Tìm kiếm bài viết theo id

Cẩn thận đừng như Hiền Mai bị người thân lừa 1,6 tỷ đồng

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi hoangkhiem27, 4/12/16.

ID Topic : 8683118
Ngày đăng:
4/12/16 lúc 21:08
  1. hoangkhiem27 Thành Viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    3/9/15
    Tuổi tham gia:
    10
    Bài viết:
    9,602
    Cẩn thận đừng như Hiền Mai bị người thân lừa 1,6 tỷ đồng
    Cô giáo Mai của phim "Tuổi thần tiên" chia sẻ, chị bị em họ và bạn thân lừa tổng cộng 1,6 tỷ đồng.
    Hiền Mai: 'Tôi mất ngủ triền miên sau tai nạn xe hơi'
    Chia sẻ với Zing.vn, Hiền Mai xác nhận chị bị em họ và bạn thân lừa số tiền 70.000 USD, tương đương 1,6 tỷ đồng.

    Nữ diễn viên kể hai năm trước, chị cho em họ - con chú ruột mượn 60.000 USD làm ăn. Vì là chị em, tin tưởng nhau nên Hiền Mai không viết giấy mượn tiền.

    Chị cho em họ mượn trong thời gian một năm nhưng hai năm trôi qua, cô em họ vẫn bặt vô âm tín, thậm chí là thay đổi chỗ ở và số điện thoại.

    Hai năm qua chị không lên tiếng vì nghĩ để em có thời gian làm việc, trả nợ mình.

    Nhưng khi thím (mẹ của người chị cho mượn tiền) trách chị đòi tiền vô lý vì số tiền Hiền Mai đưa cho con bà là tiền hùn hạp làm ăn. Vì vậy khi hai người kinh doanh thua lỗ thì Hiền Mai phải chịu.

    Cẩn thận đừng như Hiền Mai bị người thân lừa 1,6 tỷ đồng - 1
    Hiền Mai mất ngủ vì bị lừa tiền. Ảnh: NVCC.

    Diễn viên Dù gió có thổi bức xúc chia sẻ trên trang cá nhân mới đây. Hiền Mai nhớ lại: "Chính thím là người về nước khóc lóc, năn nỉ tôi cho mượn tiền để con bà kinh doanh, làm lại cuộc đời. Tôi quá đau xót vì tình nghĩa gia đình, anh chị em mà đối xử với nhau như vậy".

    Hiền Mai chia sẻ năm nay là năm không may mắn của chị. Hồi đầu năm, chị hùn vốn hơn 200 triệu đồng kinh doanh nhà hàng với bạn thân cũng gặp chuyện.

    Chị nhờ bạn đứng tên nhà hàng nhưng bạn đã ngấm ngầm sang nhà hàng cho người khác và tuyên bố số tiền chị góp vào mất hết vì thua lỗ.

    "Người bạn chơi với tôi từ thời học Đại học Sư phạm. Chơi với nhau hơn 20 năm rồi, ai ngờ vì tiền họ sẵn sàng đổi trắng thay đen" - chị kể.

    Liên tục bị mất tiền, Hiền Mai buồn bã, suy sụp. Chị tâm sự mình bị mất ngủ nhiều tháng qua. Chị giấu ông xã vì sợ anh giận. Bạn bè biết chuyện đều khuyên chị bình tĩnh, coi như "của đi thay người".

    Sau nhiều lần nói chuyện tình cảm không được, chị buông bỏ, không đòi em họ và bạn thân nữa. "Tôi tin rằng trên đời có nhân quả. Ai hại người sẽ phải lãnh hậu quả" - chị nói.

    Cẩn thận đừng như Hiền Mai bị người thân lừa 1,6 tỷ đồng - 2
    Gia đình hạnh phúc của Hiền Mai. Ảnh: NVCC.

    Hiền Mai là một trong những diễn viên, người mẫu nổi tiếng thập niên 1990. Tên tuổi chị ghi dấu ấn với khán giả qua các phim truyền hình như Tuổi thần tiên, Chuyến tàu hoàng hôn, Giao thời...

    Chị từng bị tai nạn khi đóng phim Ráng chiều. Xe lật khiến chị gãy 2 đốt cột sống, mặt bị mảnh kiếng găm vào, nữ diễn viên tưởng không qua khỏi. Tuy nhiên, may mắn đã mỉm cười với chị khi ca mổ thành công, chị không bị liệt, gương mặt không bị sẹo.

