Mình vừa trải qua 1 tuần đi xuyên qua 3 nước Campuchia- Tha1iLan và Myanmar bằng đường bộ và đường hàng không. Chuyến đi khá vất vả vì những chuyện không đâu mà hôm nay mình muốn nêu lên để các bạn nào có ý định đi thì chuẩn bị trước nếu không muốn bị từ chối nhập cảnh một cách vô duyên khó hiểu: Angkor Wat- Siemreap-Cambodia Trước đây khá lâu mình cũng đã có 1 lần du lịch bằng đường bộ từ Campuchia qua Thái với 1 người bạn Canada. Lúc đó rất là hảnh diện vì dân Asian được miễn Visa và được lưu trú 30 ngày trong khi các quốc tịch khác kể cả Mỹ họ chỉ cho 15 ngày. Rồi năm ngoái có tin dân VN qua cửa khẩu Poipet (Campuchia- Thái) đều bị buộc phải xòe ra 700 usd trước mặt Cảnh Sát Di Trú thì họ mới đóng dấu cho qua. Rồi mới đây nhất xem trên Phuot.vn thì có tin Thái họ không cho VN đem xe 2 bánh qua cửa khẩu nữa nhưng cái vụ xè tiền cũng đã bỏ. Vì lý do đó mà mình chọn đi Bus thay vì xe máy như ban đầu. Mình đi tất cả là 3 người: 1 người là VK Mỹ có passport Mỹ, mình và 1 anh bạn Passport VN ( anh bạn passport VN còn mới tinh vì chưa ra khỏi VN lần nào) Còn mình đã có 1 lần đường bộ qua Thái rồi. Poipet, khu vực biên giới Campuchia-Thai lan Trình passport để check out bên Campuchia không có vấn đề gì ngoài việc phải đưa mỗi người 3USD theo yêu cầu của thằng Cảnh sát đống mộc, lúc đó người người xếp hàng rồng rắn nên cũng chẳng ai thắc mắc đó là tiền gì ( không biên lai và cũng chỉ người Việt mới đưa) Sau đó là bước qua lảnh thổ Thái. Lại rồng rắn xếp hàng chờ tới lượt.Họ có 5 cái quày check in.Anh bạn VK Mỹ qua dể dàng.Anh bạn thứ 2 cũng qua dể dàng.Đến phiên mình, nghĩ là càng dể hơn vì đã qua rồi, thế nhưng con mụ Cảnh Sát chỉ nói 1 câu " Vietnamese ? Go to number 5 sir !" ( tức ông là VN hả ? đến quày số 5 ) may là quày số 5 không đông lắm. Con cảnh sát di trú quày số 5 hỏi: - Ông qua Thái làm gì ? - Mình: Qua du lịch -CS Thai: Có qua bao giờ chưa ? -Mình Có. Nó hỏi hồi nào: mình trả lời năm 2010 - Nó bảo lâu qua rồi. Thế giờ qua đã book Hotel trước chưa? Mình bảo rồi. Nó hỏi đâu cho coi ? Mình móc phone ra cho nó coi đã book online . Nó chỉ ra ngoài cửa bảo: đi ra ngoài in cho nó 1 bản copy, sau đó vô đây:" Show me your money" ( Cho nó xem tiền ) Mình bắt đầu xanh mặt vì lúc đó trong túi chỉ có 100 USD 1 ít tiền Việt và cái thẻ Visa nhưng phải kiếm chổ rút. Vừa mang 2 cái balo vừa chạy bộ qua tận ranh giới với Campuchia mà vẫn không thấy chổ nào có Internet. Mấy anh xe ôm bảo leo lên xe chở đi kiếm, đòi 3 USD, mình trả 1 USD cũng ok. Chạy chắc cũng cả cây số mới tìm ra 1 chổ. Lúc ngồi vào máy thì hởi ôi bàn phím tiếng Khmer...lại phải 1 màn mò mẩm và cuối cùng cũng xong. In 1 tờ giấy nó khỏ cho 2000 riels ( tức 11k vndong) Sau đó ngồi xe ôm trở về lảnh thổ Thái...đi nữa đường chợt thấy cái lưng nhẹ tênh mới biết là bỏ quên 1 cái balo chổ Internet...lại quay về đó lấy và may mắn balo vẫn còn đó. Lúc trở vô chổ Xuất nhập cảnh Thái thì con Cảnh sát nhìn mình cười hè hè khi thấy tờ giấy in book Hotel.Thấy nó vui, mình mới hỏi:" Sao tao đi 3 người mà 2 người kia qua dể, tao lại rắc rối?" Thế nhưng nó không nói mà chỉ đưa lại passport đã đóng dấu check in. Ra khỏi chổ xuất nhập cảnh và qua đất Thái rồi thì nhìn dáo dác không thấy chiếc xe Bus và 2 anh bạn kia đâu. Lúc đó mặt xanh lè chưa biết tính sao,mình thì dể dàng bắt xe đi Bangkok nhưng còn 2 anh kia, rồi sao liên lạc đây.....