Tìm kiếm bài viết theo id

Số phận bi thảm của những con vật quý hiếm tại Việt Nam

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Black dog, 24/9/16.

ID Topic : 8598685
Ngày đăng:
24/9/16 lúc 21:30
  1. Black dog Moderators Thành viên BQT Super Moderator

    Tham gia ngày:
    10/10/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    24,523
    Cũng vì cái thói quen đụng gì cũng ăn, đụng gì cũng cho là bỗ dưởng mà hiện nay những loài vật quý hiếm tại Việt Nam, có loài đã bị tuyệt chủng, nhìn những tấm ảnh mà không khỏi xót xa trước sự tàn ác của con người !
    Đầu tiên mình muốn kể chuyện về con Cọp được nuôi trong Trại Rắn Đồng Tâm (Mỹ Tho)
    Chuyện xảy ra cách đây cũng khá lâu là trong trại có nuôi 1 con Cọp khá to . Rồi có 1 đêm tối bọn trộm bơi xuồng qua con hào để lẻn vào trại, cho Cọp ăn bả thuốc độc, đến khi Cọp chết thì bọn chúng cắt rào vào mổ bụng Cọp, moi hết ruột gan bỏ lại và khiêng xác quay trở ra.
    Bẳng đi 1 thời gian người ta bắt được bọn trộm và thu hồi lại được xác con Cọp ấy. Giờ đây vào thăm Trại, chúng ta có thể thấy con Cọp đã được trở về nơi ở cũ của nó, nhưng lại là trong 1 cái tủ kính. Mình nghĩ nếu như thế giới bên kia là có thật thì chắc hẵn nó sẽ không hiểu nỗi tại sao lại bị giết và bây giờ lại như thế này ? Ai cũng nói Cọp là loài thú hung dữ nhưng mình thấy loài Người mới đúng là hung ác nhất trên hành tinh này !


    Số phận bi thảm của những con vật quý hiếm tại Việt Nam

    Con vật thứ 2 mà mình muốn nhắc đến, đó là con Tê Giác 1 sừng sống trong rừng Nam Cát Tiên.
    Vào những năm 90 của thế kỷ trước cả thế giới háo hức khi Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) công bố những hình ảnh về con Tê Giác 1 sừng còn sót lại trên thế giới được phát hiện tại rừng Nam Cát Tiên.
    Cách đây khoảng gần 2 tuần mình có dịp vào tham quan Nam Cát Tiên và có dịp trò chuyện với anh Trung, là hạt phó Hạt Kiểm Lâm NCT. Anh Trung là người gốc Tây Ninh và làm việc tại NCT trên 20 năm nên cũng rất am hiểu khu rừng này và cũng rất thân tình. Anh Trung kể chuyện về con Tê Giác này. Số là sau khi công bố các bức ảnh chụp được Tê Giác bằng Camera kích hoạt bằng tia hồng ngoại. Sau đó người ta đến hiện trường lấy mẩu dấu chân cũng như phân con vật về phân tích giới tính, độ tuổi.....Thế nhưng rồi sau đó con vật mất tích, không còn thấy tâm hơi gì nữa, đến nỗi họ phải mang Chó nghiệp vụ từ nước ngoài vô trợ giúp, mà chuyện đưa 1 con vật lạ vào rừng thật không dể dàng chút nào vì người ta sợ con vật mang vào có mầm bệnh hay gì gì đó có thể làm ảnh hưởng đến những con thú tại đây, thế là phải xin giấy phép đặc biệt để từ Hanoi để đưa Chó nghiệp vụ vào trợ giúp. Nhưng rồi cũng không xong do Chó ngoại, không hợp thổ nhưởng khiến mới mấy hôm nó đã lâm bệnh nằm lăn ra, kế hoạch tìm kiếm coi như thất bại.


