Trong 15 nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia, Lương Phương Thảo được xác nhận đã trở về Việt Nam làm việc. Những người còn lại đều đang học tập và công tác tại nước ngoài. Những nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia: Hồ Ngọc Hân- nhà vô địch Olympia năm thứ 9 chia sẻ về công việc học và cuộc sống tại Australia Trần Ngọc Minh (THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long) là nhà vô địch đầu tiên của Đường lên đỉnh Olympia vào năm 2000. Sau chiến thắng, Ngọc Minh vào ĐH Swinburne, Australia. Cô đã hoàn thành bậc tiến sĩ chuyên ngành Mạng thông tin và làm việc ở Canberra, Australia. Minh còn là giám đốc tiếp thị cho tổ chức từ thiện Open Your Hearts, chuyên giúp đỡ trẻ em tàn tật, bất hạnh. Cô hiện có gia đình riêng. Ảnh: TT. Nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 2 Phan Mạnh Tân (THPT Năng khiếu Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) đã lập gia đình và có 2 con. Sau 12 năm học tập, làm việc tại Australia, anh hoàn thành chương trình nghiên cứu sinh tiến sĩ. Anh hiện làm việc ở công ty IBM, Melbourne, Australia. Ảnh: FBNV. Nhà vô địch thứ ba của Đường lên đỉnh Olympia cũng là học sinh THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long - Lương Phương Thảo. Cô theo học ngành Kinh doanh quốc tế và Marketing thuộc ĐH Monash, thành phố Melbourne, Australia. Sau khi tốt nghiệp, Phương Thảo về nước và làm việc ở một công ty của Mỹ tại TP HCM. Đây là nhà vô địch duy nhất đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam. Ảnh: ACET. Đỗ Lâm Hoàng (THPT Gò Vấp, TP HCM) - nhà vô địch thứ 5 của Olympia - theo học tại ĐH Swinburne, Australia chuyên ngành ngành Kỹ sư Công nghệ viễn thông và Internet. Sau khi tốt nghiệp, anh chọn Melbourne, Australia để làm việc. Ảnh: TT. Lê Vũ Hoàng - đại diện của THPT Số 1 Bố Trạch, Quảng Bình - đã chiến thắng trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 6. Hiện tại, Vũ Hoàng hoàn thành việc học tiến sĩ tại ĐH Swinburne, Australia. Chàng trai Quảng Bình đã lập gia đình vào tháng 2/2013. Cả hai vợ chồng đều sinh sống và làm việc tại Australia. Ảnh: FBNV. Huỳnh Anh Vũ - học sinh THPT Tăng Bạt Hổ, Bình Định, nhà vô địch năm thứ 8 - là thí sinh có điểm số rất cao trong trận chung kết (325 điểm). Vũ hiện trở thành giảng viên ngành Kinh tế tại ĐH Swinburne, Australia. Ảnh: FBNV. Hồ Ngọc Hân (THPT Quốc học Huế, Huế) chủ nhân vòng nguyệt quế Olympia năm thứ 9, đồng thời là thủ khoa khối B, ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia TP HCM. Sau khi nhận được suất học bổng du học, Hân trở thành sinh viên ĐH Swinburne, Australia và đang tiếp tục học tiến sĩ để theo đuổi giấc mơ nghiên cứu khoa học. Ảnh: FBNV. Chiến thắng Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 10 là Phan Minh Đức, học sinh THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Kết thúc cuộc thi, Đức lên đường du học tại ĐH Swinburne, Autralia, chuyên ngành Thương mại hệ thống thông tin. Sau khi tốt nghiệp, chàng trai xin học bổng để tiếp tục học lên cao hơn và đi làm lấy kinh nghiệm. Ảnh: