Chắc chú này chưa biết đôn dên là gì nên mới phát biểu như vậy http://tuoitre.vn/tin/song-khoe/20161006/gay-cua-quy-vi-quan-he-tu-the-dac-biet/1183840.html
Chú lày 35 mà yếu vậy ế là phải rầu Hàng ngắn và mềm thì vô tư ko sao, hàng dài và cứng mà mấy em hứng chí phi ngựa là ăn cho hết nhé nếu không biết chủ động kềm cương, chưa nói tới phi ngựa ngồi ngược yên cương đó. Ông trong link đó chắc gãy cũng bởi thế này.... keke
Đậu xanh rau má,mới đọc tui nghĩ "vô bi" là không có tinh hoàn.Trong đầu thắc mắc : quái...làm sao mà dân VN bị ko có tinh hoàn nhiều thế,không lẽ bị nhiễm độc. Thì ra là gắn bi vào ku.Nói thật,mấy ku gắn bi là mấy thằng vừa ngu,vừa biến thái.Phụ nữ quan trọng lên đỉnh hay không là ở đàn ông biết nghệ thuật làm tình chứ không phải gắn cái đó.Chú nào ở đây có kinh nghiệm thừa biết gắn bi có quan trọng hay không liền. Nhiều con nó đau,nó nổi khùng đạp xuống giường cho thủ dâm với bi luôn.khakhakha Pác Nhansamqua vào cho anh em biết vài chiêu đi.
Lộn trang rồi mấy thánh ơi! Qua thiên địa hội mà bàn thì đúng với "thị trường" hơn! Mà nói thiệt, đừng vô bi kim loại nên vô bi nhựa vì khi trái gió trở trời bi kim loại nó hành lắm! Ở nước ngoài nó model xài bi nhựa, dễ vô dễ lấy ra!
Xài bi Ngọc trai hay cẩm thạch là ok nha bác!!Vô Bi thì độn cha nó silicon hay mỡ bụng cho cây hàng nó khủng ra cũng như kéo dài luôn cho rồi!hàng lúc nào cũng ở trạng thái sẵn sàng,có là bụp thui!mấy trò vô bi cấy lông chỉ dành cho mấy thằng biến thái. Áp dụng với đàn bà là "nhất lưỡi nhì râu tam c. tứ móc",thằng nào lưỡi nhám,ngón tay dài là ăn 50%,50% còn lại là dai sức mà húc trên 30F hay ko thui!!!
Thỉnh thoảng em đang hành sự thì có kêu cái khực, như kiểu mình bẻ khớp tay ấy,nhưng vẫn làm tiếp,chắc là ko sao