc 11g trưa nay, cả 3 ông đang nằm tại bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái. Phía ngoài cổng bệnh viện, tình hình an ninh được thắt chặt, lực lượng Công an, Cảnh sát cơ động, kiểm soát quân sự thiết lập nhiều vòng bảo vệ. Liên tiếp các xe biển xanh của trung ương và của tỉnh Yên Bái ra vào bệnh viện. Người dân tập trung 2 bên đường cũng rất đông...

    Được biết, ông Minh được bổ nhiệm làm chi cục trưởng chi cục kiểm lâm tỉnh Yên Bái từ tháng 3-2014.

    Hiện, các cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường để khám nghiệm, điều tra.

    Trước đó, trong sáng 18-8, ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ Y tế đã điều kíp bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức lên Yên Bái, do đánh giá tình hình không thể chuyển bệnh nhân về Hà Nội.

    Khoảng 10g sáng, hai kíp bác sĩ này đã trực tiếp tham gia ca mổ cho các bệnh nhân. Nhưng tình hình được đánh giá là rất nguy kịch và không bắt được mạch.

    Kíp bác sĨ Bệnh viện Việt Đức do ông Trịnh Hồng Sơn, PGĐ Bệnh viện chủ trì.

    Kíp bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai bao gồm ông Nguyễn Đạt Anh trưởng khoa cấp cứu A9.

    Ngoài ra còn có ông Dương Đức Hùng trưởng Đơn vị C4, Viện Tim mạch quốc gia.

    Ông Phạm Duy Cường, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái khóa XVII tái đắc cử chức Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

    Ông Phạm Duy Cường sinh ngày 9-12-1958 tại xã Ninh Sở, Thanh Trì, Hà Nội.

    Ông là Thạc sĩ Quản trị kinh doanh; Kỹ sư Vật liệu xây dựng. Ông Cường từng giữ các chức vụ Giám đốc Nhà máy xi măng Yên Bái; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái.

    Ông Ngô Ngọc Tuấn - Chủ tịch HĐND tỉnh, kiêm Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái sinh ngày 18-8-1964. Quê quán: xã Tiên Tân, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp chuyên ngành Kinh tế, Đại học Luật

    Ông hiện là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 kiêm Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
    nguồn tuổi trẻ: http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20160818/lanh-dao-tinh-yen-bai-bi-ban/1156915.html
     
  2. Sam_Sam Sam Sam Đi Rồi

    thiệt ko đó bạn ....
     
  3. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Bắn vào đầu sao sống nổi, 3 ông nhìn mặt đều ok, chết phí thật
    Vụ này chắc họ phải điều tra kỹ có phải 1 ông bắn 2 ông rồi tự sát ko? Hay lại có ông TQ nào thò tay vào
     
    Sam_Sam thích bài này.
  4. 7800II Thành Viên Kim Cương

    mai này rút kinh nghiệm, đi họp với thằng được cấp súng thì phải nhẹ nhàng thôi, cơ mà chắc cũng có gì uất ức làm giọt nước tràn ly đây mà
     
    Sam_Sam thích bài này.
  5. pttn2508 Thu mua ĐT,MTB secondhand Thành viên BQT Super Moderator

    " Chi cục trưởng Kiểm lâm Đỗ Cường Minh là con rể của ông Ý - nguyên Bí thư tỉnh ủy Yên Bái, là cháu của ông Nguyễn Văn Nguyên - hiện đang là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận.
    Nguyên nhân vụ việc theo đồn đoán ban đầu, ông Minh sắp bị cắt chức do làm sai quá nhiều trong việc quản lý, bảo vệ rừng, và không được cấn nhắc lên chức Phó giám đốc Sở Nông nghiệp như đã được hứa hẹn nên trong lòng uất hận "
    E hóng đc khúc này.
     