FBNV. Cô gái giành vòng nguyệt quế năm thứ 11 là Phạm Thị Ngọc Oanh (THPT Tiên Lãng, Hải Phòng). Oanh là cử nhân Thương mại kế toán và tài chính của ĐH Swinburne, Autralia. Sau khi tốt nghiệp, cô làm việc ở Melboune để tích lũy kinh nghiệm và xin học bổng học thạc sĩ tại Mỹ. Ảnh: ACET. Quán quân năm thứ 12 của Đường lên đỉnh Olympia - Đặng Thái Hoàng (giữa), học sinh THPT Hòn Gai, Quảng Ninh - hiện là sinh viên ngành xây dựng tại ĐH Swinburne, Australia. Dự kiến sau khi có tấm bằng Kỹ sư dân dụng theo chương trình học bổng 4 năm, Thái Hoàng sẽ học thêm để có bằng tiến sĩ Kiến trúc. Ảnh: FBNV. Hoàng Thế Anh - học sinh THPT chuyên Bắc Giang, nhà vô địch thứ 13 của Olympia - đã dành một năm sau khi đăng quang để ôn luyện ngoại ngữ. Hiện Thế Anh là sinh viên tại ĐH Swinburne, Autralia. Ảnh: FB ĐH Swinburne. Nguyễn Trọng Nhân trở thành nhà vô địch Olympia lần thứ 14 và nhận học bổng vào ĐH Swinburne (Australia), chuyên ngành Kỹ sư phần mềm trong 4 năm. Tại đây, Trọng Nhân ở cùng gia đình anh Vũ Hoàng (nhà vô địch năm thứ sáu), Hoàng Thế Anh (vô địch năm thứ 13) và Nguyễn Văn Nam (tham gia trận chung kết năm thứ 13). Ảnh:ACET. Văn Viết Đức (học sinh THPT thị xã Quảng Trị, Quảng Trị) là nhà vô địch gần đây nhất của Đường lên đỉnh Olympia. Trong kỳ thi THPT quốc gia 2015, Đức giành kết quả rất cao - 28,5 điểm khối A với Toán: 9, Lý: 9,5, Hóa 9,5 và cộng 0,5 điểm khu vực. Chàng trai sinh năm 1997 đã lên đường du học Australia vào giữa tháng 7 vừa qua. Ảnh: FBNV. (zing.vn)
Đã có công thức chung: vô địch sẽ nhận học bổng vào Swinburne (Australia), vàe ẽ có khả năng ở lại đó luôn. Chúc mừng các bạn đã có đầu ra rõ ràng, không biết Olympia có lò luyện hẳn hoi ở các trường không ta.
Đây là cuoc thi tìm kiếm tài năng cho nước Úc mà. Ở lại cho có tương lai về Vn chưa chắc sẽ đc như như đám Ccccccc. Nga cả như mấy học bổng của nhà nứoc, học xong còn tìm cách ở lại, chịu phạt. Trách sao được những ng này
Người tài đi hết rồi .Hèn chi ở VN giờ còn lại toàn những người "tưởng" có mình tài,nên tối ngày chỉ biết ngồi than thân trách phận.
Chế độ đãi ngộ ko xứng thì về làm chó gì, lại chả đc coi trọng. À mà về làm lính cho thằng con ông vũ huy hoàng cũng đc, thằng ấy trẻ tuổi tài cao, mới hai mấy tuổi mà phó tổng cty bia SG rồi, chỉ vì nó có thể nghe tốt tiếng anh
ở lại là đúng rùi. Bên đây, 1 năm kiếm 80 -200k. Còn về VN phải đối phó biết bao nhiêu là thứ. Chưa kể, không có quan hệ thì biết mần giề...
À, cái này em biết chút ít, vì anh chồng của chị làm chung với em đang làm kế toán trong đó, lương mỗi tháng 80tr, mà do sản phẩm làm ra ko đủ bán nên ai muốn lấy trc phải có phong bì bác ạ, tiền nhiều quá xài ko hết, mà nếu nộp về nhà nước nhiều quá thì những năm sau giao chỉ tiêu cao hơn, nên phải tìm mọi cách xài tiên cho hết quota, bởi vậy liên tục tổ chức hội thảo, mỗi lân họp thì đi nước ngoài họp. Đấy chỉ là kế toán của chi nhánh miền đông mà đã 80tr lương cứng thì em nghĩ phó tổng ít nhất cũng hơn cái số 100tr của bác. Nghe kể để lên đc giám đốc chi nhánh thì bèo bèo cũng nửa triệu đô cho mấy anh bộ côn thương và cp bác ạ