    Số phận bi thảm của những con vật quý hiếm tại Việt Nam - 1

    Số phận bi thảm của những con vật quý hiếm tại Việt Nam - 2

    Vài năm sau đó đồng bào dân tộc tình cờ phát hiện 1 vật gì trông như cái sọ Voi nằm chôn dưới lớp cát bên bờ suối. Họ nghi là Voi nên báo kiểm lâm đến hiện trường đào bới, đến khi lấy lên hết, ban đầu người ta cũng không biết là sọ con gì vì nếu Voi thì phải có ngà, và người ta tiếp tục mò tìm dọc 2 bên bờ suối và cuối cùng tìm thấy các phần xương còn lại nằm cách sọ khoảng 200m. Sau khi đem tất cả về ráp nối lại thì mới biết đó là bộ xương của con Tê Giác 1 sừng cuối cùng. Khám nghiệm người ta còn tìm thấy đầu đạn của loại súng M16 còn dính vào xương của 1 trong 2 chân trước. Có lẻ con vật bị bắn lâu lắm rồi, sau đó bị cưa sừng và bỏ đó đến khi mục rửa, vì vậy không còn bộ da mà chỉ còn xương..
    Hôm mình vào thì có nghe tin có 1 con Bò Tót nặng khoảng 1 tấn có lẻ bị bệnh hay già mà chết. Con vật nằm chết cách khu hành chính của kiểm lâm khoảng 5km. Lúc đó mình thấy người ra vô khu rừng tấp nập, hỏi mới biết là Ủy ban rồi kiểm lâm rồi đám chuyên viên của Hội Bảo vệ Động vật hoang dả đến lập biên bản, điều tra.....
    Có 1 cuộc chiến không khoan nhượng đã đang và còn xảy ra hàng ngày, hàng giờ tại các khu rừng ở Việt Nam giữa nhửng người giữ rừng và những đám thợ săn và lâm tặc. Thấy có nhiều hoạt động cứu hộ, bảo vệ thú rừng nên mình nghĩ là chắc mấy năm nay, tình hình thú hoang dả cũng có ít nhiều phục hồi và tăng trưởng, thế nhưng những người làm công việc tại đây họ lắc đầu ngao ngán. Khu rừng thì mênh mông, tiếp giáp 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Phước và Đồng Nai thì công việc làm sao xuể, đó là chưa nói đến chuyện đám thợ săn ngày càng tinh vi hơn...họ chế ra những cái bẩy thú làm bằng dây cáp thắng xe, vừa không gây tiếng động vừa hiệu quả, con vật dính bẩy càng nhúc nhích càng chết sớm .
    Vào đây mình cũng có dịp tiếp xúc với những bạn trẻ người nước ngoài tình nguyện vào làm việc cho WWF , họ thường là nữ còn rất trẻ, là sinh viên các trường đại học vào đây làm không công trong mấy tháng hè.Họ rất vui vẻ và tận tâm trong công việc dù tất cả đều là làm việc...không công. Họ tự bỏ tiền túi ra cho cái ăn của họ hoặc cho tất cả những như cầu thiết yếu khác. Để cải thiện, họ dùng các vật liệu có sẵn trong rừng mà đẻo, gọt...làm những vật kỷ niệm như móc khóa, đồ thủ công mỷ nghệ để khách vào tham quan ai thích thì mua.
    Có vào đây mới thấy người nước ngoài họ quan tâm giúp đỡ chúng ta như thế nào và thật đáng khâm phục. Có dịp mình sẽ kể tiếp cho các bạn nghe về cuộc sống trong rừng . Tuy là rừng nhưng cũng có rất nhiều điều thú vị !

    Tháng 09 năm 2016
    TrungLH
     
    superzinzing, QuiHoang and duchoavn like this.
  2. datawind Cuộc đời như cơn gió

    Chó nhà người ta nuôi coi như người bạn trong nhà... Mà vì vài trăm ngàn với vì miếng ăn nhét vào mồm mà vẫn có bao nhiêu đứa đi trộm, đi bắt, bao nhiêu đứa đi ra quán thịt chó nhét vào mồm cái món tiếp tay thằng trộm chó đó rồi tấm tắc khen ngon... Than ôi...
     
    QuiHoang, duchoavn and Black dog like this.
  3. Black dog Moderators Thành viên BQT Super Moderator

    Đồng ý với quan điểm của bạn. Ở nước ngoài những người hành khất thường dẩn theo 1 con vật, thường là Chó...và người qua đường họ cho tiền là vì con Chó chứ không phải là cho con người !
     
    datawind thích bài này.
  4. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Có thằng bạn làm trong quận đội . Nó cứ rủ mình đi săn chơi cho biết . Nó nói lên Đăk Lăk lấy xe Zeep đi rừng của người quen xách thêm khẩu Carbine là cọp trong rừng cũng tiêu. Mà giờ rừng hết thú rồi chứ hồi trước xách súng vào một lúc là có mồi nhậu.Đâu còn con gì trong rừng nói chi đến thú quí hiếm.
     
