Tìm kiếm bài viết theo id

Hai bé ăn xin gầy gò và hành động không ngờ của thực khách ở quán gà

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi hoangkhiem27, 24/8/16.

ID Topic : 8561918
Ngày đăng:
24/8/16 lúc 09:52
  1. hoangkhiem27 Thành Viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    3/9/15
    Tuổi tham gia:
    10
    Bài viết:
    9,602
    Hai bé ăn xin gầy gò và hành động không ngờ của thực khách ở quán gà
    Ghé ăn trưa ở quán KFC và rồi chàng trai có nickname Dương Độ và người anh của mình đã làm một việc khiến cộng đồng mạng hết lời tán thưởng.

    Những ngày qua, câu chuyện về hành động ấm lòng của hai thực khách đi ăn trưa ở quán Gà rán tại Vinh, Nghệ An đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.

    Hai bé ăn xin gầy gò và hành động không ngờ của thực khách ở quán gà - 1
    Câu chuyện về hai cậu bé ăn xin đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

    Theo lời của nickname Dương Độ kể vào trưa ngày 17/8 có việc vào Vinh nên anh cùng một người anh của mình đã ghé vào quán gà rán ăn trưa.

    Đang ăn được một lát thì chàng trai này thấy có hai đứa bé mặt mày lấm lem, thân hình gầy gò với bộ quần áo cũ kỹ, nhàu nát, ngửa đôi bàn tay có cầm vài đồng tiền lẻ và ngước mắt nhìn hai anh em đang ăn với giọng nói yếu ớt: "Các chú, làm ơn cho con ít nghìn được không"?

    Trước giọng nói của đứa bé, hai anh em như lặng đi. Nhưng họ quyết định không cho em bé một đồng nào cả mà thay vào đó là mời chúng một bữa ăn trưa cùng với hai anh em. Hai em bé ngồi ăn ngon lành vì đã nhịn đói từ hôm trước.

    Theo lời của chàng trai thì khi ngồi trò chuyện cùng 2 đứa nhỏ, anh biết có một đứa 9 tuổi và một đứa 10 tuổi. Hai em bé này là anh em cùng mẹ nhưng khác cha. Hai bố của chúng đều bỏ đi khi chúng còn nhỏ, còn mẹ thì bị bệnh đã mất rồi.

    Hai đứa trẻ còn một người anh trai đánh giày ở Vinh, còn quê gốc thực chất là ở Hà Tĩnh mới lang thang ở Vinh được 1 tháng nay.

    Trong đoạn chia sẻ của mình, facebooker Dương Độ viết: "3 anh em chúng nó, anh đi đánh giày, 2 đứa em đi xin tiền... Hôm nào thằng anh đánh được vài đôi giày hay mấy đứa em xin được một số tiền thì 3 đứa vào chợ Vinh ăn cơm.

    Hôm nào thất thu thì 3 đứa lại vào chợ Vinh xin ăn, hoặc vào chỗ KFC này ăn đồ thừa của người ta bỏ lại.

    Tối về ngủ lại mấy chiếc ghế đá, hôm nào mưa thì lại kéo nhau chạy vào chỗ nhà có mái hiên để trú mưa. Mấy đứa quê ở Hà Tĩnh, mới lang thang ở Vinh được 1 tháng nay thôi".

    "Thiết nghĩ độ tuổi 9-10 là độ tuổi để ăn và chơi, độ tuổi mà kí ức để lại sẽ là những khoảng trời màu hồng trong sự đùm bọc của cha mẹ và gia đình.

    Nhưng sao nhìn hình ảnh 2 đứa bé đang ăn vội vã bên cạnh, tôi thấy khoảng trời của chúng sao bão tố và mịt mù tăm tối nhiều tới vậy?

    Những đứa bé với khuôn mặt lem luốc, quần áo rách nát và đôi tay bé nhỏ chai sạn đi nhiều, không biết sau bữa ăn này, bọn nó có được ăn no như thế này nữa hay không? Tôi hi vọng là có!

    Nhoằng một lúc 2 đứa đã ăn hết phần ăn của mình, tôi mua cho chúng thêm một suất mang về vì biết người anh của chúng chắc cũng chưa có gì trong bụng. 2 đứa cúi đầu cảm ơn ríu rít và xin phép đi vội để đem đồ ăn về cho anh trai.

    Hai bé ăn xin gầy gò và hành động không ngờ của thực khách ở quán gà - 2
    Hành động của hai thực khách tại quán gà rán khiến cho nhiều người cảm thấy ấm lòng (Ảnh: Dương Độ).

