Tìm kiếm bài viết theo id

Các Bác Giúp Em Với Em Hoang Mang Quá

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi saronforce, 13/9/16.

ID Topic : 8585400
Ngày đăng:
13/9/16 lúc 23:18
  1. saronforce Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    12/9/13
    Tuổi tham gia:
    12
    Bài viết:
    23
    Tình hình là mình quen 1 em nhỏ hơn mình. tính mình thì có gì nói đấy thường không dấu để tránh hiểu lầm. như đi chơi hay là ai giới thiệu gái hay gì đó thường kể với em nó. điện thoại em ấy kiểm tra thì nhắn tin cũng mỗi số em ấy vậy mà em cứ nói mình là tính quen con khác chưa, rồi quen ai rồi... trong khi đó mình phát hiện mấy lần đi chơi với mấy thằng khác, đi chơi với mình thì để ý thấy điện thoại gọi với nhắn tin của mấy thằng nào ấy. mấy lần đi chơi với thằng khác mình biết là đi với ai. mình gọi điện thoại hỏi ở đâu làm gì thì toàn nói dối mình. khi mình hỏi thì nói bạn bình thường, điện thoại hay tin nhắn thì cũng nói bạn bình thường, bạn bình thường sao phải nói dối mình nhiều lần như vậy.

    các bác tư vấn giúp em với em hoang mang quá. thanks các bác trước
     
    Chỉnh sửa cuối: 13/9/16
  2. Thiên Sứ Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Super Moderator

    Sờ lên đầu em có mọc cái gì u lên đội nón bảo hiểm ko vừa ko ?
     
  3. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Thời nay con nào chả thế, thằng khác vừa ỉa vừa nhắn tin tán bồ bạn là thường tình. thời NET, fb, zalo, viber mà, ko có gì phải lăn tăn nhá. Vẫn đúng cho câu: chym trời cá nước ai bắt người ấy ăn

    Phụ nữ dù đẹp hay xấu bà nào trong bụng cũng khoái trai càng theo nhiều càng thích dù ngoài miệng thì eo ôi em chả thích, em ghét cái thứ ấy... Nhưng em khoái vì chỉ có lợi chứ còn gì để mất đâu mà sợ....
     
    Chỉnh sửa cuối: 13/9/16
    nhansamqua thích bài này.
  4. tudiep_27 Thành Viên Cấp 5

    Bác nói chuẩn, mới yêu nhau thì họ có quyền tán, an thua nhau là có giữ được ko thôi, mạnh thằng nào thằng đó ăn, khi cưới rồi lúc đó thằng nào tán là uỳnh bỏ mịa nó ngay
     
  5. NghiaTG Thành Viên Cấp 4

    Cứ theo anh Dũng mà làm nha bạn, thằng nào giỏi thì ăn thôi, đừng suy nghĩ suy tư nhiều mà mệt mỏi !
     
  6. longtran38118 Thành Viên Cấp 3

    lên ngày mới nào mọi người!
     
    Chỉnh sửa cuối: 8/2/18
  7. datawind Cuộc đời như cơn gió

    Bạn cùng giường hả thớt. Em này chứng tỏ là có tật giật mình, hay suy bụng ta ra bụng người. Mà nói thật mấy đứa ngoại tình hay thích tìm cớ ghen ngược lắm. Em mà gặp vậy là bụp xong bỏ Các Bác Giúp Em Với Em Hoang Mang Quá
     
    Chỉnh sửa cuối: 14/9/16
    7800II thích bài này.
  8. anhhung211085 Thành Viên Cấp 4

    tình hình này chỉ muốn thớt là anh nuôi thôi,còn ''bụp'' là anh khác,tốt nhất dứt khoát cho rõ,mất công như câu "công anh xúc tép nuôi cò,khi cò đã mập cò giò cò bay''
     
  9. saronforce Thành Viên Mới

    Nghe các bác nói mà em thấy đắng quá
     
  10. choixongjong Thành Viên Vàng

    Thì tranh thủ ăn trước là hết đắng Các Bác Giúp Em Với Em Hoang Mang Quá
     
  11. saronforce Thành Viên Mới

    vậy theo các bác em nó là như thế nào@@
     
  12. 7800II Thành Viên Kim Cương

    Cứ xài cho đã đi, mất mát gì đâu, cả 2 cùng sướng,còn chuyện lấy vợ thì từ từ, thỉnh thoảng đi đo chiều cao xem có lên đc phân nào ko
     
  13. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Em nó giao lưu nhiều thì có nhiều kinh nghiệm thôi mà . Mốt trong nước chán em nó đi giao lưu quốc tế luôn đó.
     
  14. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    em nó đang học hỏi tích góp kinh nghiệm giường chiếu thôi mà. chắc sau này em nó tính kinh doanh riêng.
     

Tình hình diễn đàn

  1. xetaimoi,
  2. HONEYZ,
  3. minhkhangziz,
  4. NGUYENAN KHOAHOC,
  5. tranvanthong010491,
  6. Thanhthientd
Tổng: 320 (Thành viên: 8, Khách: 299, Robots: 13)