Thằng này nó hay bán xe,đt,laptop ở 5s và chotxxx ae mua đồ nó nhớ check hàng thật kĩ nha,ko là bị nó lừa bán bậy bạ đó Nó mở miệng nói chuyện rất hay như thật sự chỉ là tg lừa gạt,nói làm nhà nước này nọ chứ mặt nó mọi người cũng bik rồi. Mới tháng trước mình có mua nó 1 chiếc AB Vn lên dàn áo thái,nó bao là xe zin này nọ,chưa rớt đầu,chưa làm nồi rùi cam kết từa lưa.nào là chủ club AB hồi trước mua bán uy tín,mình thật sự cũng ko rành về xe thấy nó mua bán tại nhà,nc hay quá nên cũng quáng với lại mua lúc tối gần 10h đi xe ôm qua nhà nó mua mà cũng ỷ y ko nhờ ngừơi theo coi xe dùm với buôn bán tại nhà chắc cũng ko đến nỗi tại mình rất cần xe để đi làm. Sau khi đưa tiền giao xe về mới chạy dc vài ngày nó đổ ra từa lưa bệnh,đề ko nổ,xe mất lữa,ko có hơi,nồi thì làm bấy bá,đầu cũng rớt lun,sạc lô,dây điện đi từa lưa,làm tùm lum hết,xe chưa di đc nhiu mà sửa hết mấy 7,8tr,gọi nó mắng vốn thì nó phủi bỏ trách nhiệm,khốn nạn thật,dàn áo thì nói dàn áo Thái mua 6tr trong hãng thật ra là dàn áo việt sơn lại rùi lên tem mà miệng cứ leo lẽo leo lẽo. nó hay dùng mấy sdt này để buôn bán. 0906369142 01294056789 01289765502 Địa chỉ nhà nó mà hôm đó mình coi xe là 157 cao thắng p11q10(phía trước cho thuê bán quần áo) mình có hình CMND nó nhưng mình nghĩ up lên sẽ ko đc duyệt bài. Gạt thì giờ mình cũng bị gạt rùi muốn chia sẽ để bà kon cẩn thận khi mua bán với nó thôi.Thật cẩn thận nha vì tg này nó mồm mép lươn lẹo lắm. P/s:buôn bán mà lừa gạt như mày hoài vậy thế nào cũng có chuyện nha kon.tao thì xem như ngu ko bik đi để mày gạt,gặp người ta đi rồi xem ha. Và đây là hình của nó đang bán 1 chiếc ab tương tự mình ở chotxxx:
Ko biết các bác thế nào chứ em mà biết xe vn lên dàn áo để giả thành xe Thái thì cảm thấy khinh khinh thế nào ấy, đừng chửi em, em nói đó là cảm giác chứ em nghèo làm gì dám khinh ai. Tự nhiên thay cái áo vào để cho người khác tưởng xe mình có giá trị cao, thực tế thì bản thân mình biết là nó vẫn là cái xe cũ của mình thôi, chả lẽ thay vào thì đi tự tin hơn hả ta
Mình thấy hơi vô lý chuyện xe mới đem về chạy vài hôm thì ...ko có hơi,nồi thì làm bấy bá, Cái này bác không rành thì phải có người đi theo xem giúp, nếu rành bác phải biết rằng khi lên ga giữa chiếc xe không có hơi với có nó sẽ khác thế nào chứ ? Họ đã ghi bao đưa thợ qua test mà bác không đưa thì còn trách gì được người ta ? Còn bề ngoài là chuyện có thể nhìn bằng mắt và sờ bằng tay, bác đã nhìn, sờ rồi và đã đem hàng về rồi bây giờ thì bảo là thế này, thế khác thì cũng khó lòng. Nói thật mình cũng là dân buôn bán và mình cũng rất sợ gặp khách hàng như thế này. Khi mua thì cái gì cũng được, cũng tốt, đến khi đem về rồi thì vì lý do nào đó không muốn nữa thì ôi thôi....hết sức là phiền. Nói như vậy không có nghĩa là mình bênh người bán, thế nhưng những gì bác nói cũng chỉ là 1 chiều nên cái đầu tiên là hãy tự trách mình trước cái đã, còn người bán kia, nếu không vừa lòng, bác có thể trực tiếp đến diển đàn nào bác tìm thấy thông tin mà nhờ họ giúp đỡ là hay nhất !
