"Hàng trăm tổ hợp thép trên thế giới đến nay vẫn nằm ngay giữa lòng các thành phố lớn, mặc dù các nước châu Âu có tiêu chuẩn môi trường khắt khe như thế nào. Chúng ta chỉ mới có mỗi vụ Phò Mô Xa mà đã lớn chuyện! Tại sao chúng ta lại quá sợ sệt như thế? Đó là quan điểm của ông Lê Phước Vũ, Chủ tịch HĐQT Hoa Sen Group tại ĐHCĐ bất thường ngày 6.9 về vấn đề triển khai dự án Khu liên hợp luyện cán thép Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận với tổng vốn đăng ký 10,6 tỷ USD của Cty CP Tập đoàn Hoa Sen đang được dư luận quan tâm khá nhiều. Ngày 6.9, ĐHCĐ bất thường của Cty CP Tập đoàn Hoa Sen đã diễn ra với nội dung nóng nhất chính là về câu chuyện Dự án Khu liên hợp luyện cán thép Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận với tổng vốn đăng ký 10,6 tỷ USD. Theo tờ trình HĐQT HSG gởi đến cổ đông, ban giám đốc công ty đề xuất nhà đầu tư thông qua chủ trương triển khai đầu tư tổ hợp dự án khu liên hợp luyện cán thép Hoa Sen Cà Ná - Ninh Thuận, công suất 6 triệu tấn/năm. Tầm nhìn quy hoạch từ năm 2017-2031, công suất thiết kế đạt 16 triệu tấn/năm. Đồng thời, ủy quyền cho HĐQT quyết định về phân kỳ giai đoạn đầu tư, quy mô, vốn đầu tư cụ thể cho từng giai đoạn, thời điểm đầu tư, hình thức đầu tư. Lựa chọn công nghệ sản xuất và xử lý môi trường, đối tác, nhà cung ứng, đơn vị tư vấn, giám sát… Vấn đề nóng nhất được quan tâm chính tại ĐHCĐ bất thường lần này là câu chuyện bảo vệ môi trường khi mà dự án này được ví như có nguy cơ trở thành một Phò Mô Xa thứ hai. Ông Lê Phước Vũ, Chủ tịch HĐQT công ty cho biết sau sự kiện Phò Mô Xa xảy ra làm ai cũng sợ và ví đây là dự án thứ hai của Phò Mô Xa. Với dự án của Hoa Sen, chúng ta đi theo một hướng khác và đặt yếu tố bảo vệ môi trường lên hàng đầu. HSG là người đi sau nên học được những kinh nghiệm nhiều từ các dự án trước, mặc dù được áp dụng công nghệ tối tân nhất nhưng cũng phải tính toán đến trường hợp xấu nhất, không phải một năm mà cả 100 năm tới. Theo đó, ông Vũ cho biết dự án này dứt khoát không thu hồi hoá chất sau quá trình luyện cốc để không tạo ra rác thải ra môi trường, thay vào đó sẽ thu nhiệt để phát điện. Hoa Sen đã ký hợp tác với tập đoàn tư vấn hàng đầu thế giới GMC trong suốt quá trình đầu tư dự án. Tập đoàn này sẽ xây dựng những quy trình khép kín quản lý và xử lý những rủi ro về môi trường, bảo đảm giảm tác hại đến môi trường... Ông Vũ cũng cam kết với cổ đông rằng trong các giai đoạn đầu tiên sẽ không thực hiện luyện cốc mà vẫn nhập cốc, trừ khi các công đoạn khác hoạt động ổn định, bảo đảm an toàn tuyệt đối thì mới đầu tư cho luyện cốc bằng công nghệ tối tân nhất, dưới sự giám sát của đội ngũ chuyên gia đến từ châu Âu hoặc Mỹ. HSG sẽ sử dụng công nghệ luyện cốc nhưng không thu hồi hóa chất mà thu hồi nhiệt để làm phát điện thì chắc chắn không xảy ra như Phò Mô Xa. Còn thiết bị, lựa chọn giữa Châu Âu hay Trung Quốc, ông Vũ nói “trả lời sau”. Cũng theo ông Vũ, đừng nhìn thấy vụ việc của Phò Mô Xa mà lại