Tìm kiếm bài viết theo id

có mẹo hay nào tránh bị chó cắn không các bác

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi hoàng_lê, 20/8/16.

ID Topic : 8557685
Ngày đăng:
20/8/16 lúc 16:14
  1. hoàng_lê Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    18/11/11
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    745
    có mẹo hay nào tránh bị chó cắn không các bác


    chiều qua,mình dẫn con (5 tuổi) đi chơi công viên gần nhà thì có con chó ở đâu xáp tới ,mình vội nắm tay con lùi tránh ra chút nhưng kg ngờ con chó lại lao tới sát đứa nhỏ định cắn...mình sợ nó cắn con mình nên sút nó 1 phát vì thấy nó cũng nhỏ (cỡ bằng cái hình) chứ chó bẹc giê thì hông dám sút à,con chó cũng nằm đó rên (như phim sex JAV) nhưng mình đoán nó chưa bị thương Xém chút có chuyện với chủ con chó nhìn như giang hồ cũng may con vợ mình nó cũng dữ (lắm mồm) thấy ng ta cũng bu lại tám tè le nên thằng chủ chó dẫn con chó đi.

    Các bác nào có kinh nguyệt khi con chó xáp lại gần phải hành động như thế nào để đừng bị nó cắn,chó nuôi cũng là con vật nên đâu biết nó điên giờ nào,mà nó cắn rồi thì khổ lắm
     
    Chỉnh sửa cuối: 20/8/16
  2. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Con chó trong hình là con chó đang bị điên
    Xưa các cụ ta đi đâu cũng cầm gậy tre y chang cái bang hòng dọa chó
    Khi cho sủa thường ít cắn, nó tấn công nhào tới mình ngồi xuống, chó sẽ đứng lại. Chó sủa thường ít cắn, chó cắn thường ít sủa nhưng đặc biệt lâu lâu có con vừa sủa vừa cắn.

    Gặp chó khuôn mặt mình phải bình thường, không nên cười vì cười nó tưởng mình nhe răng giống nó, nó sẽ dễ tấn công mình
     
    lenhathao and hoàng_lê like this.
  3. hoàng_lê Thành Viên Cấp 3

    cái hình minh họa kích thước thôi chứ con chó mình gặp hôm qua là bình thường,vì nó đang được chủ nó dắt đi ỉa hay sao đó,còn vụ cầm gậy đi chơi trong sg để phòng bị chó cắn thì hơi căng có mẹo hay nào tránh bị chó cắn không các bác
     
  4. Người Mua Vui VẠN SỰ TÙY DUYÊN

    Mang theo củ riềng + lá mơ nha a có mẹo hay nào tránh bị chó cắn không các bác
     
  5. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Chó treo mèo đậy nhé . Muốn không bị cắn thì treo lên.
     
  6. smit1 Thành Viên Kim Cương

    cầm theo đả cẩu bổng nha thớt, liên hệ hồng that công
     
  7. taon Thành Viên Cấp 4

    Cách ngăn chó dữ
    Bạn dùng một chiếc que, gậy, thậm chí chỉ là khăn tay hoặc mũ, đưa thẳng ra trước mặt giữa bạn và con chó (như trong hình). Con chó sẽ có phản ứng tránh né chiêu phòng thủ này, cho bạn thời gian và cơ hội để có thêm phản ứng tốt hơn chống lại chúng.
    có mẹo hay nào tránh bị chó cắn không các bác
    Nguồn:Lụm được ở đâu đó hi hi
     
    duchoavn thích bài này.
  8. 7800II Thành Viên Kim Cương

    Bác còn đỡ, đợt em bị con rotwello gì đó ko nhớ rõ tên nữa, nó chạy đến sát rồi, em cũng định sút cho nó 1 phát mặc dù biết sẽ te tua với nó, nó 50kg, em 73kg. Hên là thằng chủ chạy ra kịp cản trước mặt em, sau đó em nghe mọi người nói là cỡ con đó nó có thể chơi đc 3 thằng cỡ em, ko biết có đúng ko mấy bác
     
  9. Thiên Sứ Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Super Moderator

    E thì đang đi, nó chạy xộc ta táp hù 1 cái ngay bụng, đủ làm xước ngoài da. Em đứng im cái nó thôi.

