Tối 15/8, trong khi các nhà sư đang làm lễ Vu lan rằm tháng bảy tại chùa Quán Sứ (Hà Nội), nhiều người dân tham dự đã vội vã lao vào tranh giành đồ cúng khá hỗn loạn. Zing.vn
Hà Nội ngàn năm văn vật đấy, con người thủ đô lúc nào cũng thanh lịch, tao nhã thế đấy, nếu quy ra tiền thì mỗi bọc trái cây đc mấy chục ngàn, rồi bị quay phim lại như thế này ko biết có nhục ko nhỉ
Chuyện này có thật á? Không thể tin được văn hóa này ở phía Bắc. Nhưng cũng thông cảm được một điều là, trong cái tranh nhau kia là họ mang về nhà cho con cháu. Một sự hy sinh về thể diện của người già thôi.
Đó là lấy lộc, chứ không phải cướp đồ để ăn, tập tụ mỗi nơi mỗi khác Chả nhẽ trên thế giới chửi Ấn Độ ngu không biết ăn Bò hay Heo à? Vừa giật tức thì nóng hổi luôn
thông cảm cho họ đi vì nếu không giật thì người khác giành hết, mà họ nghĩ là lấy được những món này là lấy được lộc, được phúc về nhà. Giống như là giành nhau ấn đền trần vậy, ai cũng muốn làm quan cả cho nên giành nhau cái chức quan, từ suy nghĩ tâm linh cho đến ngoài đời thật.
Văn hóa sài Gòn cho nó cân bằng: http://vnexpress.net/tin-tuc/cong-d...um=box_congdong_home&utm_campaign=boxtracking Link2: http://vitalk.vn/threads/chu-nha-di...cung-da-bi-co-hon-song-giat-do-video.2421160/
Chấm theo mức độ văn minh từng vùng, tôi là người Bắc nhé các bạn : -Các tỉnh miền Tây là số 1, người dân văn minh thoải mái, gần như giống người Châu Âu. An ninh khá tốt, ít trộm cắp. -Các tỉnh miền Trung là số 2, người dân chân chất nhưng quá tiết kiệm, cả cuộc đời họ chỉ lo dành dụm. Do tính toán chi ly nên ở với họ ko thoải mái bằng người miền Tây. Nấu ăn chỉ vừa đủ để lót bụng, ko hơn. -TP.HCM là số 3, tạp nham, tỷ lệ tội phạm cao, nhưng gần miền Tây nên vẫn giữ dc chút văn minh lịch sự của người Nam. Ưu điểm dễ kiếm tiền. -TP.Hà Nội là số 4, cũng giống như TP.HCM nhưng cơ sở hạ tầng yếu kém ngập lụt, giao thông loạn xạ hơn TP.HCM gấp 10 lần, con mấy ông lớn đi xe ko đội mũ bảo hiểm coi trời bằng vung. -Các tỉnh phía Bắc là số 5, trai lạ lại quen gái làng có khi bị đập chết, hở ra là đánh cho tàn phế. Ko phải chuyện đùa. Người dân sống ko thoải mái, đa số bỏ vào Nam.
Ai nói cái này là lộc ? Cúng cho cô hồn mà gọi là lộc.Ảnh hưởng mấy cái xàm của thằng trung cẩu mà ko nhận ra. Tranh giành kiểu này làm phát sinh cái tính tranh giành,ghen tỵ,bạo lực khi muốn có cái mà mình không có chứ hay ho vui vẻ khỉ gì.
nhưng dân mình họ cứ biện minh rằng đồ trong chùa là lộc hết để che lấp cái thú tính bên trong à her her