    Hi vọng rằng khi anh trai nó mở túi đồ ăn ra sẽ không quên cái túi bóng nhỏ tôi bỏ kèm trong ấy, vì trong đó có một ít tiền tôi lén bỏ vào, số tiền không nhiều nhưng hi vọng rằng anh em nó không phải lo toan những ngày tiếp theo phải xin ăn ở đâu... 2 bóng nhỏ chân trần lem luốc dần khuất đi trong ánh đèn hoa tráng lệ...", facebooker này mô tả.

    Trong bài chia sẻ của mình, chàng trai này cũng cho biết khi hai anh em quyết định mua đồ ăn cho lũ trẻ thì có người còn nói hai anh em họ ngu ngốc rồi thừa tiền mới mua. Bởi không biết lũ trẻ đó có khó khăn thật như vậy hay không.

    Nhưng bỏ ngoài tai điều đó, chàng trai nói: "Nếu như có ai hỏi: Động cơ khi làm việc đó là gì? Tôi sẽ trả lời rằng: Chẳng để làm gì cả, chỉ để thoải mái cái gọi là lương tâm của chúng tôi thôi.

    Cuộc sống quanh ta vốn dĩ đã quá bon chen tới nghẹt thở rồi, nếu chúng ta may mắn có cuộc sống tốt hơn người khác, hãy cho đi khi còn có thể.

    Vì biết đâu, chẳng lâu sau này chúng ta lại rơi vào hoàn cảnh như những con người nghèo khổ ấy thì sao".

    Ngay sau khi chia sẻ trên mạng xã hội, rất nhiều diễn đàn đã đăng tải lại câu chuyện của facebooker Dương Độ. Hầu hết đều bày tỏ sự ngưỡng mộ với việc làm của hai thực khách hôm đó.

    Vũ Quyền chia sẻ: "Anh trai à em thấy anh là một người vô cùng rộng lượng, những người khác họ giàu có cũng không thể làm được, mong muốn rằng gia đình và anh luôn được mạnh khỏe thành công trong cuộc sống".

    Sơn Trinh bày tỏ: "Nếu là tôi tôi cũng làm vậy. Cho dù lời nói xung quanh là chỉ trỏ xấu hay tốt thì các em ấy cũng rất đáng thương. Đang tuổi ăn tuổi chơi mà phải bôn ba giữa cuộc sống khắc nghiệt. Tội nghiệp lắm. Vừa khen và cảm ơn vì tấm lòng cuả bạn".

    Theo lời chia sẻ của nickname trên, chàng trai không có ý định câu like hay muốn nổi tiếng chỉ là muốn kể lại một câu chuyện ý nghĩa mà bản thân đã trải qua. Vì thế, câu chuyện này vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24/8/16
  2. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Nhị ca đã trở lại, và lợi hại hơn xưa...
     
    hoangkhiem27 and duchoavn like this.
  3. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Năm 2010 lúc đi ăn hủ tiếu Nhân Quán tôi cũng mời 1 ông già bán vé số ăn cùng. Con cháu có nhưng chúng nó khổ quá không nuôi dc ông.
     
    ti1188 and hoangkhiem27 like this.
  4. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Mình thì toàn bị trả tiền khi bị mấy m mời .Rõ khổ.
     
    hoangkhiem27 thích bài này.
  5. gacon4so9 Thành Viên Cấp 3

    sau giống mình cách đây gần 10 năm
    lúc đó còn học đại học, thấy nhóc bán vé số vào quán cơm mời mọi người mua vé số
    đến lúc mời mình mua, mình thấy nó xanh xao nên nói nó thích ăn món gì gọi ăn đi, anh trả tiền cho ...thế là nó kếu cơm ăn ngon lành ..
    chuyện lâu rồi giờ đọc lại cái này mới nhớ ra kaka
     
    ti1188 and hoangkhiem27 like this.
  6. ngocdt3 Thành Viên Vàng

    ấm lòng quá, thay mặt những beggars, cám ơn anh zai
     
    ti1188, gacon4so9 and hoangkhiem27 like this.
  7. hoangkhiem27 Thành Viên Kim Cương

    anh em 5s toàn những người hảo tâm trong đó Hiệp Sỹ là người hảo tâm còn ga lăng với phái yếu nữa Hai bé ăn xin gầy gò và hành động không ngờ của thực khách ở quán gà
     
    duchoavn and HiepSiSiTinh like this.
  8. chimoitabuon Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Moderator

