Tìm kiếm bài viết theo id

Mấy bác có gia đình cho em hỏi chút

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi leader137, 14/9/16.

ID Topic : 8585414
Ngày đăng:
14/9/16 lúc 00:03
  1. leader137 Thành Viên Cấp 1

    Tham gia ngày:
    4/2/15
    Tuổi tham gia:
    11
    Bài viết:
    116
    em vẫn còn độc thân, mà có thằng bạn thân cưới vợ được 2 năm rồi, em thấy nó mà sợ có khi chả dám cưới vợ mất
    Chuyện là thế này, hàng ngày 2 vợ chồng nó đi làm, nó thì công việc nhàn nhã được về sớm, vợ nó thì về muộn hơn 6h30 tối mới về, nó làm về cơm nước lau nhà, đợi vợ về ăn cơm, cái này thấy cũng bình thường, nhưng vợ nó không có chính kiến, luôn chịu sự điều khiển của mẹ vợ và chị vợ (nói chung chị vợ nó cũng giúp đỡ việc làm) nên nó chịu nhiều sức ép, qua nhà mẹ vợ chơi mà nói câu gì đó không vừa ý là bị vợ nó lườm ngay và y rằng về bị vợ la cho, mình chơi với nó mình biết tính nó thì vụng ăn nói, thật thà nên hay bị vợ la, từ ngày nó lấy vợ cũng ít khi qua nó chơi, chỉ lúc nào nó buồn 2 thằng ra quán ngồi nghe nó kể mà mình tức thay cho nó, mấy bác có gia đình rồi không biết có hay bị vậy không, nhìn thấy nó mà nghĩ đến chuyện lấy vợ thấy sợ sợ, mất hết cả tự do

    PS: mấy thím phía dưới chưa biết gì đã phán như đúng rồi
    mình đính chính là bạn mình không nhờ vả nhà vợ nhiều và ko phải biết kiếm tiền, nó kiếm tiền theo mình là rất ok, lương chính 8.5tr về tháng nào đưa cho vợ tháng đó, buôn bán thêm còn cho thêm vợ nó, tiền nó tiêu chủ yếu là buôn bán riêng, mua đất thì nhà nó cho 400tr, còn nhà vợ nó cho 100tr, vợ nó thì lương đâu 4tr thôi, nên không thể nói là bám nhà vợ nó được
    sau khi các bác có vợ than thở thì em thấy đúng là giờ vẫn độc thân là hết sức sáng suốt, ra đường thấy con nào đẹp hở ngực hở mông là ông cứ nhìn thẳng chả sợ éo bố con thằng nào Mấy bác có gia đình cho em hỏi chút
     
    Chỉnh sửa cuối: 14/9/16
  2. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Ăn nói linh tinh có người dậy cho kỹ năng mềm miễn phí là ok rồi còn than gì chài? Thế nó có kể cho bạn lúc nó sướng ko?
     
    Thiên Sứ and leader137 like this.
  3. leader137 Thành Viên Cấp 1

    Ko bác ơi, với lại cũng ko ham nghe chuyện đó, cơ mà thấy vợ nó ko có chính kiến cũng ghét, kiểu như mẹ và chị vợ cứ xen vào đời tư của hai vợ chồng nó í, ngay cả chuyện mua đất, hay sinh con. Em mà vậy là em next ngay và luôn
     
  4. thinhhocmon Thành Viên Cấp 6

    Mấy con vợ nó nắm tóc đc chồng là nó leo lên đầu nó ngồi luôn , do lỗi bạn của bạn , nhà nghèo hơn nhà vợ, đi làm lương ít hơn nó.....tóm cái váy lại bữa nào em nó chửi hay nói chuyện to tiếng với chồng thì oánh cho phù mỏ... Oánh vài lần cho má nó nhìn kg ra luôn là hết chửi à....người đàn ông sợ vợ kể Hihi.
     
    vodafone278 and duchoavn like this.
  5. 7800II Thành Viên Kim Cương

    Em đây các bác ạ, vợ em nó đối xử tàn tệ lắm, em định bỏ đi thì nó bảo nó sẽ cắt thằng nhỏ rồi muốn đi đâu thì đi, đấy,ngay cả khi em đầu hàng vô điều kiện mà vẫn ko yên với nó, làm ra bao nhiu tiền thì nó giữ hết, giờ có khoác balo ra đi thì thành người vô sản,thôi thì ức chế quá thì ra quán họp mặt nhóm nói xấu vợ rồi chửi cho đã, sau đó về tiếp tục sống, em nói đúng ko bác @duchoavn
     
    nhansamqua, vodafone278 and duchoavn like this.
  6. choixongjong Thành Viên Vàng

    Thím Cua bà chị vợ, làm cột chèo tha hồ giúp bạn Mấy bác có gia đình cho em hỏi chút
     
    vodafone278 thích bài này.
  7. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Giờ thử hỏi bạn bè gần ta hơn hay vợ . Nên yêu thương chiều chuộng người nào gần nhất nhé! Chén trong sóng còn khua mà . Đến lúc hiểu được nhau rồi thì yêu thương nhau nhiều lắm. Hãy trân trọng những gì đang có , nhân duyên chỉ đến có một lần trong đời.
     
