Chào các anh, Em tính đi tour Hà Nội - Mộc Châu 2 ngày 1 đêm mà tìm trên mạng thấy nhiều công ty du lịch tổ chức tour quá. Không biết anh nào đi cty nào uy tín và ổn chỉ giúp em với. Em cảm ơn.
Bác chỉ mỗi việc book vé máy bay ra Hanoi xong thuê xe máy mà tự đi phải vui không ? Còn nếu đi chung với gia đình thì ra Hanoi văn phòng tour mọc như nấm, bác thử ghé vài nơi là biết chứ gì ...Tour có uy tín ngoài đó là Sinh caphe...Còn đa nghi quá, cứ vào Sheraton hay ks nào của Saigon tourist book là yên chí
cảm ơn bác. máy bay mình book rồi nhưng đi xe máy chắc không đủ sức nên đi tour cho an toàn xíu. sẽ tham khảo nơi bác gợi ý
Tui già khú đế còn lên tây bắc bằng xe Serius được mà bạn chẳng biết nhiu tuổi mà không đủ sức lên Mộc Châu có khoảng 200km chứ mấy ?
Biết thì nói, không biết thì nghe hay hơn nha bác : năm ngoái tui 2 lần từ Hanoi đi Tuyên Quang xong lên Bắc Kạn , qua Cao Bằng, quay về Hà Giang ( 1 mình 1 xe nha bác !!!) . Lần thứ 2 từ Hanoi đi Phú Thọ xong lên Yên Bái qua Tú Lệ, Mù Căng Chải đến Sapa rồi Lào Cai rồi Cốc Pài, Xín Mần, lại Hà Giang, Đồng Văn, Mèo Vạc. Tui là dân Saigon, sinh đẻ và sống ở Quận 1 gần 60 năm chứ không phải Bắc kỳ đâu nhá ! Còn bác không tin, cho là tui bốc phét thì cứ việc cá cược chơi cho vui nè: bác cứ việc đến VP 5giay gửi cho tui tiền đổ xăng đi đây ra Bắc, tui sẽ lên đường ngay lập tức và đi 1 mình, cứ mỗi ngày lên đây cập nhật tin và hình cho bà con xem. Nếu tui không làm đúng, tui trả cho ông gấp 10 số tiền ông đưa. có dám chơi hay không Tui sẽ ra tới cột cờ Lũng Cú, cực Bắc , giáp TQ, chụp tấm ảnh tặng ông, chứ tới Hanoi thì là cái quái gì mà không dám Tui đi Tây Bắc 1 mình bằng chiếc xe này đây: nhớ là đoạn tây bắc tui đi dài gấp 5 lần từ Hanoi đi Mộc Châu nhé ông ! Tự sướng trên đỉnh Mả Pí Lèng đây ! Dưới chân đèo Khau Phạ ( Mù Căng Chải ) đây
Nếu mấy tấm ảnh chưa đũ làm ông tin thì cứ đặt cược đi ? Nói thật với ông, sống gần 60 năm ở Saigon hình như tui chưa dám ăn bờ ngủ bụi ngày nào nhưng ngoài bắc thì có rồi đấy : Đây là tấm ảnh minh chứng : Căng lều ngủ trên 1 trong những ngọn núi ở Tú Lệ tỉnh Yên Bái : Chỉ mới tháng 9 năm ngoái đây thôi nhé ! Ngược với ông, ơ Saigon, ngay Nhà thờ Đức Bà hay khu Phạm Ngũ Lảo, cho tiền tui cũng hong dám cầm cái máy ảnh đứng chụp, còn ngoài Bắc kể cả Hải Phòng chứ nói gì khu phố cỗ, tui cảm thấy rất an nhàn tự tại, không hề có cái cảm giác lo sợ như ở Saigon... Tui không hề nói bậy : tấm ảnh này tui chụp ngay hồ Gươm, thử hỏi ở trung tâm Saigon có thằng tây nào dám bình thản như vậy không ?
