Cảm thấy nhây quá thì thuê công ty đi bạn. Mình mới thuê bên Lý thường kiệt, đòi con mẹ bán thịt heo 250tr, cầm sổ hồng . Ông chồng đi cớ mất xong làm sổ khác. Đòi mà hứa hẹn hoài, chấp nhận mất 32% cho công ty thu hồi nợ nó làm. Trong 1 tuần bả trả 1/3 liền
Bạn có giấy tờ thì khác.Chứ mượn kiểu bạn bè hay tiền gối đầu hàng hoá thì hơi khó. Kệ ,thà mất 32% để tụi nó đi giùm,mình khỏi mất công..
1) Pác làm thế nào mà bên kia xác nhận có nợ ? Pác ghi chi tiết chút giùm mình trường hợp của pác 2) Pác cho mình cái địa chỉ công ty. Người ta đang thiếu bà chị mình 200tr.Ở dứoi long xuyên.Giang hồ bên đây nói để tụi nó làm.Lấy tiền chi phí ăn uống trước.Sau khi lấy hết thì tụi nó mới lấy 50% ( mình quen tụi này ).Mình nói thì bả sợ dính líu pháp luật.ngừoi nợ không phải làm ăn không được mà nó bán hết hàng lấy tiền xây nhà rồi.Mình thì nói cứ canh me nó : nó mà lên đây lại,xối nó 1 ca....là xong.