    Chuyen của mình khác mấy Bác

    1. Mình gặp 2 ông cháu bán vé số mời họ ăn ở quán nhưng họ chần chừ mãi ko ăn (trời mưa tầm tã ngồi trong quán chắc họ ngại). Đành Kêu chủ quán bỏ bịch đưa họ mang về

    2. Chuyện về cô bé bán viết bị câm. Bác nào nhậu ngoài PVĐ chắc sẽ gặp.
    Cô bé này xinh, mình gặp 1 lần muaủng hộ. Mình đưa tiền cây viết nói tặng e ấy nhưng tăng e ấy lai cây viết. Bé ấy ko chịu lắc đầu dúi cây viết cho mình rồi đi. Sự thật là cây viết ban đầu mua còn chưa xai tới, nghĩ cũng thấy mến và 1 chút chạnh lòng. Bác nào có gặp ủng hộ e ấy cây viêt nhé.
     
  9. hoangkhiem27 Thành Viên Kim Cương

    bé ấy nghèo ,bất hạnh mà nhân cách còn hơn nhiều người có ăn học bảnh bao ,lành lặn mà chỉ chăm chăm tìm cách gạt người khác
     
    Chỉnh sửa cuối: 24/8/16
    ti1188, duchoavn and The_Godfather like this.
  10. The_Godfather Thành Viên Cấp 4

    mình cũng có 1 câu chuyện muốn đóng góp
    Cách đây cũng 4 năm rồi.Lúc đó đang chạy xe qua khu miếu nổi uống cf,đang chạy tà tà thì thấy 1 cụ bà đi bán vé số(lúc ấy khoảng 8h tối)mình thì ko có máu me số siết gì trước h toàn mua vé số là để ủng hộ người ta,vé số có khi để cả tháng trong bóp mới lấy ra dò..cho vui.thấy bà cụ già đang căng đôi mắt già yếu để nhìn đường đi trong đêm(có đèn đường nhưng ánh sáng nó thu lu lắm)mình bèn quay xe lại để mua ủng hộ bà cụ,vừa quay lại tới chổ bà cụ thì lúc ấy bà cụ đang nói chuyện với 1 thằng bé(tầm khoảng 16,17t)thằng bé nó bị chứng bệnh Down cũng đang bán vé số,mình nói:"Bà ơi bán con mấy tờ vé số đi".Một điều làm mình nhớ mãi lúc đó là bà cụ quay qua thằng bé nói:"mày bán cho anh đi con" rồi bà cụ tiếp tục bước đi.Lúc ấy tâm trạng của mình cũng hơi bất ngờ nhưng chợt nhận ra đâu đó giữa lòng SG đầy bon chen,xô bồ này còn nhiều con người nhỏ bé,tuy thiếu thốn về mặt vật chất,tiền bạc nhưng họ giàu cái mà con người hiện nay đang thiếu:Tình Người.
     
    ti1188, Harry_nhat and hoangkhiem27 like this.
  11. chimoitabuon Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Moderator

    Thằng bé này ngồi xe lăn, trước ngực có tờ giấy ghi chữ phải ko Bác?
     
  12. cóc dầm mưa Thành Viên Cấp 6

    tặng các bạn 2 mẫu truyện rất ngắn.

    .Ăn hết đi con cái bánh kem này ngon lắm đó...
    Không ăn,đã nói là là không ăn.
    Đứa bé quơ tay,chiếc bánh bay vèo ra khỏi cửa sổ,chiếc oto phóng vút đi.
    2 đứa bé đang ngồi bên lề đường,chạy nhanh lại chổ chiếc bánh rơi rồi nhặt lấy.Cập rập sao đó mà chiếc bánh lại rơi xuống mép cống ven đường.Đứa nhỏ òa khóc.
    Thôi nín đi,còn kem dính trên 3 ngón tay anh nè,cho em 2 ngón được chưa...

    .Cướp,bà con ơi cướp...
    Bà lão bị cướp giật cái túi xách té chổng gọng xuống mặt đường,mặt mũi,tay chân trầy xước rĩ máu...
    Những chàng trai cô gái ngồi trên xế xịn Sh,PS...dừng lại nhìn xong quay đầu đi tiếp.
    Một anh chàng gầy gò,đen nhẻm,quần áo xộc xệch chạy ngay đến,đỡ bà lão đứng lên,dìu bà vào vệ đường,chờ cho đến khi người thân bà đến đưa bà vào bênh viện mới lặng lẽ quay đầu sang đường nơi chiếc xế Tàu đang quoành mình trên cái chân chống liêu xiêu.
     
