Hôm bữa mình mới nói cái vụ chỗ mỏ đá Biên Hoà,đá vụn rớt xuống đường,sợ bắn vào mắt ngừoi đi đường.Khuyên anh em cẩn thận khi đi Biên Hoà khúc này.Má,xui nó quất 1 phát là đi con mắt luôn. Báo Công An cũng đăng cái mỏ đá này rồi và dân ở Biên Hoà cũng nói : tụi nó mua đường hết rồi. Hôm nay đọc báo ở HN có ngừoi bị Đang chạy xe, cô gái bị kim loại bay cắm vào ngực Đang lưu thông trên đường, chị Chi bị một thanh kim loại bắn vào ngực phải nhập viện phẫu thuật Thanh kim loại cắm vào ngực chị Phương Chi Ngày 14.10, chỉ huy Công an phường Cổ Nhuế 1 (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, đang phối hợp với Công an quận điều tra làm rõ vụ việc, chị Nguyễn Thị Phương Chi (27 tuổi, ở Giảng Võ, Hà Nội) bị dị vật kim loại bắn vào vùng ngực trái khi đang đi xe máy qua khu vực ngã tư Phạm Văn Đồng – Hoàng Quốc Việt. Trao đổi với PV, anh Lê Minh Hưng (34 tuổi, chồng chị Chi) cho biết, vợ anh gặp nạn sáng 12.10 sau đó được người dân ven đường đưa đến Bệnh viện E Trung ương cấp cứu. Liên quan đến sức tình trạng sức khỏe của chị Chi, trao đổi với PV, bác sĩ Lê Việt Trung – Trưởng khoa Cấp cứu cho biết, khoảng 9h45 ngày 12.10, khoa có tiếp nhận chị Phương Chi trong tình trạng còn tỉnh, da nhợt trắng, vã mồ hôi. Sau đó, các bác sĩ cho bệnh nhân thở ô xy ngay. Qua kiểm tra, các bác sĩ phát hiện vùng ngực bên trái cạnh đường nách trước có 1 vòng sắt, 1 đầu cắm vào ngực, 1 đầu thò ra ngoài. Sau đó, các bác sĩ đã đưa bệnh nhân đi mổ gấp và lấy ra 1 dị vật kim loại. Dị vật cắm vào ngực nạn nhân sâu khoảng 15cm, phía ngoài thò ra khoảng 6cm. Các bác sĩ Bệnh viện E phải phẫu thuật gấp sau khi chị Chi nhập viện với thanh kim loại cắm trên ngực. Theo anh Hưng, vật kim loại cắm vào vùng ngực chị Chi có kích thức giống như 1 nan hoa xe máy. Vật kim loại gây thương tích co chị Phương Chi đã được bàn cơ quan công an thu giữ để điều tra. Anh Hưng cũng cho biết, sau khi được phẫu thuật, vợ anh đã qua cơn nguy kịch và tỉnh lại nhưng các bác sĩ vẫn đang theo chặt chẽ.
bác cứ thử đi rùi bác biết, iem còn trẻ nhưng iem biết thời mạt pháp và quả báo đến rất nhanh bác ợ ^^ đâu phải tự dưng ngta nói 31, 33, 37, 49, 53 phải ko bác ^^
Vãi cả thanh niên thời nay. Người ta nói hay mấy thằng trung cộng nói ??? Phương Tây nó ko có mấy con số này chắc nó xui mạt kiếp hết rồi hả. Văn hóa Tàu học ít thôi bác.
Cái này là do ngừoi này cẩu thả,ngừoi kia gánh.Mạt pháp gì ở đây pác,đâu phải ai cũng ác đâu. Ờ,mình nói chỗ này đó pác.Gần trạm thu phí.Khúc này cát và đá đầy đường.Nhiều lúc nghĩ xe tải chạy qua cán cục đá,nó bay vào mắt ngừoi đi xe máy hay xe máy đi bị xìa bánh do cát.Nguy hiểm vô cùng.