    Bữa đó mà bị cắn, chắc e giết nó luôn quá.
     
  10. thai.vietrealy Thành Viên Cấp 3

    sao bác ác quá vậy, chó sài gòn rất hiền, còn nào em cũng quen đc hết, nhẹ nhàng, mỉm cười với nó, vuốt ve nó, đừng bao giờ tỏ ra sợ sệt hay hung dữ với nó, nếu nó tiến lại như TH của bác thì chỉ cần đứng im, nó sẽ ko làm gì, gặp chó dữ hơn thì từ từ ngồi xuống nó sẽ sợ chạy đi thôi
     
  11. choixongjong Thành Viên Vàng

    Cắn nó trước là nó sợ à có mẹo hay nào tránh bị chó cắn không các bác - 1
    Gọi là "phòng thủ chủ động"
     
  12. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Sao sư tử ở nhà thì lại không sợ mà lại sợ chó ở ngoài đường ?
     
  13. LG - life's good Thành Viên Cấp 6

    Nên mua 1 cây đèn pin chích điện, chích chó xong chích luôn chủ cho tiện khỏi gây sự có mẹo hay nào tránh bị chó cắn không các bác
     
  14. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Lão Hoàng nuôi một con chó trong nhiều năm, bỗng một ngày nó quay lại cắn ông. Trong lúc nóng giận ông đã đánh chết con chó, nhưng sự thật sau đó đã khiến ông vô cùng ân hận.
    Thôn Cẩm Tú là một thôn trang ít người biết đến thuộc vùng miền núi tây bắc của tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Nơi đây có một người đàn ông được nhiều người biết đến. Mọi người vẫn gọi ông là Lão Hoàng. Nghe nói Lão Hoàng mồ côi cha mẹ từ nhỏ, nhưng rất giỏi, mới hơn 20 tuổi đã làm chủ một xí nghiệp lớn.
    Đáng tiếc là tiệc vui chẳng được mấy chốc, công ty đã bị vợ và bạn cùng nhau liên kết bán rẻ ông. Ông đã mất hết tài sản của mình chỉ trong thời gian ngắn. Ông phải trở về quê làm lụng kiếm sống trên mảnh đất vốn có của mình. Từ đó về sau ông không ra khỏi cổng làng, cũng rất ít khi nói chuyện với người khác, lúc rảnh ông thường ngồi một mình hút thuốc.
    Một ngày Lão Hoàng đang trong giấc ngủ trưa say nồng, bỗng Đại Hoàng cất tiếng sủa inh ỏi đánh thức ông. Ông thức dậy và bước ra cửa với ánh mắt giận giữ nhìn Đại Hoàng. Ông thấy con chó của của ông chưa bao giờ có hành động như vậy trước đây, rồi sờ đầu con chó và nói: “Đừng sủa, để ta ngủ một tí, lát còn đi làm“. Đại Hoàng nghe xong thì không sủa nữa. Nhưng đúng vào lúc Lão Hoàng lên giường nằm, thì Đại Hoàng lại cất tiếng sủa vang.
    Lão Hoàng không hiểu nguyên do, nghĩ rằng bên ngoài có động tĩnh gì, lền mở cổng ra xem. Khi ông không nhìn thấy gì thì lại quay lại mắng con chó: “Ngươi có phải bị điên rồi không? Sủa bậy cái gì thế? Nếu còn sủa nữa ta sẽ đuổi ngươi ra khỏi nhà.” Sau khi mắng xong, ông lại thấy Đại Hoàng đến chặn ở cửa không cho ông vào nhà.
    Nào ngờ, ông vừa mở cửa ra thì đã thấy Đại Hoàng đứng cách xa cánh cửa vài mét mà hướng về ông mà cắn. Lão Hoàng tức giận nói: “Con súc sinh này sủa bậy, hôm nay ta đánh chết ngươi.” Nói xong ông đuổi theo Đại Hoàng, Đại Hoàng thấy vậy liền chạy. Lão Hoàng nhìn theo và tiếp tục mắng: “Có gan thì quay lại đây“, sau đó cầm đòn gánh và đi vào phòng.
