Trưa em đi ăn mì quảng mà được khuyến mãi cặp quýt. Có cái khổ là quýt không được ăn chỉ để ngắm.... Chảy máu mũi
Này ăn thua giề, bữa đi ăn ở phở Lệ, cặp kia chở nhau vào, cái áo con nhỏ giống vậy mà mỏng hơn, lỗ nách to hơn, không mặc áo ngực, thấy hai đầu nhỏng ngược lên luôn, khoảng 22T à, không dám nhìn luôn, kinh thật, chắc đang ở KS đói quá mặc bừa ra ăn đại
Đâu phải của mình mà khoe bác? Khi nào là mình hay ghệ mình thì mới gọi là khoe. Cái này chính xác hơn gọi là khoe dùm. Dám mặc thì đâu có ngại gì để người khác nhìn chụp hình bác. Thể loại này em gặp nhiều lắm anh ơi. Trước hay uống ở cafe Du Miên gần nhà anh đó. Có em không mặc áo trong, thấy nhìn còn cúi xuống cho nhìn rõ hơn nữa Có em mặc đầm suông, lên cầu thang, nhìn lên thì ôi thôi... không có gì trên người ngoài cái đầm bên ngoài
Em cũng gặp dạng này cũng nhìn. Giờ giới trẻ mặc thoáng lắm. Nhìn bé mặc áo rất thoải mái, nhưng thường có miếng dán che. Còn thả rông luôn thì nó mặc áo như nam chứ ít thấy mặc áo 3 lỗ. Mà nói chung nó mặc thế thì mình nhìn thôi. Nó cố tình mặc vậy mà