Ông chủ Zara - Amancio Ortega thích cưỡi ngựa, ngày nào cũng đến một quán cà phê cố định, và ăn trưa cùng nhân viên trong căng tin. Amancio Ortega - nhà sáng lập hãng thời trang Inditex – công ty mẹ của Zara vừa vượt qua Bill Gates để trở thành người giàu nhất thế giới. Giá cổ phiếu Inditex tăng giúp tài sản của Ortega lên 79,1 tỷ USD, nhiều hơn Gates 700 triệu USD, theo Forbes. Dù có tài sản ấn tượng như vậy, rất nhiều người chưa bao giờ nghe đến tên ông. Tỷ phú thời trang 80 tuổi này rất kín tiếng trong vấn đề cá nhân, và hầu như không trả lời phỏng vấn. Amancio Ortega - nhà sáng lập hãng thời trang Inditex – công ty mẹ của Zara vừa vượt qua Bill Gates để trở thành người giàu nhất thế giới. Giá cổ phiếu Inditex tăng giúp tài sản của Ortega lên 79,1 tỷ USD, nhiều hơn Gates 700 triệu USD, theo Forbes. Dù có tài sản ấn tượng như vậy, rất nhiều người chưa bao giờ nghe đến tên ông. Tỷ phú thời trang 80 tuổi này rất kín tiếng trong vấn đề cá nhân, và hầu như không trả lời phỏng vấn. Ortega mở cửa hàng thời trang đầu tiên cùng vợ mình khi đó - bà Rosalia vào năm 1975. Ngày nay, công ty của ông đã có hơn 6.600 cửa hàng trên thế giới. Ortega mở cửa hàng thời trang đầu tiên cùng vợ mình khi đó - bà Rosalia vào năm 1975. Ngày nay, công ty của ông đã có hơn 6.600 cửa hàng trên thế giới. Ortega và vợ sống trong một căn hộ tại La Coruña (Tây Ban Nha), gần một cảng biển lớn bên bờ Đại Tây Dương. Ortega và vợ sống trong một căn hộ tại La Coruña (Tây Ban Nha), gần một cảng biển lớn bên bờ Đại Tây Dương. Công nương Anh - Kate Middleton là khách hàng trung thành của Zara. Ortega là người rất kín tiếng. Năm 2012, Bloomberg cho biết ông mới chỉ nhận lời phỏng vấn 3 lần. Tỷ phú ăn mặc cũng rất giản dị. Phong cách thường thấy của ông là áo khoác xanh, sơ mi trắng và quần xám. Nhưng chẳng cái nào là hàng Zara. Mỗi ngày, ông đều đến một quán cà phê cố định, và ăn trưa với các nhân viên trong căng tin công ty. Hà Thu (theo BI) http://kinhdoanh.vnexpress.net/phot...nguoi-dan-ong-giau-nhat-the-gioi-3465721.html
May mà em giấu thân phận kỹ thế giới không ai biết tới em... Chứ không bị nhà báo soi như ông này khổ quá...
Ôi, bác này có sinh hoạt y chang em, chỉ khác tí thôi, bác ấy cưỡi ngựa còn em cưỡi ...vợ. bác ấy đến uoonhs cf tại 1 quán cố định, em thì dùng 1 thương hiệu sữa tươi cố định. Em và bác ấy đều ăn cơm cùng nhân viên cơ quan, khác tí là bác ấy là sếp, còn em là lính Có lẽ em cũng có phong cách của tỷ phú, chắc sắp giàu rồi