Cám ơn bác, không lẻ đem khoe cmnd ở đây nhưng đó là sự thật đấy và trong box chuyện trò này mình cũng đã gặp mấy anh rồi và với VP5giay thì gần như ai cũng đã gặp . Mình có dáng trẻ chắc vì nhỏ con và nhất là sáng nào cũng chạy bộ . Mới đây cũng trong box này mình có 1 bài rủ rê đi bằng xe máy từ VN qua Lào, Thái và Cam hoặc đi xuyên Việt thì từ Hanoi lên Mộc Châu có ra cái gì đâu. Tháng 9 và tháng 10 là mùa mà dân miền Nam đổ xô ra Bắc nói chung và Tây Bắc nói riêng có mà đếm không xuể vì đó là mùa lúa chín ở mấy cái ruộng bậc thang và mùa của hoa Tam giác mạch. Hơn 20 năm trước đây mình từng làm tour guide nên có dịp đi nhiều, thế nhưng toàn là ngồi xe hơi nên không có cái cảm giác tự do, bây giờ mới có dịp làm được điều mình thích Thôi mà À trong tấm ảnh chụp ngủ trên núi thì mình là người chụp nên không có trong đó...còn mấy bạn trẻ toàn là dân miền Nam ra mà tình cờ mình gặp và quen dọc đường, rồi đi chung với họ trong 3 ngày, sau đó chia tay đường ai nấy đi. Trong ảnh có 2 anh hiện nay đang mở quán caphe lấy tên là quán Gió tại số 222/64 Bùi Đình Túy . Bình Thạnh, 2 anh này cũng là Admin của Hội Nhà Bụi. Nếu bác nào thích phượt hoặc kinh nghiệm chụp ảnh thì đến đó giao lưu. Trên bản đồ VN thì những điểm mà họ đã đi qua chắc là không đếm xuể ! Còn đây là ảnh cô bé 24 tuổi ( mặc áo thung đỏ trong ảnh chụp trên núi) tốt nghiệp ĐH Luật. Cô bé này đang ở miền Bắc 3 tháng nay, đặc biệt lưu lại vùng Tây Bắc một mình, sống chung với người dân tộc cũng gần hết 3 tháng đó . Bác nào cần học hỏi kinh nghiệm , mình sẽ cho thông tin !
ước gì chưa có gia đình để vi vu khắp nơi, sau này còn có cái ảnh, cái kỉ niệm mà kể cho con cháu nghe, giờ đã muộn rồi hoặc phải đợi ...20 năm nữa như Bác quá
híc, mình cũng đang muốn đi ra ngoài đó nhưng muốn đi chặng Hà Nội-Sapa cơ, chưa muốn đi Mộc Châu. nếu chủ thớt có chuyển qua Sapa thì inbox e đạt vé đi cùng cho vui nhé. Tháng 11 sau ngày 10 thì ok con dê hết. P/S: đi Sapa thì phép nguyên tuần đi cho sướng.
Dự tính của mình là cái đèo Pha Đin bên Điện Biên là coi như đã hoàn tất " Tứ Đại đỉnh đèo" của miền Bắc (Pha Đin, Khau Phạ, Ô Quy Hồ và Mả Pí Lèng) Còn Sapa thì đến cũng 5, 6 lần rồi, tuy nhiên bạn thích Sapa thì ok thôi, có điều mình thích leo Fan Xi Păng , leo chứ không đi cáp treo nhé, mà chọn ngả Trạm Tôn là chặng dể leo nhất ( 2 ngày 1 đêm) Nếu bạn đồng ý thì hôm nào caphe rồi bàn tiếp. Đi 1 tuần thì chỉ có đi về máy bay và ra Hanoi thuê xe thôi. Có 3 cách đến Sapa tùy bạn chọn: xe máy, bus giường nằm và tàu hỏa, trừ bus ra thì 2 kiểu kia mình đều đi rồi nên bạn cứ yên chí, coi như có HDV free , còn mình thì tìm bạn đi chung cho đở buồn . Vậy nhé