Bạn thích thiếu gia nào nhất trong danh sách các thiếu gia dưới đây? Riêng mình thì thích cậu ấm của Bầu Hiển - Đỗ Quang Vinh vì sống rất giản dị và cảm nhận đây là người thật sự có tài. ========================================= Những thiếu gia Việt tài sản nghìn tỷ đình đám cộng đồng 1. Phạm Trần Nhật Minh: Thiếu gia mê siêu xe của Nhựa Long Thành Phan Trần Nhật Minh (thường gọi là Minh "Nhựa"), sinh năm 1983, người thừa kế công ty TNHH Nhựa Long Thành. Hiện tại, Nhật Minh đang đảm nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc điều hành Công ty TNHH Nhựa Long Thành, chịu trách nhiệm quản lý các mảng cung ứng, tài chính kế toán, hành chính nhân sự và sản xuất. Thiếu gia Minh Nhựa còn nổi tiếng Sài Gòn với việc sở hữu nhiều siêu xe. Những ngày gần đây thông tin thiếu gia Minh "Nhựa" livestream tại giường bệnh sau khi tự tử bất thành vì "vợ bỏ ra đi" đã gây tranh cãi khá nhiều. Phạm Trần Nhật Minh, sinh năm 1983. 2. Nguyễn Trung Tín: Người thừa kế của Tập đoàn Trung Thủy Nguyễn Trung Tín, sinh năm 1987, đã tốt nghiệp đại học Melbourne tại Úc năm 2011. Dù con trẻ nhưng anh đã là Tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn Trung Thủy và nắm trong tay nhiều cơ sở kinh doanh lớn nhỏ. Người yêu Hoa hậu Đặng Thu Thảo còn có mặt trong Top 30 người trẻ nổi bật dưới 30 tuổi do tạp chí Forbes Việt Nam bầu chọn. Nguyễn Trung Tín - bạn trai của Hoa hậu Đặng Thu Thảo sinh năm 1987. 3. Nguyễn Quốc Cường: Thiếu gia 'nổi đình nổi đám' với mật độ phủ sóng mạng xã hội Nguyễn Quốc Cường (Cường "Đôla") sinh năm 1982, là con trai của bà Nguyễn Thị Như Loan - chủ tịch Tập đoàn Quốc Cường Gia Lai, một trong những người phụ nữ giàu có nhất Việt Nam với tài sản vào thời hoàng kim ước tính phải lên tới vài nghìn tỷ. Từng được mệnh danh là một trong những thiếu gia đình đám nhất của Việt Nam, Nguyễn Quốc Cường được biết đến là người thừa kế của công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai. Ngoài thú chơi siêu xe và mê tốc độ, Quốc Cường còn rất thích chơi golf. Anh còn là thiếu gia "nổi đình nổi đám" nhất trong số các cậu ấm con nhà đại gia Việt với mật độ phủ sóng truyền thông dày đặc khi có các mối quan hệ tình cảm gắn với các mỹ nhân trong showbiz. Nguyễn Quốc Cường. 4. Đỗ Quang Vinh: Thiếu gia nghìn tỷ thích đi xe máy Đỗ Quang Vinh (sinh năm 1989), con trai lớn của ông Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển), Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SHB và Tập đoàn T&T. Tuy nhiên, khác với những cậu ấm con nhà đại gia khác, Đỗ Quang Vinh lại có một cuộc sống không xa hoa mà lại vô cùng giản dị. Đi xe máy, mua hàng sale off và ăn quán vỉa hè là chân dung tự bạch của Đỗ Quang Vinh Gia đình bầu Hiển. 5. Đặng Thành Duy: Thiếu gia giàu có của Vinasun Đặng Thành Duy sinh năm 1984, là con trai ông Đặng Phước Thành với thương hiệu Taxi Vinasun. Ông Duy từng là cử nhân kinh tế và giữ chức Phó tổng giám đốc công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam - Vinasun (VNS), ông Đặng Thành Duy là thế hệ kế cận của doanh nhân Đặng Phước Thành - người đã đưa Vinasun trở thành thương hiệu đình đám, cạnh tranh trực tiếp với ông lớn Mai Linh trong lĩnh vực vận tải. ========================================= Về Đỗ Quang Vinh Tốt nghiệp ra trường nhưng lại không làm việc tại "cơ ngơi" của gia đình mình Được xem là người sẽ tiếp quản cơ ngơi ngàn tỷ từ người cha - bầu Hiển - Đỗ Quang Vinh sớm lên đường đi du học từ khi còn là một cậu học sinh cấp III. Sau nhiều năm tu nghiệp tại Singapore và Anh, cậu trở về và đảm nhận một vị trí nhỏ trong ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội. Quang