Gia đình trúng số 92 tỷ phát quà cho hơn 1.000 người nghèo Hơn nghìn người nhận quà của gia đình chị Đào. Ảnh: A.X Chiều 22/10, tại UBND xã Lương Hòa, TP Trà Vinh, đại diện gia đình chị Nguyễn Thị Ánh Đào (32 tuổi) - người trúng số điện toán hơn 92 tỷ đồng - phát gạo và tiền cho hơn 1.000 người nghèo. Ban đầu, gia đình chị Đào chỉ định phát 500 phần quà (25 kg gạo và 200.000 đồng) cho những người có hoàn cảnh khó khăn tại nơi mình sinh sống. Tuy nhiên, khi hay tin, dù trời mưa, người dân các nơi trong tỉnh Trà Vinh ùn ùn kéo đến. Họ là những người nghèo, bệnh tật, buôn gánh bán bưng. Hết gạo, gia đình chị Đào quyết định phát cho những trường hợp ngoài danh sách 100.000 đồng mỗi người. Vẻ mặt rạng rỡ, bà Thạch Thị Sa Mươn (61 tuổi) nói: "Tôi từng làm công cho ông Thái (cha của chị Ánh Đào) 11 năm. Do tôi bệnh, con chết nên nghỉ làm rồi. Hay tin gia đình Đào trúng số tôi cũng mừng lây. Họ trúng mà vẫn không quên người nghèo như vầy là đáng quý lắm". "Chúng tôi dự định phát tổng số tiền khoảng 1 tỷ đồng. Nhưng giờ đã vượt xa con số này do nhu cầu nhận gạo và tiền của bà con quá lớn", một người thân của chị Đào nói và cho biết hai ngày trước họ cũng nhờ chính quyền địa phương phát gần 200 phần quà cho người nghèo, trị giá 500.000 đồng mỗi phần. Gia đình người trung số dành hơn một tỷ đồng làm từ thiện. Ảnh: A.X Chiều 16/10, sau khi bán thịt heo chị Đào ra quán hủ tiếu, nem nướng của người chị cách nhà khoảng 2 km phụ việc. Chị được người bán vé số nài nỉ mua tờ vé số điện toán giá 12.000 đồng. Tối đó khi mở tivi dò, chị Đào cùng người thân rất vui mừng khi tờ vé số trúng giải hơn 92 tỷ. Mọi người trong gia đình thống nhất ủy quyền cho ông Nguyễn Quốc Thái lên TP HCM nhận thưởng xấp xỉ 83 tỷ đồng bằng hình thức chuyển khoản một lần, sau khi nộp thuế hơn 9,2 tỷ. Vợ chồng ông Thái có 4 người con (ba gái, một trai) đều lập gia đình và ở chung nhà. Mấy tháng trước, chị Đào đã 2 lần trúng vé số truyền thống hơn 200 triệu đồng. Năm 1994, ông Thái cũng trúng 4 tờ vé số được 20 triệu đồng, thời điểm ấy số tiền này khá lớn. Những ngày này nhà chị Đào luôn đóng cửa, bên ngoài có 2 bảo vệ dân phố ngồi giữ trật tự do có nhiều người tìm đến. Quán ăn và sạp thịt của gia đình cũng chưa hoạt động trở lại. Người dân địa phương cho biết họ đang tạm lánh ở một khách sạn tại TP Trà Vinh. Cửu Long
Khi tới nhận tiền thì ông Thái bịt mặt, không cho báo giới vào phòng trao thưởng. Giờ đây lại công bố danh tánh gia đình một cách công khai. Sự thật đằng sau chuyện này là gì?
giờ ông thái trúng thiệt hay giả ko còn quan trọng nữa , với đội quân ngày đầu mà 1500 người này thì 1 ngày ko xa nữa ông thái sẽ tèo , đúng là họa vô đơn chí mà , sơ sơ từ thiện gần 3 tỏi rồi
Trúng số nhức đầu.Ko biết xài tiền thế nào.Rồi cả đám chờ ngoài cửa nữa. Trúng số mà như tội phạm.Trốn thấy mợ luôn.khakhakha
iem cũng đang bần cùng nè, mà iem ko có đi làm vậy, chạy đi đứng đám cưới, bưng bê cà phê kiếm 1 triệu mấy + tiền ba mẹ cho cũng tạm. ko xin xỏ gì ai, tự lực cánh sinh
Chị Đào mà muốn phát quà thì cũng phải biết chi cho địa phương một chút thì chúng nó mới cho làm từ thiện đấy nhá, hồi trước cty bên mình đi phát quà từ thiện, ông xã đứng ra nói thẳng là xin riêng 20 phần quà để xã làm từ thiện, có vậy thì mới được yên.
trước khi ông Thái đi lãnh thì báo chí đã chụp hình cả nhà chị Đào lên trang nhất rồi nên có bịt gì thì cũng chẳng thoát được...còn sự thật đằng sau có lẽ là sau này sẽ không công khai danh tính người trúng và sẽ nhiều người trúng như gia đình chị Đào
iem chuẩn bị lên sàn đấu giá laptop của iem nè, có j iem xài ké lap bạn iem...... ba mẹ cho 10 chai cần gì iem phải bán đồ dùng .... hic
Và sẽ nhiều người lãnh giải bịt mặt như ông Thái. Hahaha... Không có chút niềm tin nào vào mấy cái món xổ số tại VN, lương tháng GĐ XSKT toàn mấy trăm triệu trở lên.
Cấu hình sao thím.Có gì tui nhảy vào chơi luôn. Tuần rồi dính kèo nào mà cho em nó ra đi vậy ???? Khakhakha
topic bán máy của iem bên dưới chữ ký có link tham khảo đó bác T_T, iem có ăn chơi j đâu, tại nhà trường lên học phí cao quá iem chịu không nổi nhiệt nên phải bán ạ @_@
hic, em ở phường, mỗi khi có đợt phát quà là lại có chuyện, nhà này phân bì sao nhà tui cũng nghèo như nhà nó mà tui ko có, rồi thì mấy ông tổ trưởng làm ko công bằng, rồi thì phát hết quà mà vẫn có người lên xin, thấy tội quá nhiều khi anh em trong cơ quan gom nhau chút ít cho ngta luôn. cơ mà vài bữa xuống địa bàn thì thấy đang ngồi bàn đề, nghĩ mà nản
Vụ này trúng thật sai quy định gì đó đại lý ở sài gòn bán ra ở tỉnh trúng trà vinh trúng,đại lý bán ra ở tân bình sài gòn là đại lý cấp 1 luôn, http://news.zing.vn/ve-so-nghi-ban-sai-quy-dinh-chi-dao-co-bi-thu-hoi-92-ty-post692156.html Theo;news.zing.vn