Đang bối rối vừa đi vừa chạy vừa suy nghĩ coi sao thì may gặp anh lơ xe ảnh đang vẩy....thì ra xe họ chờ 1 mình mình hơn 2 tiếng...mừng còn hơn gì và thay vì 15h là đến BKK như dự kiến thì đến 18h20 mới tới....Nguyên chiếc Bus mà họ vẫn chờ 1 mình mình trong 2 tiếng. VN chắc tiu rồi ! Cuối cùng thì mình cũng qua đất Thái và có 2 ngày ở đó. Mình có quen với 1 cô bạn. Trước khi đi 1 tuần cô này rủ mình đến Chiang Mai để xem Lễ Hội Đèn trời rồi qua Myanmar bằng đường bộ, vì vậy qua tới BKK mình phone tìm cô ấy thì may thay cô ấy lúc đó đang ở biên giới Thái-Myanmar. Cô này mếu máo cho biết rằng bên Thái nó không cho dân VN qua Myanmar nếu không có Visa, đó là luật mới, mặc cho cô này giải thích là Asian thì không cần Visa, vì vậy muốn qua Myanmar mà không cần Visa thì phải đi bằng đường hàng không, điều này đồng nghĩa với việc cô bạn phải bắt xe từ biên giới về lại Chiangmai ( 8 tiếng) sau đó từ Chiangmai về BKK (12 tiếng) và mua vé máy bay thì mới qua Myanmar được. Nhờ biết được vụ đó nên mình và 2 anh bạn lật đật mua vé máy bay và hủy chuyện đi đường bộ ( không thì lại có màn tới rồi lại quay đầu về rồi !) Tới lúc này thì 4 người ( thêm cô bạn) gặp ở phi trường Don Meung và chuẩn bị lấy vé lên máy bay, 3 người Passport VN lấy vé dể dàng, tới anh VK Mỹ , nó lại đòi Visa, tưởng dể ăn, anh ta nói ok thì trả tiền làm Visa ngay đó nhưng họ lại bảo không được, muốn xin eVisa ( xin online) thì cũng phải mất 3 ngày. Lần này tới phiên passport Mỹ bị ách lại, coi như anh này mất trắng 2 vé cả đến Myanmar lẩn từ Myanmar về VN vừa mới mua online trước đó 20 phút. Anh ta phải mua vé máy bay để về VN 1 mình ! Campuchia thì nó không làm khó dể nhưng nó bắt lăn 10 ngón tay và in trên Passport ( chỉ dành cho dân Việt: Tìm việc làm không được phép) Trước đây hay Passport các nước khác nó đâu có đóng dòng chữ này ! Rồi từ đây về sau không còn trục trặc nữa. Tóm gọn là không có Visa mà muốn vào Myanmar thì phải đi bằng máy bay họ mới cho vào. Vì vậy nếu muốn dùng đường bộ để vào, các bác phải liên hệ trước để xin Visa khi còn ở VN cho dù Asian thì không cần phải Visa. Đó là vì hiện nay dân VN trốn qua nước ngoài làm việc lậu nhiều quá nên họ phải gây khó khăn như thếchứ nếu là vào rồi thì họ rất kính nể người VietNam. Không cần biết các bác thích hay không thích Communist nhưng đến bất cứ đâu, dù Campuchia, Thai hay Myanmar...khi có người nào hỏi các bạn từ đâu đến, khi trả lời là từ VN, họ tỏ ra rất kính nể và không bao giờ thiếu câu : oh VietNam, Ho Chi Minh " Hình như họ chỉ biết VN qua quá trình đấu tranh chống các nước lớn chứ họ không biết gì hơn chuyện đó !
Những con sâu làm rầu nồi canh, bởi vậy người đàng hoàng đi đâu cũng bị soi mói. Rút kinh nghiệm nếu có đi em sẽ hỏi nó mày có đóng dấu không được phép xin việc làm cho tao không? Nếu có tao quay về ngay khỏi đóng mắc công bẩn hộ chiếu của tao
Bác làm thế chỉ mắc công mình thôi chứ ích gì đâu Giờ đây cả cái Asian này hình như đều làm khó dể đối với dân VN. Mình đi theo Tour dể như ăn cháo nhưng đi đường bộ thì coi chừng . Đường hàng không luôn luôn được Welcome. Hôm mình đến sân bay Yangon (Myanmar) anh Cảnh sát xem passport xong chỉ hỏi 1 câu ngắn gọn " No visa ?" mình trả lời "No" rồi ảnh đóng dấu cái Cụp là xong ! Noi chung dân VN qua nước người ta làm nhiều điều trái với luật người ta nên làm người lương thiện bị vạ lây: VN sống nhiều nhất là ở Campuchia, vì thế gần như dân cam ai cũng biết ít nhiều tiếng việt. Gái thì làm điếm, massage, Đàn ông là thợ, buôn bán dạo...nói chung dân VN "tấn công" họ nên họ phải vậy thôi !