    Chỉnh sửa cuối: 25/9/16
    Thiên Sứ, duchoavn and Black dog like this.
  5. Black dog Moderators Thành viên BQT Super Moderator


    Trong Nam Cát Tiên giờ cũng còn 1 số thú rừng thiên nhiên như Voi, Gấu, Beo nhưng những con vật nầy thường có gắn chịp để theo dỏi và bảo vệ. Mật độ thợ săn ngày càng khủng khiếp và chợ thịt rừng Hồ Biểu Chánh không hiểu sao vẫn tồn tại hàng mấy chục năm nay mà cũng không dẹp nỗi ???
     
    HiepSiSiTinh thích bài này.
  6. Thiên Sứ Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Super Moderator

    Nói không phải quá, bây giờ mà ông nào nghiên cứu cứt của loài abc. . .có tính bổ thận, tráng dương là không còn 1 cục sót dưới mặt đất luôn chứ huống chi là con vật.
     
    tuannokia, 7800II and duchoavn like this.
  7. Black dog Moderators Thành viên BQT Super Moderator

    Bác nói có vẻ như nói đùa nhưng sự thật đúng 100% đó ạ : Cách đây khoảng 10 năm khi mình vào Nam Cát Tiên, trong khi đi dạo sáng tinh mơ trên con đường mòn thì thấy nhiều bãi phân mà cục phân dính đầy những hạt caphe, bán tín bán nghi thì mình đưa lên ngửi thì thấy phân không hề hôi thúi mà có mùi như chocolat, thế là dùng túi nylon hốt hết, ước lượng khoảng 2kg. Về nhà rửa sạch, sau đó phơi khô, rồi đưa vào chảo rang cho cháy đen những hạt caphe đó và xay. Cuối cùng cân lại được gần 200gr ( gần như 1/10) phải nói là ngon cực kỳ dù không hề tẩm bất cứ cái gì khác...Và rồi mới đây trở lại thì con đường mòn trước kia giờ đã là con đường nhựa và không còn tìm thấy nữa NHƯNG xuất hiện 1 hộ chuyên chăn nuôi Chồn, sau đó họ bán caphe Chồn dạng thô, giống như nãy giờ mình mô tả nhưng họ đã phơi khô và bán với giá 550k 1 kg

    Số phận bi thảm của những con vật quý hiếm tại Việt Nam

    Số phận bi thảm của những con vật quý hiếm tại Việt Nam - 1

    Biết là không còn dịp may mắn lần thứ 2 nữa nên đành bỏ tiền ra mua 1 kg về định chế biến tặng vài người thân quen dùng thử. Trước đây mình lượm được phân tươi nên sau khi thành phẩm còn 1/10 nhưng đây là khô và người bán họ bảo 50/50 ( ? chưa kiểm chứng vì chưa có thời gian làm) Và nếu họ nói đúng thì 1 tách caphe cũng khoảng ...100k . Thật ra giá mình mua 550k/kg cũng không phải là đắt vì bác vào Google tìm Công ty caphe Cư Pao ở Phan Xích Long Phú Nhuận thì phải...thì họ bán caphe cũng dạng thô như thế này giá là 680lg và sau khi đã chế biến thành phẩm thì 21tr800k 1 kg !!!!!
    Đây là chứng minh cho lời nhận xét của bác đấy Số phận bi thảm của những con vật quý hiếm tại Việt Nam - 2
     
    Chỉnh sửa cuối: 26/9/16
  8. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    Nói thật mình là người Việt nhưng mình lại ko thích 1 số đông người Việt,tại vì sao :dân Việt mình quá vô ý thức,nói thẳng ra là "ngu",chỉ có 1 số nhỏ là ý thức được việc mình làm nhưng ko đủ để đối đầu với 1 đại bô phận "dân ngu khu đen",ko hiểu nổi họ nghĩ gì khi gọi cái "ăn tạp" là văn hóa ẩm thực :ăn từ con chim sẻ,con nhái,con cá con....rồi đến những con thú tự nhiên đang có nguy cơ tuyệt chủng.Thay vì ra sức bảo vệ môi trường thiên nhiên mình đang sống thì cái gọi là đai bộ phận dân Việt nó chỉ biết ăn và phá hoại môi trường,hằng ngày hàng ngàn con vật tự nhiên hoang dã lên bàn nhậu,họ ăn để họ ngu hơn chứ ko phải là thông minh hơn!!Môi trường thì tàn phá,thú hoang thì tận diệt,âu cũng là do cái "ngu" mà họ chọn!cũng 1 phần cái gọi là "ngu để trị" góp phần cho tương lai ko còn 1 con thú,ko còn 1 cánh rừng cho thế hệ sau này!!
     