    Lão Hoàng vừa bước vào cửa thì cảm thấy chân trái đau đớn, ông mới phát hiện, lúc không để ý, con chó đã cắn ông một vết và máu tươi đang chảy ra.
    Lão Hoàng tức giận liền cầm đòn gánh và đuổi theo Đại Hoàng. Vừa đuổi ông vừa mắng: “Tốt cho con súc sinh này, ông nuôi mày mấy năm, hôm nay mày phát khùng còn cắn cả ông, xem hôm nay ông có đánh mày chết rồi ăn thịt luôn không.“
    Sau một hồi chạy thì Lão Hoàng cảm thấy mệt, máu cũng nhuộm đỏ cả ống quần. Ông liền dừng lại và mắng Đại Hoàng. Đại Hoàng không nghe lời vẫn cứ tiếp tục sủa. Thế rồi có người nói: “Lão Hoàng à! Ông lớn tuổi rồi, sao phải đuổi theo con chó ở đây? Ông cứ về trước xử lý vết thương đi.” Lại có người phụ họa thêm vào: “Con chó này có phải bị điên rồi không? Nếu như bị nó cắn sẽ mắc phải bệnh chó dại cắn đấy.“
    Lão Hoàng thấy mọi người nói rất có lý liền mặc kệ mọi chuyện. Ông nghĩ, mình nếu mà ốm nằm một chỗ sẽ không người chăm sóc, vậy mình cứ về làm lành vết thương trước đã rồi sau sẽ xử lý nó. Sau đó nhìn về Đại Hoàng mà mắng: “Con súc sinh này, có gan thì đừng trở về, nếu không thì ông sẽ nhổ lông của mày.” Nói xong ông quay trở về hướng nhà mình.
    Vừa đi được vài bước thì thấy có tiếng nói cất lên “Lão Hoàng cẩn thận!” Ông lập tức quay người và cầm đòn gánh đánh lên con chó. Đại Hoàng cất tiếng rên thảm thiết, sau đó máu chảy ra, một lát sau thì Đại Hoàng không động đậy, trong miệng chỉ còn phát ra âm thanh ăng ẳng, trong mắt con chó chảy ra hai hàng nước mắt.
    Mọi người thấy Đại Hoàng chết rồi, trận đại chiến cũng xem xong rồi. Từng người giải tán trở về nhà của mình. Đúng lúc này, mọi người cảm thấy chao đảo, sau đó là đất rung núi chuyển. Chỉ trong vài phút thì các căn nhà bị san phẳng, mọi người mới tỉnh lại và nhìn Đại Hoàng nằm trên mặt đất. Giờ họ mới ngờ ngợ hiểu ra mọi chuyện…
    Thế mới nói, chó là con vật trung thành tuyệt đối với chủ nhân cho dù bị đối xử tàn tệ thế nào đi nữa. Hãy đừng vì chút tức giận mà phải ân hận cả đời như ông lão ấy!
    Lượm lặt.
     
    nhansamqua and duchoavn like this.
  15. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Xong có ngày bị như ở dưới:

    Thứ năm, 18/8/2016|09:32 GMT+7
    có mẹo hay nào tránh bị chó cắn không các bác - 1
    Trộm chó bị đánh gãy tay chân, bắt ngậm cây chích điện
    Nam thanh niên trộm chó bị dân đánh nằm bất tỉnh dưới đường, máu chảy bê bết khắp người.
    Sáng 17/8, mạng xã hội lan truyền hình ảnh một người trộm chó ở xã Phước Tân (TP Biên Hòa, Đồng Nai) bị dân đánh hội đồng nằm bất tỉnh bên vũng máu. Sau đó, người này được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, gãy hai tay hai chân, dập hai mắt cá chân và chấn thương đầu. Nạn nhân được xác định là Lê Đình Sơn (26 tuổi, ở Bình Dương).