sợ sệt không đầu tư. "Hàng trăm tổ hợp được xây dựng như thế rồi, chúng ta chỉ mới có mỗi vụ Phò Mô Xa mà đã lớn chuyện! Tại sao chúng ta lại quá sợ sệt như thế? Hàng trăm tổ hợp thép trên thế giới đến nay vẫn nằm ngay giữa lòng các thành phố lớn, mặc dù các nước châu Âu có tiêu chuẩn môi trường khắt khe như thế nào. Về công nghệ luyện cốc, chúng ta sẽ không đi theo cách mà Phò Mô Xa đang làm”, ông Vũ nêu quan điểm. Về nguồn vốn đầu tư cho dự án, trong kế hoạch đầu tư, ở phân kỳ đầu tư I.1 vốn tự có sẽ chiếm 18% tổng vốn đầu tư trên 11 nghìn tỷ đồng (tương đương 500 triệu USD), tương ứng 2.500 tỷ đồng; còn lại là vốn vay ngắn hạn và trung hạn. Về vấn đề này, ông Lê Phước Vũ khẳng định rằng, 500 triệu USD đầu tư cho phân kỳ I.1 đã được ngân hàng Vietinbank ký thoả thuận cam kết tài trợ vốn có sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ, do vậy HSG sẽ không tính đến chuyện phát hành cổ phiếu để huy động vốn. Theo báo cáo sơ bộ, doanh thu trong năm nay của HSG đã đạt trên 1,4 nghìn tỷ đồng, dự tính năm sau sẽ trên 2 nghìn tỷ đồng và trong năm tới nữa, một khi dự án thép này đi vào vận hành thì tổng doanh thu còn cao gấp đôi. Trong những giai đoạn đầu tư sau phân kỳ I.1, nếu tiến độ triển khai nhanh thì HĐQT sẽ tính toán đến những kênh huy động vốn khác và sẽ xin ý kiến cổ đông. “Các nước đã chứng minh, khi nền kinh tế phát triển thì lập tức lĩnh vực thép tăng trưởng mạnh. Cho nên chúng ta đầu tư thép là đúng quy luật và đây là cơ hội vàng. Thứ hai, hiện nay hàng thép Trung Quốc bị đánh chống phá giá tại nhiều nước, do vậy Trung Quốc bị đánh ở đâu thì mình đi tới đó. Về công nghệ, chúng ta lựa chọn của châu Âu hay Trung Quốc tôi sẽ trả lời sau. Tuy nhiên, hiện nay kể cả các tổ hợp thép của Ấn Độ, Brasil, Mỹ, Mexico...đều có xưởng chế tạo nằm ở Trung Quốc hết. Cho nên giờ chúng ta có ký của châu Âu hay Mỹ thì cũng từ Trung Quốc mà ra, đến 90% là như thế! Tôi sẽ đủ khôn ngoan để chọn lựa làm cái gì để đạt hiệu quả cao nhất, đạt cạnh tranh tốt nhất, ông Vũ cho biết Cũng theo ông Vũ, Hoà Phát đã tập trung đầu tư lò cao thu nhiệt từ luyện cốc nên chỉ một quý thu lợi được hơn 2.000 tỷ đồng, 80% là từ thép. Vậy ngu gì mà không ra! Ngu gì mà không lao vào làm thép. Cách làm này giúp ông Long tập đoàn Hoà Phát (ông Trần Đình Long - Chủ tịch HĐQT) trở thành người giàu thật sự, còn những người khác chưa chắc, giờ cuối mới biết được", ông Vũ nói. Ông Vũ cũng cho rằng trong những ý kiến chống đối không tránh khỏi những những đối thủ cạnh tranh không lành mạnh khi thấy sự lớn mạnh của HSG. "Đừng sợ người khác nói mình xấu mà chỉ sợ mình không tốt. Hãy tin rằng khi đầu tư dự án này tôi sẽ tạo ra được hơn 20.000 lao động, đóng góp cao nhất cho ngân sách quốc gia, không lệ thuộc nhập siêu thép, không làm ô nhiễm môi trường... ", ông Vũ trấn an cổ đông.
sẽ tạo ra công việc cho 20.000 lao động nhưng sau đó hàng trăm ngàn người bị ảnh hưởng do hậu quả, tay thư ký quên đánh máy mấy chữ cuối này.