    The_Godfather and hoangkhiem27 like this.
  13. ti1188 Thành Viên Cấp 5

    Cuộc sống là cho đi ,thế mới là cuộc sống. Đôi khi mình giúp một ai đó, không nghĩ sẽ được phước báo hay gì hết .Chỉ mong sao cho họ vượt qua những lúc khó khăn là vui rồi. Cảm thấy tâm hồn mình bình an thanh thản trong xã hội này. Đâu cần phải có tiền mới giúp được .Một câu nói, một lời chào, một sự tôn trọng cần lắm những tấm lòng như thế.
     
    The_Godfather and hoangkhiem27 like this.
  14. hoangkhiem27 Thành Viên Kim Cương

    rất đúng đó bạn .tất cả sự chân thành xuất phất từ cái tâm ,nếu ai cũng nghỉ như bạn thì xh sẽ tốt đẹp hơn nhiều lắm
    Thân mến
     
    ti1188 thích bài này.
  15. thanhmc Thành Viên Cấp 6

    nếu tính kỹ thì tội người ta mình đừng cho tiền mời vô ngồi ăn luôn như vậy khỏi sợ lừa gạt xin tiền mà người ta cũng ấm lòng vì bụng đã no
     
    hoangkhiem27 thích bài này.
  16. hoangkhiem27 Thành Viên Kim Cương

    mình cũng đồng ý với bạn ,thấy trẻ ngồi xin tiền hay xin ăn trước quán ,đi ngang thấy vậy mua ổ bánh mì nói bé đó ăn đi rồi mình mới đi ... cho chắc ăn Hai bé ăn xin gầy gò và hành động không ngờ của thực khách ở quán gà
     
  17. cóc dầm mưa Thành Viên Cấp 6

    Xã hội ngày nay đầy rẫy các thủ đoạn đánh vào lòng hảo tâm của con người nhầm trục lợi cho bản thân.Lâu lâu trên báo còn quanh phui các tổ chức mang mác từ thiện lại sử dụng tiền từ lòng hảo tâm của bá tánh vào việc kg được thiện.

    Các anh chị hãy suy nghĩ khi kg cầm lòng trước 1 hoàn cảnh mũi lòng nào đó trên đường phố,nhất là khi gặp các bé cơ nhỡ đi xin tiền.Em kg dám khẳng định nhưng hết 90% các bé đó đều được chăn dắt trong các đường dây lợi dụng trẻ em.

    Xin hãy đừng cho tiền các em đó vì cho là hại trẻ,trẻ xin được nhiều lần sau phải xin được nhiều hơn nếu không sẽ bị đánh,bị bỏ đói,bị ngược đãi.Xin hãy cho trẻ 1 bữa no,dù là 1 ổ bánh mì không,hay 1 chai nước suối...hay bất cứ gì trẻ có thể ăn hay uống ngay được các anh các chị nhé.
     
    hoangkhiem27 thích bài này.
  18. thanhmc Thành Viên Cấp 6

    thật tình ai cũng có tình người trong mỗi bản thân hết, nhưng chính cái xã hội này đã làm con người VN mình vô cảm, minh ví du nha:
    1 người bị tai nạn mình giúp đở đưa vô bệnh viện bs bảo đóng tiền mới cấp cứu trong khi mình là người giúp đỡ thôi tiền bạc ko có làm sao đóng, chút nửa người nhà người bị nạn vô thấy thân nhân vậy tưởng mình gây ra lao vô đánh túi bụi sau cùng hiểu ra thì xin lỗi, Đó chỉ đơn giản vậy thôi mình giúp người tài nạn vừa tốn vật chất lẫn thể xác như vậy còn ai muôn giúp đỡ nửa
    Như ăn xin mình tội cho người đó tiền, cho 5k quay lại nó chửi người gì keo dữ, hay cho xong họ quay ra mua xike hay mang về cho vay tiền lời bạc cao này nọ thì đồng tiền mình làm phước đó chẵn khác nào tiếp tay cho họ phạm tội thêm
     
    hoangkhiem27 thích bài này.
  19. tunteng Thành Viên Mới

    Có ₫ường dây nóng gọi lên cho về trung tâm dễ quản lý,mất mỹ quan thành phố.Mình không bao giờ cho
     

Tình hình diễn đàn

  1. takesi,
  2. passio,
  3. tranhthiec.net,
  4. SiriMobile
Tổng: 560 (Thành viên: 8, Khách: 461, Robots: 91)