    Những năm gần đây, Hiền Mai vẫn đóng phim đều đặn. Chị dành thời gian chăm sóc gia đình và tham gia nhiều chương trình từ thiện.

    Bây giờ tiền bạc lên ngôi ,ae họ hàng cũng gạt tuốt luốt
     
    Chỉnh sửa cuối: 5/12/16
    ti1188 and duchoavn like this.
  2. hoangkhiem27 Thành Viên Kim Cương

    vì tiền : ae ,họ hàng sẵn sàng lừa nhau
     
    Jkinku thích bài này.
  3. 7800II Thành Viên Kim Cương

    đó giờ chưa bao giờ biết cho ai vay tiền, còn cho mượn tiền thì chỉ cho bạn bè, còn người trong gia đình cũng mới chỉ 1 trường hợp, nhưng xác định là nếu số tiền đó ko thu hồi đc cũng coi như cho luôn
     
  4. datawind Cuộc đời như cơn gió

    hic, em có 1 file để ghi lại vụ nợ nần luôn các bác ạ. Mà nhiều trường hợp đòi và hứa hẹn cứ diễn ra hoài... Thậm chí qua US mà thiếu tiền ngược lại em.
    Cẩn thận đừng như Hiền Mai bị người thân lừa 1,6 tỷ đồng
     
    vuhoang1088, Jkinku and hoangkhiem27 like this.
  5. vuhoang1088 Thành Viên Cấp 6

    Lít nợ của em chắc cũng đc 5 người.
    Trong nhà 3- ngoài xã hội 2.
    Trong đó có một thằng mất dạy. Cứu nó 500.000vnd, ko bao nhìu, mà lúc mượn nó gần như vẫn xin khốc lóc, nt nói đói khổ tùm lum, có lưu dt tin nhắn, đau cái dt giờ hư nên ko còn up hình lên đc. Giờ gọi nó ko nghe. Mà trên fb thì toàn đi bảr, Cafe toàn ra chung cư miếu nổi có gái ngắm. Định vào hốt mà bạn gái nói thôi. Nghĩ lại xem như của đi thay người.
    Người thân mượn thì ko dám đòi, đã 2 người trễ hẹn nhưng chẳng dám lên tiếng.
    Tự hứa từ giờ ko cho mượn nữa. Bởi vậy mấy bữa nay toàn cho mượn một đi ko trở lại. Huhuhu năm sau cưới mà tiền thì cứ ra đi.
    Bùn
     
  6. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Mai ơi ! em đẹp lắm !
     
    hoangkhiem27 thích bài này.
  7. nguoianhyeu Thành Viên Vàng

    Mình thấy cái file ghi là : giang hồ thiếu nợ.
    Đã xác định giang hồ thì khỏi đòi nhé.khakhakha
     
    datawind thích bài này.
  8. nguoianhyeu Thành Viên Vàng

    Con lạy mẹ.Ngừoi ta đang buồn thúi ruột,mẹ vô phán câu lãng nhách.
     
    HiepSiSiTinh and hoangkhiem27 like this.
  9. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Có mỗi tỷ sáu mà buồn gì cơ. Hơ hơ...
     
    hoangkhiem27 and HiepSiSiTinh like this.
  10. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Tiền bạc mất đi còn kiếm lại được chứ tình cảm gia đình mất rồi thì...
     
  11. 7800II Thành Viên Kim Cương

    nhớ lại có 1 lần bị giựt mất tiền, có điều không phải cho mượn gì cả , đợt đó thằng bạn nối khố thời ĐH trên long khánh bảo hùn hạp tiền để gom nông sản đợi lên cao rồi bán, mình ok, gửi lên cho nó. chờ mãi chả thấy, gọi hỏi thì nó bảo giá nông sản cao quá nên ko mua đc, còn tiền của mày tao lấy sửa nhà hết rồi, mấy tháng nữa tao gửi.
    nghe cũng bực rồi, nhưng vì cũng là thân thiết nên nghĩ là do thân quá nên nó mới làm thế, đợi cả năm chả thấy nói gì, điện lên hối nó trả lại, nó hẹn tới hẹn lui đến nỗi gọi điện nó ko nghe máy luôn. mình bực nhắn tin là sáng thứ 2 mày chào cờ xong là tao lên cơ quan mày luôn
    thế là nó gọi lại bảo 2 bữa nữa nó gửi, thế rồi cũng gửi đc gần 90%, còn lại thì nó hẹn tiếp, nói tới nói lui hoài mệt quá nên thôi, coi như bỏ.
    giờ nó đang là chánh văn phòng ủy ban huyện cẩm mỹ chứ có thường đâu, vậy mà thế đó
     
    joh.le, HiepSiSiTinh and hoangkhiem27 like this.
  12. pttn2508 Thu mua ĐT,MTB secondhand Thành viên BQT Super Moderator

    Cẩn thận đừng như Hiền Mai bị người thân lừa 1,6 tỷ đồng..................
     