  8. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    hehe thớt chưa biết chứ có bà vợ còn phát tiền mỗi ngày cho chồng nữa kìa, chiều về lục túi chồng mà có hơn 50k là hỏi ở đâu ra và tịch thu ngay, nhiều ông than là ra đường ngồi uống cà phê gặp bạn chạy qua mà không dám gọi vì sợ không đủ tiền trả cà phê. thớt sợ chưa kakakka
     
    duchoavn and vodafone278 like this.
  9. Thiên Sứ Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Super Moderator

    Trừ khi bác là người kiếm ra đc tiền nhiều và chững chạc thì ai cũng nể hết, muốn nói gì ai cũng nghe.

    Qua bạn kể thì thấy thằng đó kiếm tiền ít. Ngay cả tiền mua đất cũng chưa chắc của 1 mình nó kiếm ra vậy quyết định với chính kiến gì đc.

    Ko có tiền, ko tài thì đừng đòi hỏi nhiều. 3 cái dạng nghèo đòi chính kiến, sĩ diện, trên đời này nhiều lắm kể ko hết đâu.
     
    Chỉnh sửa cuối: 14/9/16
  10. vodafone278 Chuyên Sim 4G Thành Viên Vip

    Nó sợ cả nhà vợ thôi mà.thớt giống như nó cũng tốt
     
  11. vuhoanggiang Thành Viên Vàng

    tụi e thì chưa ai ép ai làm gì...riêng chỉ có thèm quá thì e vật ra thôi Mấy bác có gia đình cho em hỏi chút
     
  12. datawind Cuộc đời như cơn gió

    Sống nhờ nhà vợ nhiều hơn thì phải chịu rồi... Có gì tức chửi lén sau lưng thôi chứ làm được éo gì... Vừa bất tài vừa nhu nhược vừa nhờ vả đằng vợ vừa đòi leo lên đầu vợ ngồi thì sao được, mà chắc cũng leo được mấy lúc ( nó không kể Mấy bác có gia đình cho em hỏi chút )
    P/S: Nhìn avatar bạn gái bác đô con quá nha. Coi chừng sau này bị xách tai cái một không khác gì bạn bác đâu
     
  13. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Tôi không thích thẳng nào nói lấy vợ khổ lắm, mất hết tự do bla bla. Chỉ có những thằng loser bại liệt mới thở hắt ra câu đó. Mai mốt bố mẹ mất ko ai chăm, chết nhờ cháu đưa ra đồng.
     
  14. 7800II Thành Viên Kim Cương

    em tưởng bác hiệp sỹ thì mấy em massage gần hơn chứ nhỉ
     
    HiepSiSiTinh thích bài này.
  15. leader137 Thành Viên Cấp 1

    cái này thì sai rồi, nó kiếm được nhiều gần gấp đôi con Vk nó, ngoài làm cty nó còn buôn bán ngoài nên thu nhập cũng khá, gia đình nó cũng cho 400tr lúc tính mua đất trong khi gia đình vợ nó cho có 100tr, thế mới hoang mang chứ, không lẽ lấy vợ khổ vậy sao, ơ mà đúng là tiền vợ nó cũng quản mẹ hết, cơ mà do phần buôn bán ngoài nên vợ nó không quản được phần đó, còn lương là nộp đủ mỗi tháng 8tr5. Xong vợ nó mới đưa tiền tháng cho tiêu vặt, nó ghét nó cho cả luôn không thèm lấy, vậy là tháng nào cũng đưa hết lương làm cty cho vợ nó.
     
  16. leader137 Thành Viên Cấp 1

    Bạn cùng cty thím ơi, được ngủ cùng 1 lần rồi mà biết thân biết e phận lên giường là nằm im ngủ một mạch đến sáng không dám mon men làm gì
     
  17. pttn2508 Thu mua ĐT,MTB secondhand Thành viên BQT Super Moderator

    " Đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử "
    :]]]]]]]]]]]
     
  18. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Chỉ mỗi chiều nhức đầu thôi . Giờ nào việc đó . Lúc nào người đầu ấp tay gối cũng Nhứt.
     
  19. choixongjong Thành Viên Vàng

    Dọc cái này làm tui nhớ cái quảng cáo trên TV, cái gì mà: "xương khớp...nhức nhức" ấy Mấy bác có gia đình cho em hỏi chút
     
  20. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    - Bố ơi, con muốn lấy vợ
    - Con đã sẵn sàng chưa
    - Con sẵn sàng rồi
    - Xin lỗi đi
    - Dạ, là sao
    - Xin lỗi đi
    - Xin lỗi cái gì
    - Xin lỗi đi
    - Nhưng con đâu làm gì có lỗi
    - Hãy nói xin lỗi đi
    - Nhưng tại sao
    - Xin lỗi đi
    - Con sẽ xin lỗi nếu con làm sai điều gì đó , nhưng bố phải cho con biết con đã sai ở đâu chứ
    - Nói xin lỗi đi
    - Con không hiểu , xin lỗi gì chứ
    - Xin lỗi đi
    - Được rồi, con xin lỗi
    - Tốt lắm con trai , khi con CHẤP NHẬN ĐƯỢC VIỆC XIN LỖI MÀ CHẲNG HIỂU MÌNH ĐÃ LÀM SAI CHUYỆN GÌ thì con đã sẵn sàng lấy vợ rồi đấy!!

    -St-
     

Tình hình diễn đàn

  1. vuleanh1234
Tổng: 945 (Thành viên: 2, Khách: 935, Robots: 8)