    Trong ảnh, người bị đánh nằm gục dưới đườngcùng bộ đồ nghề trộm, máu chảy bê bết, miệng ngậm dụng cụ chích điệndùng để dí bắt chó. Hàng chục người dân đứng vây quanh. >Xem chi tiết

    có mẹo hay nào tránh bị chó cắn không các bác - 2
    Nam thanh niên trộm chó bị dân đánh hội đồng nằm bất tỉnh.

    Vụ việc gây rúng động trong cộng đồng. Nhiều ý kiến lên án hành động đánh người tàn nhẫn của người dân nơi đây. "Tôi rất ghét bọn trộm chó, nhưng bắt được chúng mà đánh tới nguy kịch thế này thì dã man quá. Ngày nay nhân quả nhãn tiền, người với người đối xử như vậy thì không nên", Facebooker Trần Toàn viết.

    Còn người dùng Andy Tran chia sẻ: "Biết trộm cắp là hành động vô nhân đạo, nhưng các bạn có cần phải ra tay tàn bạo như vậy không? Sự tàn bạo sẽ không bao giờ giải quyết được vấn đề một cách triệt để. Thay vào đó, nó sẽ làm tăng thêm hận thù. Để bảo vệ mình, những người bắt chó sẽ trang bị dao, súng... và chống trả đến cùng. Như vậy sẽ có thêm những chết chóc oan ức".

    "Tôi nghĩ vẫn có nhiều cách để hạn chế nạn trộm chó mà không phải đánh đập đồng loại của mình một cách tàn nhẫn thế. Nhìn nạn nhân nằm bất động bên vũng máu, tay chân đã bị gãy hết, các bạn nghĩ gì? Một ngày nào đó, lỡ trời xui đất khiến, chính bản thân bạn rơi vào hoàn cảnh túng quẫn phải làm công việc nguyền rủa này thì các bạn có mong được tha thứ không?".

    Trước đó, ngày 24/7, tại thị trấn Hà Trung (Thanh Hóa), một chủ nhà phát hiện con chó của gia đình bị hai thanh niên đi Exciter bắt trộm. Người này đã truy đuổi và giằng co khiến hai tên trộm ngã xuống đường. Trong lúc xô xát, một tên cẩu tặc đã dùng dao đâm chủ nhà tử vong. >Xem chi tiết
     
  16. Pooka Thành Viên Vàng

    Bác có ăn thịt chó ko , chắc có mùi nên nó mới vậy
     
  17. tiên sinh Đèn Pin Siêu Sáng

    nói chung bác đừng làm gì hết đứng im một chổ cho nó hửi hửi mấy cái là dc
     
  18. vodafone278 Chuyên Sim 4G Thành Viên Vip

    Nên ăn cầy tơ thường xuyên nhe
     
  19. Repsol4665 Thành Viên Mới

    Kiếm răng cọp mang theo người, chó nó chạy mất dép
     
  20. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Nghe nói gặp chó dữ mình ngồi xuống giống lụm đá chọi là nó sợ ko biết thiệt ko , hay ngồi xuống nó éo sợ mà bay táp vô mặt thì ccm . có mẹo hay nào tránh bị chó cắn không các bác
    Lúc đó bác mà sút nó phát ko biết ra sao nữa có mẹo hay nào tránh bị chó cắn không các bác - 1
    Có cái cây vậy xác định con chó xanh cỏ liền , chứ đưa khăn đưa mũ chi cho mắc công . có mẹo hay nào tránh bị chó cắn không các bác - 3
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 538 (Thành viên: 0, Khách: 531, Robots: 7)