    QuiHoang, 7800II and Sam_Sam like this.
  6. Sam_Sam Sam Sam Đi Rồi

    chắc ăn lắm quá không ói ra nên bị trù dập
     
  7. 7800II Thành Viên Kim Cương

    giành chức giành quyền làm gì nhỉ, em mà có căn nhà to như bác ấy thì chắc trong nhà phải vài chục tỷ, vậy thì kiếm chỗ ẩn dật thong dong cả đời còn lại cho sướng, tiền bạc ko phải lo thì coi như nhẹ đầu đến 90% rồi
     
    Sam_Sam thích bài này.
  8. djkool Thành Viên Kim Cương

    Update bây giờ, 2 bác Bí thư Tỉnh Ủy và CT HĐND đã không qua khỏi .
     
    Sam_Sam thích bài này.
  9. ngunhackiemphai Thành Viên Cấp 3

    Báo tuổi trẻ xác nhận cả 3/3 đồng chí đã về chầu Marx-Lenin và các tên đồ tể Kim Nhật Thành,Giang Trạch Dân,Stalin, Mao Trạch Đông,Lenin,Pol Pot,Gaddafi ,Enver Pasha (Thiếu 1 người mà ai cũng biết.....)
    Vậy là OLYMPIC YÊN BÁI 2016 CÓ HUY CHƯƠNG VÀNG ĐẦU TIÊN. Đồng chí Đỗ Cường Minh hoàn thành xuất sắc phần thi tiêu diệt mục tiêu di động.
    3 đồng chí đã ra đi, chợt nhớ bài thơ tốt nghiệp 12 năm ấy :
    Súng bên súng, cầm dí zdô đầu
    Đêm rét chung chăn thành đôi tri kỷ
    Đồng chí!

    Ruộng nương anh gửi bạn thân cày
    Gian nhà không mặc kệ gió lung lay
    Giếng nước gốc đa nhớ người ra lính.
    Anh với tôi biết từng cơn ớn lạnh,
    Sốt run người, vừng trán ướt mồ hôi.

    Áo anh rách vai
    Quần tôi có vài mảnh vá
    Miệng cười buốt giá
    Chân không giày
    Thương nhau tay nắm lấy bàn tay!

    Đêm nay rừng hoang sương muối
    Đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới
    Đầu súng trăng treo.
     
    Chỉnh sửa cuối: 18/8/16
  10. nhansamqua Thành Viên Cấp 5

    cùng đồng chí nội bộ với nhau mà còn bức xúc vậy, dân thì là cái thá gì? họp nguyên 1 đám, thì còn mấy người kia sẻ biết mô tê thôi, vì đâu nên nông nổi này, mà không biết dân có được biết không nửa
     
  11. ngunhackiemphai Thành Viên Cấp 3

    Dân đâu cần biết chi bạn, việc bây giờ là ổn định an ninh trật tự tránh để lòng dân hoang mang.
    P/S : 1 người dân lên tiếng "ổn định chi mô ênh, dân có hoang mang mô, dân vui mà."
     
  12. 89optic Thành Viên Cấp 6

    Cả làng Vũ Ðại nhao lên. Họ bàn tán rất nhiều về vụ án không ngờ ấy. Có nhiều kẻ mừng thầm. Không thiếu kẻ mừng ra mặt. Có người nói xa xôi: “Trời có mắt đấy, anh em ạ!”. Người khác thì nói toạc ra: “Thằng nào chứ hai thằng ấy chết thì không ai tiếc! Rõ thật bọn chúng nó giết nhau, nào có phải cần đến tay người khác đâu”. Mừng nhất là bọn hào lý ở trong làng. Họ tuôn đến hỏi thăm, nhưng chính là để nhìn lý Cường bằng những con mắt thỏa mãn và khiêu khích. Ðội Tảo, không cần kín đáo, nói toang toang ngay ngoài chợ, trước mặt bao người: “Thằng bố chết, thằng con lớp này không khỏi người ta cho ăn bùn”. Ai chả hiểu “người ta” đó là chính ông. Bọn đàn em thì bàn nhỏ: “Thằng mọt già ấy chết, anh mình nên ăn mừng”. Những người biết điều thì hay ngờ vực, họ chép miệng nói: “Tre già măng mọc, thằng ấy chết, còn thằng khác, chúng mình cũng chẳng lợi tí gì đâu...”.
    Tháng 2 - 1941
     
  13. nhansamqua Thành Viên Cấp 5

    đồng ý dân vui, nhưng cần phải biết nguyên nhân vì sao ra cớ sự, sure là chẳng có vì lý tưởng gì đâu mà là vì quyền lợi quá...
     
    duchoavn and Sam_Sam like this.
  14. 89optic Thành Viên Cấp 6

    Đang coi họp báo lives, nội dung hóng được sơ sơ như sau:
    Tỉnh YB đang sắp xếp nhân sự ngành nông - lâm nghiệp, trong đó hợp nhất chi cục kiểm lâm với chi cục quản lý nguồn lợi lâm nghiệp gì đấy thành 1 trung tâm, giám đốc trung tâm này đồng thời là PGĐ Sở NN&PTNN. Có vẻ đồng chí này không được cơ cấu sắp xếp nên nóng máu, cho đi 1 lèo
     
    7800II, pttn2508, duchoavn and 3 others like this.
  15. nhansamqua Thành Viên Cấp 5

    lại tranh giành quyền lợi, thôi thì có tham cho lắm thì cái kết củng chỉ là nấm mồ... còn ông Nguyễn Bá Thanh và Võ Nguyên Giáp thì bà con thương tiếc...
     
    duchoavn and Sam_Sam like this.
  16. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Hôm nay mấy nhà bán heo vịt quay chắc đắt hàng lắm đây . Nhân quả có thật nhưng đến chậm nên mọi người lầm.
     
    Chỉnh sửa cuối: 18/8/16
    nhansamqua and duchoavn like this.
  17. datnn Thành Viên Cấp 4

    Chỉ vì ko đc cơ cấu mà nóng máu phơ luôn à? Tin chết liền có biến rồi các bác ạ - kiểm lâm bắn chết bí thư và chủ tịch HĐND
     
    7800II thích bài này.
  18. 7800II Thành Viên Kim Cương

    Đúng, chắc phải mâu thuẫn gì lớn lắm, có thể là 2 ông sếp nhận hàng của cha lâm tặc để sắp xếp chức vụ cho chả, nhưng rồi có thằng khác trả giá cao hơn nên 2 ông này trở mặt, đồng thời có khả năng định trảm cha lâm tặc này,thậm chí còn làm nhục ấy chứ. Nên uất ức chơi chiêu chúa chết thì vua cũng băng hà, theo kiếm hiệp gọi là đồng quy ư tận
     
    QuiHoang thích bài này.
  19. datnn Thành Viên Cấp 4

    1. Nhìn ông này >50, cái tuổi được dân gian gọi là Ngũ Thập Tri Thiên Mệnh.
    2. Ông này làm quan. Quan to đứng đầu 1 ngành "nhạy cảm" của cả tỉnh thì kinh nghiệm, bản lĩnh và thần kinh được tôi luyện không phải ít.
    3. Nếu là "chạy" thì "chạy" bao nhiêu? có hết tài sản không? Chắc là không. Mà dù có "chạy" đến hết tài sản rồi bị lật kèo thì với (1) và (2) cũng chưa chắc đã rút súng bắn.
    Theo mình thấy thì cái này phải là căm, là ức lâu ngày rồi gặp thêm chuyện gì đó như giọt nước làm tràn ly mới dẫn tới hành động bùng phát không kềm chế được.
     
    vodafone278 thích bài này.
  20. KimJTL Thành Viên Bạch Kim

    thấy bình lựng trên fb bà con ai nấy đều hồ hởi, thế là thế éo nào có biến rồi các bác ạ - kiểm lâm bắn chết bí thư và chủ tịch HĐND
     

Tình hình diễn đàn

  1. Muatruyentranhcu,
  2. MCT,
  3. DucLe,
  4. choi_trieukhuc,
  5. chinhchu812
Tổng: 1,034 (Thành viên: 5, Khách: 1,010, Robots: 19)