Vinh trở thành kiểm toán viên nội bộ, được điều động qua nhiều bộ phận của SHB trong vòng một năm trước khi quyết định tìm cơ hội tại một ngân hàng nước ngoài để học việc. Dù là con trai của một đại gia ngành ngân hàng nhưng Đỗ Quang Vinh vẫn tự tìm cho mình cơ hội làm việc tại một ngân hàng quốc tế trước khi về đầu quân cho gia đình. Theo chia sẻ của thiếu gia 8X này, làm việc cho một ngân hàng nước ngoài tại Hong Kong hoặc Singapore sẽ giúp cậu có thể học được cách quản lý chuyên nghiệp trước khi mang nó về áp dụng trong công việc tại ngân hàng gia đình. Dù bầu Hiển có cơ ngơi tại khá nhiều ngành sản xuất và tài chính, nhưng có vẻ như cậu con trai lớn của vị này sẽ tiếp quản mảng kinh doanhngân hàng của gia đình. Thiếu gia không xe hơi, đồ hiệu Tự nhận xét về mình, Đỗ Quang Vinh cho rằng bản thân là người "không đi siêu xe, không dùng đồ hiệu, không cần chân dài, khoái dùng xe máy, mua hàng sale off và ăn quán vỉa hè". Vinh tiết lộ "ngoài những món đồ hiệu như đồng hồ, thắt lưng được bố tặng như một phần thưởng khi đạt được thành công nào đó, còn trang phục đồ dùng của em đều bình thường. Giá trị cả bộ đồ em mặc hôm nay, cùng giày, không quá 2 triệu đồng", đều là hàng mua qua mạng trong mùa giảm giá. Vinh đã thi lấy bằng lái xe trong thời gian về nước ngắn ngủi của mình, cũng từng lái xe ô tô của mẹ, nhưng cậu chưa có ý định sở hữu một chiếc xe riêng vào lúc này dù là con trai lớn của bầu Hiển - đại gia có tài sản trị giá hàng nghìn tỷ đồng tại Ngân hàng SHB cũng như Tập đoàn T&T. "Đi xe máy cơ động hơn, phù hợp với giao thông Hà Nội. Nhà em cũng không có gara, để xe khó khăn. Và trên hết, em muốn tự mua xe bằng tiền của mình chứ không phải bằng tiền của bố mẹ, như thế bản thân cũng thấy tự tin hơn và xứng đáng hơn". Chiếc xe máy đã gắn bó với Vinh từ năm 2010 và cậu chưa có ý định thay thế nó khi chưa có đủ tiền do mình kiếm được. Sự giản dị của chàng thiếu gia cũng đến từ truyền thống gia đình. "Cả nhà em vẫn sống trong căn nhà cổ mà ông bà để lại, nơi đó vẫn còn đặt bàn thờ tổ tiên. Hai anh em vẫn ở chung một phòng, bà nội là đầu bếp chính trong nhà. Căn nhà nằm trong con ngõ nhỏ, dùng chung với một hàng xóm khác, không đủ cho ô tô đi vào. Mẹ em thường phải gửi xe tại bãi đỗ”. Không nắm giữ cổ phần nào tại SHB Trong báo cáo quản trị bán niên của SHB tính đến 30/6/2014, bầu Hiển vẫn đang sở hữu 26,7 triệu cổ phần tương ứng chiếm tỷ lệ 3,01% vốn điều lệ ngân hàng. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, vợ bầu Hiển (bà Lê Thanh Hòa) và hai con trai là Đỗ Vinh Quang, Đỗ Quang Vinh không hề nắm cổ phần nào tại SHB. Vinh cũng cho biết: bản thân hiện không sở hữu một cổ phần nào tại những doanh nghiệp mà gia đình đang nắm giữ. Trước ý định của bố Hiển về việc sử dụng tài sản giống Bill Gates, phần lớn dành cho xã hội, chỉ để cho con cái một phần nhỏ, Vinh vẫn tin rằng: Bản thân có thể tự tạo dựng sự nghiệp cho riêng mình. Không đi theo con đường của các thiếu gia khác Khi nói về sở thích của các thiếu gia, người ta lập tức liên tưởng đến siêu xe và chân dài. Theo quan điểm của “thiếu gia” nhà bầu Hiển thì điều đó không có gì là xấu. Vinh lấy ví dụ như Cường Đôla, ban đầu ai cũng nghĩ đó là một cậu ấm ăn chơi nức tiếng. Nhưng, bên cạnh sự tốn kém cho các bộ sưu tập siêu xe, giờ, Cường Đôla là một "thương hiệu" có sức hấp dẫn đối với giới kinh doanh, nhất là về xe hơi đắt tiền. “Chỉ có điều, tôi không đi theo con đường của anh Cường. Tôi cũng muốn có siêu xe, bởi đó không chỉ là sở thích mà còn là phương tiện để phục vụ cuộc sống và công việc chứ không phải để chứng tỏ sự hào nhoáng của bản thân” – Vinh tâm sự. Kêu khổ vì giàu Đỗ Quang Vinh, con trai bầu Hiển, luôn cảm thấy bị áp lực khi là người kế nghiệp của bố. Thậm chí Vinh cảm thấy khổ khi làm con của đại gia. Vinh thật thà tâm sự: "Là con của đại gia khổ lắm. Nếu là con của một người bình thường, mình chỉ có một cơ hội để lựa chọn. Khi cơ hội đến, bằng mọi giá, mình phải nắm thật chặt, cố gắng hết mình để nó không tuột khỏi tầm tay. Nhưng, là con của đại gia thì khác. Họ có quá nhiều lựa chọn và cũng có muôn vàn những cám dỗ. Ví như tôi có rất nhiều lựa chọn. Tôi có thể dấn thân vào ngân hàng theo nghề đã học. Nhưng, ngân hàng SHB giờ có nhiều lĩnh vực, từ bất động sản đến bảo hiểm, thủy sản… Mà với tôi, lĩnh vực nào cũng hấp dẫn, cũng đáng để thử sức để thể hiện bản ngã". Gia đình bầu Hiển Không thích nổi bật, gây sự chú ý Chính bầu Hiển là người hướng con mình theo cách sống bình thường như bao người khác. Vinh kể, bố mình luôn dặn con không được để lộ thân phận. Đặc biệt, khi đi học nước ngoài, nếu mọi người biết Vinh là con của một đại gia, chắc chắn mọi thứ sẽ khó khăn. Có lần chia sẻ trên báo chí, Vinh cho biết: Nếu muốn nổi tiếng thì quá dễ. Vinh cũng không ngại sự nổi tiếng, nhưng anh muốn sự nổi tiếng đó bằng bằng cấp, sự có học của mình, thay vì thừa hưởng sự giàu có của bố mẹ. Vì thế mà Vinh ít khi xuất hiện ở những nơi gây sự chú ý, anh cũng không thích nổi bật hơn mọi người, như nhiều” cậu ấm, cô chiêu” khác. Không dùng hàng hiệu, chỉ mua đồ giảm giá và ăn vỉa hè Ngoài việc "không đi siêu xe, không dùng đồ hiệu, người sẽ kế nhiệm gia sản của bầu Hiển còn chia sẻ rằng: Anh không cần chân dài, khoái dùng xe máy, mua hàng sale off và ăn quán vỉa hè. Đỗ Quang Vinh tiết lộ trên báo: "Ngoài những món đồ hiệu như đồng hồ, thắt lưng được bố tặng như một phần thưởng khi đạt được thành công nào đó, còn trang phục đồ dùng của em đều bình thường. Giá trị cả bộ đồ em mặc hôm nay, cùng giày, không quá 2 triệu đồng, đều là hàng mua qua mạng trong mùa giảm giá”. Muốn tự kiếm tiền và yêu 1 cô gái bình thường “Thực ra em cũng mê xe cộ lắm, vẫn thường lên báo xem về các mẫu xe. Chỉ có điều, chỉ khi mua được xe hơi bằng chính đồng tiền em kiếm được, thì em mới tự tin để lái nó. Ở VN, đặc biệt là Hà Nội thì xe máy vẫn là thứ phù hợp với điều kiện giao thông nhất”, Vinh giải thích về sự “lạc hậu” của mình. Hiện Vinh đang yêu một cô gái ở Hà Nội, người mà cậu đánh giá là “một cô gái bình dị, nhưng gia đình rất gia giáo và có tính cách rất phù hợp với em”. “Em là người tôn trọng học vấn và tri thức, nên em ưu tiên trí tuệ hơn là chân dài. Nhưng một cô gái có trí tuệ, mà chân không ngắn lắm thì cũng tốt”, Vinh nói về “tiêu chuẩn” chọn người yêu với nụ cười có má lúm đồng tiền phảng phất hình ảnh của ông bố Đỗ Quang Hiển. Trích: tinmoi.vn
hic, người giàu thì mua đồ sale off, còn sinh viên như iem thì cũng ăn hàng quán vỉa hè đấy, cũng chơi đồ hiệu khác gì ai, 60k/sợi Hermes chợ Tân bình bao giá luôn. nói chung với phong cách sống gần giống con bầu Hiển thì iem chắc cũng sắp thành đại gia rồi
Em với con bác Hiển có tính cách giống nhau nhỉ. Em cũng mệt mỏi khi mình có tiền, quá nhiều lựa chọn khi mình có tiền. Đơn giản như buổi sáng ăn gì: Bánh mì, cơm, phở, hủ tiếu... Sáng nào cũng nhức cả đầu vì bữa ăn sáng. Phải chi không có tiền hàng ngày không có sự lựa chọn phải ăn cơm nguội thì đời nó đơn giản hơn rầu...
gọi thiếu gia thì có nghĩa là con của đại gia tầm cỡ rồi, thừa kế tài sản, doanh nghiệp gia đình thì cũng chưa có gì đặc biệt.
em đếch nghĩ nó giản dị đâu, giản dị mà tới lựa đào để chơi ở những nơi xa xỉ thế này à http://www.doisongphapluat.com/giai...m-hoi-chan-dai-9-nhu-cai-cho-tinh-a95732.html