Địt thằng này to mồm! Công nghệ luyện cán thép là 1 bí kíp, đâu phải cứ làm là được. Việt Nam! Làm ra cái gì? Rồi vẫn phải nhập thép tốt về dùng thôi. Làm nhà máy này khó, taiwan công nghệ trùm mà còn 10 năm, Việt Nam! Ta cùi làm tới bao giờ xong? Hay nửa chừng ôm 1 cục tiền bỏ trốn, hay cù cưa tới khi chủ tịch tập đoàn già xuống lỗ còn chưa xong? Chú này nhìn mặt y ba tầu? Tân rai cũng hứa, bãi rác cũng hứa, khắp nơi ca hát... Xong hậu quả như thế nào? May quốc hội không cho thằng chó kia làm thuỷ điện sông đồng nai, cho làm là giờ này 10 triệu dân sg nằm trên thớt rồi
Đổ lỗi bậy bạ noa móc súng ra quất đó pác.Có rồi đó.... Giờ chỉ sợ cái dòng "hải lưu" nó cuốn chất thải từ đó xuống phía Nam là sau này ăn cho hết. Đâu phải cứ săt thép là giàu hay giàu vượt bậc. Xây dựng nhà máy là 1 phần.Bán được hay không là chuyện khác.Nhà máy lọc dầu Dung Quất xăng,dầu bán cho nước ngoài giá cao quá nó không mua. Giờ sản xuất thép ra.Tụi nước ngoài áp thuế chống phá giá -> đi ăn mày luôn.Ông chủ tịch Hoa Sen nói : trên thế giới này có rất nhiều nhà máy sx thép -> đúng . Nhưng nhu cầu có nhiều không ? Và anh bán với giá bao nhiêu ? Là chuyện khác.Đon giản vụ gạo,Thái Lan nó xả hàng là thấy gạo VN tồn kho rồi đó. Phải nhắm tới tương lai là đúng.Nhưng Vn nên phát triển : ngư nghiệp,nông nghiệp,lâm nghiệp.Cái này mới đúng với địa thế và truyền thống VN.Tương lai thế giới này sẽ khốn đốn vì lương thực.Không có sắt thép không chết.Không có ăn 1 tuần là đất nuóc bắt đầu loạn.2 tuần là bắt đầu cướp bóc tràn lan.Venuezela là điển hình.
Bạn nói hay, nhưng cũng có phần chưa đúng. Nền công nghiệp phải là trái tim để phát các nghành khác. Ví dụ : Công nghệ phát các nghành khác, sản xuất cái máy gì đó cấy lúa nhanh hơn . . Công nghệ phát triển những dụng cụ hỗ trợ y tế tốt hơn. . .v. .v Ý kiến cá nhân mình là vậy.