  9. Black dog Moderators Thành viên BQT Super Moderator

    Bạn nói rất đúng và mình cũng thật thấy tội nghiệp cho những người nước ngoài đã không quản ngại khó nhọc để giúp chúng ta. Có dịp hảy vào rừng Nam Cát Tiên và nhất là đến tham quan đảo Tiên trong đó mới thấy hết công việc của họ. Người quản lý đảo Tiên là anh K' Hoài, người dân tộc. Trước đây anh ta là 1 thợ săn có tiếng trong NCT, sau nhờ được vận động, anh này đã trở thành 1 chuyên gia cứu hộ và chăm sóc động vậy hoang dả bên cạnh sự huấn luyện và trợ giúp nghiệp vụ của chuyên gia quỷ WWF của Liên Hiệp Quốc và anh K'Hoài cũng được ra nước ngoài học nghiệp vụ nữa. Các nhân viên nước ngoài trong NCT họ làm việc rất cật lực, không ngại nắng mưa.Hôm mình vào được anh K'Hoài hướng dẩn đi xem 1 con Vượn đang trong quá trình được nuôi trong khu vực bán hoang dả trước khi mạnh khỏe và sẽ thả về rừng nơi mà người ta bắt nó. ta thả nó lên 1 khoảnh rừng nhỏ, chung quanh có hàng rào điện để tránh nó thoát ra. Sau đó hàng ngày có người mang 1 rổ thức ăn vào treo lên cây và thức ăn trong rổ được đậy đầy lá để tập cho con vật chưc năng bươi móc như trong thiên nhiên


    Số phận bi thảm của những con vật quý hiếm tại Việt Nam

    Khu vực bán hoang dã nuôi con Vượn cách đài quan sát cũng gần trăm mét, do đó nhìn thấy con Vượn rất nhỏ


    Số phận bi thảm của những con vật quý hiếm tại Việt Nam - 1

    Và đây là tấm ảnh bên trên sau khi được Crop lại mới có thể thấy nó.Thú thật vào Thảo Cầm Viên thấy bao nhiêu là thú nhưng vẫn không hề có cảm xúc bằng khi thấy tại đây, trông thích làm sao Số phận bi thảm của những con vật quý hiếm tại Việt Nam - 2


    Số phận bi thảm của những con vật quý hiếm tại Việt Nam - 3

    Đây là Đài quan sát , nếu như chúng ta mặc đồ rằn ri hay khéo ngụy trang thì có thể đứng trên đó chụp ảnh được nhiều con thú khác.

    Số phận bi thảm của những con vật quý hiếm tại Việt Nam - 4

    Những thứ cây hoặc trái người ta trồng dùng làm thức ăn cho từng loại thú khác nhau và dỉ nhiên con Người cũng có thể ăn được !

    Số phận bi thảm của những con vật quý hiếm tại Việt Nam - 5


    Những thứ cây hoặc trái người ta trồng dùng làm thức ăn cho từng loại thú khác nhau và dỉ nhiên con Người cũng có thể ăn được !

    Số phận bi thảm của những con vật quý hiếm tại Việt Nam - 6

    Số phận bi thảm của những con vật quý hiếm tại Việt Nam - 7


    Số phận bi thảm của những con vật quý hiếm tại Việt Nam - 8


    Số phận bi thảm của những con vật quý hiếm tại Việt Nam - 9
     
    Chỉnh sửa cuối: 26/9/16
    HiepSiSiTinh, duchoavn and QuiHoang like this.
  10. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    1 người ý thức ko chống lại được 1 lũ ngu chỉ biết ăn nhậu đâu A Trung!Bạn bè e đi ăn nhậu thì e cản ko cho gọi món hoang dã riết tụi nó cũng hiểu và bỏ thói ăn tạp!Thịt nào cũng là thịt,bơt ăn thì bớt sát sanh,bớt cao huyết áp tố cho bản thân mà nhiều kẻ "ăn tạp" ko nghiệm ra được!
     
    tuannokia and Black dog like this.
  11. NghiaTG Thành Viên Cấp 4

    Bài viết của anh hay quá, thêm một góc nhìn mới về cuộc sống muôn màu Số phận bi thảm của những con vật quý hiếm tại Việt Nam)
     
    Black dog thích bài này.
  12. Black dog Moderators Thành viên BQT Super Moderator

