Tìm kiếm bài viết theo id

Lụm được iphone

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi dellcomputer, 18/8/16.

ID Topic : 8554200
Ngày đăng:
18/8/16 lúc 00:15
  1. thickankfc Thành Viên Cấp 1

    Nếu là em , em mua cây vít về tháo 2 con ốc đít tháo xong tháo vỏ tháo pin màn hình các thứ main dính icloud thì bỏ còn linh kiện đem sàn cho mấy tiệm sửa đt còn đở hơn trã lại nghe câu đó
     
    The_Godfather thích bài này.
  2. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Thớt đúng người tốt việc tốt
     
  3. dellcomputer Thành Viên Cấp 3

    Không biet tháng 7 này thế nào luôn, sáng hôm qua bà xã đi làm lại lụm được cây iphone của nhân viên công ty để quên và cũng trả lại. Không biet điềm gì luôn.
     
  4. longtran38118 Thành Viên Cấp 3

    lên ngày mới nào mọi người!
     
    Chỉnh sửa cuối: 8/2/18
  5. phamthibichvan Thành Viên Cấp 5

    Hổm đọc báo thấy trường hợp ngta nhặt được nói sẻ trả lại,thằng mất máy doạ nạt gì đấy,thằng nhặt được nó chẻ làm đôi đó.kkk
     
  6. smit1 Thành Viên Kim Cương

    gương người tốt của năm, tiếc là người nhận chưa dc tốt haha
     
  7. sunkenship Thành Viên Cấp 4

    thiệt bùn cho người lương thiện.
     
  8. thuantrong Thành Viên Bạch Kim

    nếu là mình lấy búa gỏ nhè nhẹ khi nào nó lòi cục bin ra lấy cất còn máy để lại chổ củ
     
    The_Godfather thích bài này.
  9. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Kệ đi bác , mình giử đc tính tốt vậy đc rồi Lụm được iphone
    Mấy vụ án lớn Ca mới yêu cầu nhà mạng truy đc chứ vụ lẻ tẻ phường nó ko làm đâu
    ?
     
  10. vuhoang1088 Thành Viên Cấp 6

    Có gì thì nói đó. Đơn giản là vậy thôi.
    Đừng tự làm bản thân mình lừa dối chính mình.
     
  11. baoseven Thành Viên Cấp 3

    hôm bữa dưới quê e cũng vậy, người ta nhặt đuọc mà gọi điện hăm doạ có gps này kia... ông nhặt được lấy búa đập xong vứt thùng rác luôn. ip6s
     
    The_Godfather thích bài này.
  12. Nick Carter Thành Viên Bạch Kim

    riết rồi con người bị mất lòng tin lẫn nhau, buồn quá @@
     
    vuhoang1088 thích bài này.
  13. vuhoang1088 Thành Viên Cấp 6

    Mình cũng thấy vậy.
    Giờ tất cả đều bị chung 1 tình trạng kiểu như :
    -1- mình tin tưởng người ta, rồi bị lừa, hoặc bị người ta ko tin. Làm mình mất đi niềm tin vào xung quanh, thế là ko mún giúp bất cứ ai và tin ai cả.
    -2- mình sợ người ta lừa mình nên ko dám giúp -> thành ra người ta nói mình kỹ quá, hay gọi là keo kiệt quá. Mà giúp thì lại mang oán trong người. Giúp thì lại ôm cục hận.

    Bởi vậy ai cũng muốn cho mình trước nên đâm ra sẽ ko nhận được gì cả.
    Mà giờ với cái xã hội thế này ko nghĩ cho mình trước thì cũng ko được. Vì có ai dám tin ai bao giờ. Nhìu lúc tin lắm , giúp lắm, mà trong lòng cứ sợ sợ =-))
     
  14. Nick Carter Thành Viên Bạch Kim

    đúng rồi bác ey, ngay cả em cũng vậy, buôn bán onl dc 3,4 năm rồi, gd thì toàn tại nhà, đôi lúc có người muốn mua đồ mà họ chưa lấy liền dc kêu em để dành, em yêu cầu ck để đặt gạch trước, k có bao nhiêu hết, chỉ cọc có 100,200k thôi mà đôi lúc họ ái ngại, kêu là thôi khỏi đi có gì mình pm lại còn thì mình lấy, nghĩ cũng buồn, cứ như mình hay đi lừa đảo lắm vậy @@
     
    vuhoang1088 thích bài này.
  15. vuhoang1088 Thành Viên Cấp 6

    Bởi vậy giờ tui đơn giản bớt.
    xác nhận chơi là chơi, ko chơi thì dẹp luôn.
    Ví dụ mình cảm giác là nó sẽ lừa mình, nhưng mình chấp nhận tin tưởng. thì cứ giao dịch, bị lừa thì có nghĩa là mình suy nghĩ và phân tích đúng. Cho vào black list , public lên forum cho mọi người cảnh giác. Thế là xong, bớt nghĩ ngợi. Nghĩ cái nào kiếm được tiền ấy. Cái này mất tiền - đã tức - nghĩ thì tức thêm -))
     
  16. dokhai Thành Viên Cấp 4

    sao ko hỏi lại chủ nhân là nếu tui ko lượm được thì tui trả lại làm gì?
     

Tình hình diễn đàn

  1. Fish,
  2. hoale,
  3. Ryn Ryn,
  4. Isuzu Gò Vấp,
  5. trieunambds6666,
  6. congty24h88,
  7. toichunhchu930,
  8. compositekkp
Tổng: 417 (Thành viên: 12, Khách: 391, Robots: 14)