Sx cái gì kệ nó, lời lỗ gì kệ nó, miễn đừng làm hại cộng đồng là được, các bác phân tích lời lỗ cho nó làm gì,cái gì cũng phải bắt đầu từ vạch xuất phát, chứ mới bắt đầu mà đòi chất lượng,kinh nghiệm bằng thằng lâu năm thì ở đâu ra.mà ko bắt đầu lại đòi về đích thì càng ko có. Dù sao nó cũng là chủ tịch tập đoàn lớn, có bộ sậu tư vấn đầy năng lực chứ ko tay ngang như ae mình
Cu này quanh co nhưng cuối cùng cũng là dự án hợp tác với tầu và mua thiết bị của tầu, Gang thép Thái Nguyên chết đứng sờ sờ trước mắt... thép thế giới trùm mà còn giãy đành đạch thì hoa sen chuyên nhập hàng tầu về bán mà đòi mở nhà máy sản xuất thép thì ăn thua éo gì. Đúng nhảm (sorry vì vụ này liên quan đến nồi cơm nhà mọi người nếu toi) Link: http://laodong.com.vn/dung-im-lang/anh-vu-hoa-sen-giau-dau-ho-duoi-590194.bld Đọc bài “Ngu gì không làm thép” trên một tờ báo, nghe phát biểu của anh Vũ không biết chọn cái tít nào cho phù hợp. Cuối cùng tít “Giấu đầu hở đuôi” có vẻ thích hợp. Lâu ni ảnh làm việc với Công ty Trung Quốc nhưng khi được hỏi về thiết bị từ đâu, ảnh trả lời “sẽ trả lời sau”. Sau khi thấy không ổn, ảnh bảo thiết bị Trung Quốc nó rẻ, nhập từ Châu Âu làm gì có lời. Không có lời thì làm làm chi? Như vậy thì anh Vũ sẽ nhập thiết bị từ Trung Quốc. Trung Quốc đang dư thừa thiết bị công nghệ lạc hậu, bán rẻ như cho, cứ mua về mà dùng cho có lãi. Nhưng sao anh không nói ngay từ đầu cho nó gọn. Các dự án ở Việt Nam với thiết bị, máy móc từ Trung Quốc thì các bạn biết rồi. Mới đây Nhà máy gang thép Thái nguyên giai đoạn 2, với vốn đầu tư 8.100 tỷ đồng nay đã trở thành sắt vụn. Các bạn cứ yên tâm, khả năng chúng ta sẽ có thêm 1 nhà máy thép được sản xuất bởi ông bạn láng giềng rồi. Về vốn vay, trong báo cáo ảnh nói là sẽ vay ngắn hạn. Vốn tự có chỉ chiếm 18%. Nhưng ngay sau đó ảnh lại bảo “đừng lo vì tôi lo hết rồi. Bảo đảm không vay đồng nào” Nhưng sau đó 1 lúc thì ảnh lại nói: “hiện đã có mười mấy ngân hàng cam kết tài trợ vốn cho Tập đoàn làm dự án”. Ảnh không vay sao lại đi làm việc với ngân hàng để có các cam kết? Khi ảnh nói không vay, khi thì ảnh nói vay. Như vậy thì có vay không các bạn? Vay sản xuất kinh doanh là bình thường, có gì mà phải giấu. Nhưng mong rằng anh đừng có vay của anh bạn Trung Quốc. Điều kiện ban đầu của họ có vẻ dễ dãi nhưng sau đó thì mới thấy hậu quả, nhiều nước trên thế giới đã khổ với anh bạn này rồi. Về nước sử dụng cho nhà máy, ảnh bảo “lấy nước biển làm chứ đâu, dù chi phí để đầu tư sẽ cao hơn. Nhưng khi nào thiếu nước thì mới dùng nước biển”. Sau đó ảnh lại bảo: “Dự án hiện đã được tỉnh kéo đường nước xuống tận nơi rồi”. Như vậy thì ảnh sẽ không dùng nước biển nữa rồi vì đã có tỉnh lo cho nước ngọt. Tỉnh này cũng sốt sắng hỗ trợ ảnh ghê quá, giống như mấy anh ở Hà Tĩnh. Những năm qua, Ninh Thuận hạn hán nghiêm trọng, hầu hết các hồ chứa trong tỉnh đã cạn hết nước. Đàn cừu ở tỉnh này lông chuyển từ màu trắng sang màu đen. Nước uống còn khan hiếm lấy đâu để tắm cho đàn cừu. Một tỉnh khô hạn như vậy mà anh lại tranh thủ nguồn nước của dân để làm