Lúc tối đó mình nổ máy thì đã nghe kêu soạt soạt,với tiếng cò nó kêu rồi,mình hỏi thì nó nói tại xe zin(chưa làm nồi j cảđi từ 2k10 đến giờ mà xe nào ko kêu vậy.bạn về bỏ ra vài trăm làm nồi lại là ok hết kêu à. Tại cái dàn áo nó lên màu đó đúng ý mình,nhìn ngoại hình cũng còn mới nên mình mới mua.chứ nếu mua dàn áo 1 đèn về mình cũng ra mua dàn áo thái à vì thik 2 đèn hơn. Ra làm nồi xong thì vẫn kêu ầm ầm,nhông hú cũng bị lun.mình hỏi thì tg thợ nói xe này đầu còn rớt chứ nói j là nồi,làm nồi mấy lần rồi ba ơi. Rồi bị thêm cái bệnh sáng sớm đễ rất khó nổ máy,garanty ko có,đề 15,20 phút nó mới nổ đc=> ra thợ nói mất hơi j đó,hư đầu chụp bugi,thay bình mới,hư sạc,cục j trong bình xăng bị hư nữa. Nói chung qua đây mình rút ra đc bài hoc xe nào ngoại hình càng bóng bẩy ở trong chắc nát lắm.><. Gạt thì đã bị gạt rùi ở đây mình muốn chia sẽ để mọi người bik mà cảnh giác khi lỡ có mua bán hay gd gì với nó thôi. Mình ko muốn có người ôm cục tức như mình thui. Thêm cái này nữa có ai mới mua xe lúc 10h tối,sáng 7h đi làm đã gọi dt xin cho gửi xe lại chịu lỗ 2tr mà chủ xe ko dám nhận lại ko??lúc đó xe nó đã mất cavet chỉ có tờ giấy xác nhận j của CA q10 mà nó nói như đúng rồi,cầm tờ giấy này đi sang tên là mấy tg Ca làm cho bạn liền ko dám hó hé j cả,haizzz quen Ca,làm nhà nước này nọ mà nếu mình post hình CMND nó lên chắc chẵng ai tin đieu đó,vậy mà ko bik sao lúc đó mình tin răm rắp cứ như bị ngãi nói vậy.
Chính xác. Em tuy nghèo nhưng đã mua hàng thì hàng hiệu, hàng hiệu ở đây ý em nói đến chất lượng. Ví dụ mua quạt thì Mitsubishi (chứ ko bao giờ Kangguru của Tung của, mặc dù rẻ, em đã từng dính 1 cái của nó)... mua thà tìm mua hàng hiệu giá rẻ còn hơn chơi hàng vỏ bên ngoài. Việt Nam mình xã hội giờ nó bệnh lắm rồi nên con người coi trọng vẻ bề ngoài. Có nhiều em cứ thấy SH là cho phang. Mặc dù có nhiều người mua cả chục chiếc cũng được mà người ta ko mua.
Mẹ nghe cái giọng điệu rao bán trên chợ tốt thấy ghét. Đàn ông mà điếm chết mẹ. Lừa người ta mua chiếc AB về sửa nữa gần bằng chiếc mới rồi. Mà cái quan trọng là tâm trạng đâu mà đi, mỗi lần dắt xe ra ngoài là ức cũng chết.
mua bán xe 30 củ mà như mua mớ rau... giờ bật hài coi đi cho bớt lỗi lầm gì cũng do thớt... rút kinh nghiệm lần sau nha... chia bùn
30 chai đi mua con xe AB đời cũ xì... Bó tay bạn... Đã thế không test gì đàng hoàng nữa... Gặp mình 30 chai mình bù thêm mua AB mới chạy cho sướng, còn không có tiền bù mình mua con xe Axelo or Jupiter Future mới tinh chạy cho đã. Xài hàng xài rồi chán bỏ bu... ( Cái này là bức xúc thằng kia với cả bạn nữa nên góp ý nha )
Hiện nay có khá nhiều lái buôn hàng đâm chơi ngãi nên anh em cẩn thận. Ai ko tin qua dẫn đi mua máy đâm, nó đưa cái máy 1110i nói là 8800 bạn cũng tin răm rắp
Em vs bác đồng quan điểm. Nhớ cái thời mấy bác chạy @ hàn vs đài loan. Đi không bao lâu bị hư dắt bộ, vô tiệm sửa xe tụi nó khinh ra mặt, khách đi rồi tụi nó mới nc. Đm, éo có tiền bày đặt chạy @ ^^
chắc lúc xem xe,có gái đẹp ngắm nên cái gì cũng oke hết,nhưng dù sao cũng có ý cảnh giác,nêu cao tinh thần ''bỏ tiền học ngu'' cũa thớt