    Cám ơn bạn nhé ! Thật sự lúc đầu khi mình vào Nam Cát Tiên thì chỉ biết gọi là đi cho biết, nhưng rồi dần dần mới khám phá ra những cái hay và hấp dẩn của nó. Sống ở thành thị nghe bao tiếng ồn ào, khói bụi nhưng khi vào đó, sáng sớm khi vừa thức giấc đã nghe tiếng Vượn hú gọi bầy, thật thích làm sao...rồi khi lang thang trong rừng, thỉnh thoảng bắt gặp 1 con Nai hoặc Heo rừng chạy thoáng qua Số phận bi thảm của những con vật quý hiếm tại Việt Nam - 1
    Mình đã đến Nam Cát Tiên 2 lần rồi nhưng còn định đi nữa đây vì ở đó có 2 chổ đẹp và hay nhất nhưng chưa có thời gian và bạn đồng hành . Đó là ấp Tà Lài, nới đồng bào dân tộc sinh sống và Bàu Sấu, 1 khu ai cũng bảo là đẹp nhất của Nam Cát Tiên. 2 nơi này khó đến vì xa, phải thuê xe chở mình đi và phải ở tối thiểu 2 đêm. Muốn đến Bàu Sấu 1 là thuê xe chuyên dụng chở , 2 thuê xe đạp...đoạn đường di chuyển bằng xe là 9km, sau đó phải để xe ở bìa rừng, đi bộ 5km đường rừng nữa mới tới đó, và tại đó có 1 chốt kiểm lâm. Họ sẽ lo chổ ăn, ngủ cho mình và hướng dẩn mình tham quan vương quốc của loại Cá Sầu Xiêm hay còn gọi là Cá Sấu nước ngọt. Mình chưa dến đó nhưng xem review của những người đã đi rồi thì thích mê luôn Số phận bi thảm của những con vật quý hiếm tại Việt Nam - 2
    http://forum.diadiemanuong.com/home/f48/review-1-chuyen-di-bau-sau-rung-nam-cat-tien-37325/
     
  13. taon Thành Viên Cấp 4

    Phụ với bác thêm 1 cách tận dụng đầu ra của chim
    "
    Chúng tôi được phép nghỉ xả hơi hai tuần nhưng không quên đem vàng về cống nạp cho chúa ngục. Cứ thế mỗi tuần chúng gửi về chính quốc 50-60kg vàng do phạm nhân kiếm được. Cứ mỗi ngày, mỗi phạm nhân mang về một gram vàng cống nộp thì sẽ thoát khỏi mười hèo mây quất túi bụi vào đầu, cổ. Còn nếu không sẽ bị chúa ngục xua chó béc-giê cắn đến tử thương. Xác phạm nhân chết chúng đem ra làm mồi nhử cọp hoặc cá sấu để bắt lấy da đem bán nhằm bù vào số tiền thiếu hụt của chúng. Với chúng, "không lấy được vàng thì da cọp vậy".

    Trước cảnh tàn bạo dã man ấy, chúng tôi nhiều lần bàn tính với nhau tìm biện pháp thoát khỏi tai nạn đãi cát tìm vàng. Và rồi, trong một lần ngồi quan sát lũ chim bồ câu, một người trong hội đã phát hiện loài chim này thường xuyên ăn những vật dụng có màu sáng tựa mạt vàng. Lập tức chiêu thức "tìm vàng bằng chim bồ câu" đã được tính đến. Một kế hoạch huấn luyện lũ chim bồ câu tìm vàng thay người đã được vạch ra. Theo đó, chúng tôi lén lút lấy 150 gram vàng đãi được dụ mua một đôi chim bồ câu từ một tên giám thị Pháp - chủ nhân của 50 con chim bồ câu. Dần dần hắn ta đồng ý cho chúng tôi toàn quyền sử dụng lũ chim. Có chim, cả nhóm bắt tay vào việc.

