Tố cáo ghi đề, bị hành hung vì lộ danh tính TTO - Do gọi cửa phòng trọ của anh G. mà anh không có mặt, các công an hỏi lớn ai là người tố giác ghi đề thì đến công an phường nên anh G. bị nhận diện sau đó có người tìm đánh. Theo phản ảnh của anh L.V.T.G., chiều 25-10 anh có gọi vào số điện thoại bàn (số 08...674) gặp trực ban của Công an P.Phước Long B (Q.9, TP.HCM) để tố giác về việc ghi đề diễn ra tại nhà thuộc hẻm 141, đường số 22 là nơi ở của hai vợ chồng V. - Th.. Khoảng 22g cùng ngày, Th. tìm đến phòng trọ anh G. chửi bới, đe dọa hành hung vì lý do anh G. dám trình báo, tố giác đến công an. Quá sợ hãi, anh G. đã ở trong phòng, im lặng không dám lên tiếng. Sau một lúc la lối, dọa dẫm thì Th. bỏ về. Đến sáng 26-10, Th. cùng người em tiếp tục chửi bới và dùng tay chân hành hung anh G.. Anh G. tự vệ thì bị hai anh em Th. lượm gạch, đá đánh thương tích ở mũi, đầu. Thấy anh G. bị lả dần đi vì máu chảy nhiều nên hàng xóm đưa anh vào bệnh viện cấp cứu. Anh G. có báo cho công an phường sự việc bị hành hung. Một người hàng xóm của anh G. thuật lại trước khi Th. đến thì có ba người xưng là ở công an P.Phước Long B tìm đến phòng trọ của anh. Thấy phòng trọ của anh G. đóng cửa thì họ gọi cửa và hỏi lớn ai là người tố giác ghi đề đến công an phường. “Con hẻm nhỏ, nhà ở gần nhau, có lẽ Th. nghe công an hỏi nên mới hay tôi tố cáo” - anh G. nói. Sáng 27-10, anh G. đã tìm đến đội hình sự công an Q.9 để trình báo, tố giác toàn bộ sự việc. Thượng tá Trịnh Văn Sâm, đội trưởng đội cảnh sát hình sự Công an Q.9, cho biết đội đã ghi nhận sự việc anh G. trong tình trạng có thương tích. Việc công an phường xử lý tin tố giác ghi đề bằng cách đến phòng trọ hỏi đã không đảm bảo bí mật, khiến thông tin tố giác lộ đến tai người bị tố giác. Từ đó dẫn đến đối tượng bị tố giác đã hành hung anh G.. Thượng tá Trịnh Văn Sâm khẳng định sẽ mời anh G. và các bên liên quan để làm rõ, xử lý việc đối tượng hành hung người tố giác theo quy định. Thượng tá Nguyễn Minh Luân - phó trưởng Công an Q.9 - cho biết sẽ tiến hành xác minh, xử lý sự việc từ trình báo của anh G.. --> mấy thằng CA phường này : một là ngu như bò,hai là đang chơi ngừoi tố cáo. Đời thưở nào mà lại đứng đó la lớn "ai là người tố cáo"....moá,vãi.
Công ăn nó chả ngu đâu, nó học hành có nghiệp vụ cả, quan trọng là được ngậm xuền nên nó lờ đi, giờ có người tố cáo làm mất miếng cơm của nó nên nó làm vậy thôi
Em nói thật là chả có chỗ nào ghi đề mà cskv ko biết đâu, chỉ là có muốn gài để bắt hay ko thôi, chứ cskv nó quần nát cả địa bàn mà sao ko biết đc, chỉ cần ai lạ lạ đi vào khu nó quản lý là nó biết ngay để ktra. Có điều có qua có lại, thậm chí nó còn là thằng mật báo trc kế hoạch ktra nữa cơ. Nhà em trc đây làm nhà nghỉ nên quá hiểu rồi
Đối diện chỗ mình làm là ổ ghi đề bên ngoài ngụy trang bán vé số với một tủ tạp hoá nhỏ. Ai trong xóm cũng biết ổ đó chỉ có mình công an khu vực là không biết.
Mình chắc chắn là C.A biết nhé. Còn vì sao ko tới thì tự hiểu. Mình từng làm con nuôi của 1 người ghi đề cho biết.
Bác làm như ai cũng biết chơi sồ đề ý. Gặp người ko biết cờ bạc như mình thì chịu, giờ muốn tìm hiểu cũng ko biết phải đến chỗ nào
Có thằng HS chơi kiểu này .Gần tới giờ giao phơi,nó ập vào bắt.Nhưng,nó kêu chủ đề : mày để trống 1 dòng cho tao.Sau đó,nó đợi đến lúc xổ số và kêu chủ đề ghi thêm dòng đó cho nó. Em đã trúng xỉu chủ.80 chai.Ngậm bồ hòn làm ngọt chứ làm gì được.khakhakha. Mấy ảnh biết hết nhưng "mình thích thì mình làm thôi".
nói thật là các bác làm cái gì mấy ảnh đều biết cả. nhưng không bao giờ các ảnh xóa sổ hoàn toàn cả.trừ khi có vụ lớn, bị mấy anh lớn ép phải diệt gọn thì mấy anh mới làm tới nơi thôi. mấy ảnh phải nuôi, vỗ béo các em, rồi các em mới hàng tháng đóng sữa cho các a uống chứ. diệt hết thì sữa đâu các a uống.lương mấy ảnh có 4 5 6 củ 1 tháng à.... hehehe