Dứoi miền Tây uống bia này hơi bị nhiều đó bạn.Mình đi mấy lần toàn quất bia này.Uống thấy ok đó chứ ,dù sao cũng ngon hơn Sài Gòn đỏ,uống vào mà tưởng đang uống nước phèn pha cồn,nó lợ lợ mùi nước giếng.Không biết phải bia giả ko nữa
Ko biết bác ở chỗ nào chứ cuối tuần em về quê ăn nhậu toàn chơi sg đỏ hay special chứ ko chơi sư tử, uống vào thấy nó bỏ hương liệu nhiều quá, mà mùi thơm hương liệu của nó ko phải mùi bia lên men,nó như mùi bánh kẹo của con nít ấy, ko nuốt nổi
Bác này giống mình, cái quỷ SG đỏ là em nuốt không nổi, Tiger thì uống được nhiều, sư tử cũng dễ, còn thằng SG em uống thì nghe như kiểu mấy thanh sắt bị ghĩ cho vào ấy, mà đa phần thì ngta lại thích, chả biết sao
Mình cạch sg đỏ luôn rồi.Mình nghĩ thằng bia Sg nó chơi chiêu làm kém chất lượng xuống để đẩy hàng bia Sg special.Sg special uống lại ngon hơn.