  13. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Bởi thế mới có thẩm định, phải nhìn thấu tim nta chứ, thị trường là như vậy. Cho tôi 2 buổi giảng về mấy cái này ít nhất 50% tụi nó về bỏ làm ăn.

    -Đừng tưởng thẩm định dễ, ngay cả tổng giám đốc ngân hàng pro thế vẫn ăn quả lừa như thường. Đấy là con đẻ của nợ xấu. Mấy ông giảng viên toàn dạy thẩm định trên lý thuyết 1+1=2, thực tế nó khác xa.
     
    danhs, joh.le, 7800II and 1 other person like this.
  14. hoangkhiem27 Thành Viên Kim Cương

    sao không ký giấy đuổi việc nó: lý do chính đáng mà cứ ký lung tung không hà? hi
    Nói vui chứ ,cho mượn tiền vừa mất tiền vừa mất tình cảm ,đằng nào cũng mất nên chọn mất 1 chứ không mất cả 2 đâu nhe ae
     
    HiepSiSiTinh, 7800II and duchoavn like this.
  15. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Chỉnh sửa cuối: 6/12/16
    hoangkhiem27 and 7800II like this.
  16. nguoianhyeu Thành Viên Vàng

    Pác trên đây ,nó trên đó mà nghĩ sao hùn hạp kiểu đó.

    Mà pác nghĩ thương lái nó ngu chắc ??? Hàng mà hơi thiếu,nó dồn hàng từ trung quốc về ăn ko kịp thở chứ ở đó mà hiếm.

    Điển hình như vụ bão lụt vừa rồi ở miền trung.Giá cà chua ngoài chợ trên 30k/kg.Trong khi đó Big C giá 7k/kg.Thằng Big C đang dạy cho dân VN bài học về NHÂN CÁCH.

    Dân VN có cái tật : lễ tết là ngoài chợ tăng giá,trong khi thực phẩm ko thiếu.Mấy năm gần đây tới Tết là mình mua thịt Vissan trong siêu thị.Nghĩ sao thịt Vissan giá có 70-75k/kg,ngoài chợ hét 150k/kg.Mà thịt lại ko biết nguồn gốc.
     
    Chỉnh sửa cuối: 6/12/16
    danhs and duchoavn like this.
  17. 7800II Thành Viên Kim Cương

    Em đâu chơi mấy loại thực phẩm hằng ngày đâu bác, toàn gom cafe,điều, tiêu,...thôi. mấy lần bà chị trong cơ quan cũng cho hùn kiểu này lấy hàng trên kontum, cũng kiếm sữa cho con đc bác ạ
     
    nguoianhyeu thích bài này.
  18. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Báo chí mà biết chuyện thì giật ngay cái tít "Chủ Tịch Phường bị Chánh Văn Phòng lừa hơn chục tỷ, người trong cuộc nói gì". Hahaha...
     
    Chỉnh sửa cuối: 7/12/16
  19. hoangkhiem27 Thành Viên Kim Cương

    đem lý thuyết học ở trường ra áp dụng sao thực tế mà đúng
    người trong cuộc sẽ nói : nếu ct phường không giải quyết ddc thì ra BD nhờ lão Joh lê ,giải quyết nhanh gọn lẹ có điều phí tổn hơi cao ,kakaka
     
    7800II, HiepSiSiTinh and joh.le like this.
  20. datawind Cuộc đời như cơn gió

    Nói chung cho vay rồi mới hiểu cái cảnh. Đừng cho vay quỳ đòi nợ =))))
    Bạn bè 10 người cho vay trả lại đúng hẹn được 2 người... Xem như cách mất bạn nhanh nhất...
     
    joh.le thích bài này.

Tình hình diễn đàn

  1. wifeboss,
  2. HuyPhuc0718,
  3. simsobinhdan,
  4. HONEYZ,
  5. Muoi0211,
  6. minhthuong0203
Tổng: 964 (Thành viên: 10, Khách: 940, Robots: 14)