    Trước tiên là đi lượm lặt sái thuốc phiện của các quan Pháp vứt, đem về nấu thành nước rồi trộn lẫn với gạo sau đó cho lũ chim ăn. Dần dần chim quen hơi. Cứ thế sau một ngày đi kiếm ăn trên khắp các bãi vàng, đúng 5 giờ chiều khi tiếng kẻng nhà tù vang lên, lập tức lũ chim tụ bay về không thiếu một con. Phân chim được thu dọn kỹ càng, sau đó đem ra ngâm nước đãi lọc lấy vàng. Nhưng rồi số vàng mà lũ chim đem về vẫn kém nên con người vẫn phải tiếp tục đi đãi vàng. Nhưng dù sao lũ chim cũng đã làm giúp bớt một phần việc nặng nhọc cho chúng tôi."
    http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-...uyane---ky-11-con-duong-xuong-mau/255952.html
     
  14. tuannokia Thành Viên Cấp 5

    Bài viết rất hay, những kẻ săn bắt đvhd phải bị tử hình như lũ buôn bán ma tuý thì những con vật đáng thương kia mới mong được sống sót
     
    Black dog thích bài này.
  15. Black dog Moderators Thành viên BQT Super Moderator

    Cám ơn bạn ! Bức xúc quá thì mình nói vậy "...tử hình....." nhưng những kẻ săn trộm họ đông như Kiến và có mặt mọi lúc mọi nơi....thật là không dể chút nào !
     
  16. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Cấm luôn những quán nhậu bán động vật hoang dã luôn thì mới được. Nhổ cỏ thì nhổ tận gốc chứ đừng đổ thừa do lực lượng kiểm lâm mõng. Bằng chứng là sao lực lượng csgt sao đứng đường bắt lỗi người dân sao nhiều vậy?
     
    Black dog thích bài này.
  17. Black dog Moderators Thành viên BQT Super Moderator

    Thực tế là cũng có cấm, cũng có bắt và cũng có tịch thu đấy chứ...nhưng như bạn thấy đấy, khu thịt rừng đường Hồ Biểu Chánh Q1 tồn tại từ trước 1975 đến nay nhưng nó vẫn còn buôn bán đó thôi ! Đâu có ai bắt CSGT đi bắt vụ thú rừng và thịt rừng đân nè Số phận bi thảm của những con vật quý hiếm tại Việt Nam
     
    HiepSiSiTinh thích bài này.
  18. phieuducongtu4 Thành Viên Cấp 5

    Các bác nói sao ấy chứ....e ở gần rừng Mã Đà,1 nhánh của Nam Cát Tiên....cách đây 2 năm e chứng kiến kiểm lâm bắt dc 1 xe chở động vật hoang dã gồm rắn,nhím,dúi,cheo,khỉ....lần đó báo đài đưa tin rầm rộ....rồi tổ chức thả động vật hoang dã vào rừng....có mời báo chí,ban ngành đoàn thể,các sếp đến quay phim và chứng kiến....Nhưng cái quan trọng là mọi người chỉ thấy dc bề nổi thôi,chứ sau khi thả ra chả con nào thoát được tại vây lưới vòng ngoài hết rồi....Mình chỉ thấy dc mỗi cảnh thả ra thôi....Chiều hôm đó các sếp nhậu thịt rừng mái thoải luôn...chuyện này chuyện có thật...ông a e làm kiểm lâm ở đó,ổng nói nghề này nhiều khuất tất lắm
     
  19. Black dog Moderators Thành viên BQT Super Moderator


    Mình không phải là dân địa phương và cũng không phải là kiểm lâm nên không thể trả lời về những gì bạn nói . Công nhận rằng nghề gì cũng có 2 mặt nhưng những gì xảy ra ở Nam Cát Tiên là có thật . 1 lý do nữa là nếu kiểm lâm thả thì không nói gì, nhưng khi có WWF vào làm việc thì điều bạn nói là vô lý vì trước khi thả vào rừng, khâu đầu tiên là người ta phải đưa về trạm phân loại, chăm sóc, điều trị các vết thương nếu có, sau đó là tập cho con thú trở lại với đời sống hoang dã và sẽ thả ra đúng nơi mà chúng đã sinh sống và bị bắt chứ không phải cứ bắt được của người tiêu thụ rồi đem thả đâu thì thả, bác xem phần mình kể về chuyện con Vượn thì rõ !
     
    tuannokia thích bài này.
  20. thinhhocmon Thành Viên Cấp 6

    Tóm cái váy lại thịt rừng ăn vô trừng sinh bất tử ! Nên thịt rừng chỉ để đại gia và các VIP xe biển xanh và đỏ nhậu thôi nhé, ở Hóc Môn có quán thịt rừng nằm gần ngã tư HM chiều từ 4 giờ tới 10 giờ thì xe biển xanh đỏ khắp nơi Tp đổ về.... Nghe nói 1 bàn vài món mà tới mấy chục chai, ăn nhậu xong có em út trả tiền vì thế Việt Nam! Nên bỏ luật cấm ăn thịt rừng đi nhé ! Tuyên truyền hoài nhức đầu lắm ....