ăn, kiếm lời. Có lẽ anh nên chế biến nước biển như anh đã nói để phục vụ cho nhà máy của anh. Nhưng không biết trên thế giới có nhà máy thép nào sử dụng nước biển không đây? Phát biểu kiểu gì mà lúc thế này, lúc thế khác, hoặc như kiểu người Việt hay gọi là giấu đầu hở đuôi. Anh Vũ ơi là anh Vũ. (Trương Hào -Nguyên cán bộ kinh tế đối ngoại TP Đà Nẵng) (Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả, không nhất thiết trùng với quan điểm tòa soạn) Bài viết của giang hồ mà ông bạn già uy tín like thì phải có lý do: Lê Phước Vũ Anh dáng người beo béo, ti hí mắt lươn, môi thâm mỏng, miệng hay cười, mỗi lần mở miệng gió nổi phần phật. Anh luôn tự nhận mình là phật tử và "hướng Phật", nhưng tôi tin anh hướng chỗ nào Phật tránh chỗ đấy, Phật nào chứa chấp nổi anh. Anh khởi nghiệp với cửa hàng bán tôn ở An Sương, sau anh mở xưởng rồi phất lên thành Tôn Hoa Sen to mạnh như bây giờ, anh làm ăn kiếm tiền giỏi. Thói thường, "phú quý sinh lễ nghĩa", anh càng muốn người đời ngưỡng vọng bằng cách khoe chuyện "ăn chay", ừ, anh ăn rau hay ăn cỏ kệ mẹ anh, ăn chay đâu có nghĩa là không làm ác được, anh nhỉ. Anh lâu lâu lại nổi hứng động cỡn lên làm chuyện gì đó cho thiên hạ thêm chán ghét, như cái lần anh làm khu du lịch sinh thái tâm linh trên Đạ M'ri (Đạ Huoai, Lâm Đồng). Anh cho ngăn dòng nước tưới tiêu, cho xã hội thâm xăm trổ đem mã tấu hăm dọa, ép nông dân bán rẻ đất. Sinh thái tâm linh dựa trên việc độc ác, tâm linh vọng ngưỡng như thế chắc chỉ có anh làm nổi. Anh tuy tiền của ức vạn, giàu hơn nhiều người nhưng dã tâm anh lớn quá, anh nhìn anh Vượng, anh Hiển, anh Đức ... anh không cam lòng. Nên anh phải làm cái nhà máy thép to thiệt to, làm ngay bãi biển Cà Ná cho tiện bề ... lấy nước biển làm thép. Đậu má, nghe anh nói công nghệ tiên tiến lấy nước biển làm thép mà đôi khi tôi chỉ muốn chửi giống như ông chú tôi hay chửi: "Phường chó lợn liệt não", nhưng ngẫm lại chửi anh như thế tội nghiệp cho chó và lợn. Anh mạnh miệng và bạo tay lắm, vì anh là thân thiết với đương kim tể tướng, là anh em cột chèo với bộ trưởng công thương, con trai cựu chủ tịch nước. Có bạn bè đồng đội như thế bảo sao anh không ngông cuồng. Anh chắc cũng đọc được đôi ba chữ Phật pháp, anh cũng biết "gieo nhân nào gặt quả đấy", mà thời nay nhân quả đến nhanh lắm, không cần phải đợi kiếp sau đâu. Phật đã dạy, "buông đao đồ tể lập địa thành phật", không bao giờ là quá muộn, định hướng Phật thì trước hết anh hãy buông đao đi đã. Không biết nghe tôi nói anh có hiểu gì không, tôi nghi ngờ lắm!
sau này lỡ dự án có xảy ra sự cố môi trường gì thì anh ấy sẽ nói thiện tai có nghĩa là tại thiên chứ không phải tại anh ấy.
Quanh đi quẩn lại thì VN chỉ làm thép xây dựng .Chẹp,cho đến khi nào đầu tư 1 cách nghiêm túc trong nghiên cứu và phát triển,chế tạo các loại thép đặc chủng thì mới cạnh tranh ra thế giới. Chứ kiểu của các ông vẫn chỉ đánh vào loại thép chất lượng thường.Chẳng qua là Bộ công thương đánh thuế bảo hộ thép 4 năm,hiện tại chỉ thấy lợi trước mắt thôi,đến khi thép TQ vào lại thì đấu cũng đâu nổi.